Người chồng chung chăn gối 17 năm lại từ bỏ gia đình vì làm vợ bé có bầu.

Chính thất chia sẻ anh chị quen biết và chung sống với nhau đến nay đã gần 1 thập kỷ, có với nhau hai nhóc dễ thương. Cùng bên nhau từ những ngày tay trắng, lên Hà Nội lập nghiệp. Tưởng chừng cuộc sống sẽ êm ấm đuề huề mãi thì cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Đổi công ty, anh tòm tèm với chị K – Phó phòng Marketing tại Tập đoàn HP.


Trong chuyến team building của công ty năm 2024, chồng chính thất công khai hôn vợ bé trước sự chứng kiến của gần 20 đồng nghiệp, bao gồm cả lãnh đạo công ty. Tiếp đó là liên tục những lần nói dối tăng ca, đi nhậu với sếp,… nhưng thực chất là lấy tiền bỉm sữa của con đưa vợ bé đi du lịch, đi ăn nhà hàng sang trọng. Vợ con ở nhà cứ sợ chồng vất vả, mắm muối cho qua bữa mà không hề biết sự thật đằng sau…

Làm vợ bé có bầu, anh ngang nhiên về nhà bắt chính thất ký giấy với lí do: “Đứa con sắp chào đời một danh phận đúng nghĩa”, nếu chị không kí giấy thì ảnh sẽ không chấp nhận chu cấp tiền chăm 2 nhóc. Thử hỏi 2 đứa ở nhà có cần danh phận không?
Có lẽ khi tình yêu và niềm tin bị phản bội, nỗi đau không chỉ thuộc về người trong cuộc mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của những đứa trẻ vô tội.