Lúc phát hiện bị mất dây chuyền vàng, chị tới các tiệm vàng gần nhà dặn dò họ, nếu thấy có người bán sợi dây chuyền giống như vậy thì liên hệ chị để chuộc lại rồi ngỡ ngàng khi biết kẻ trộm chính là chị gái chồng.
Nhiều người nói “giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng”, tuy nhiên chị M (33 tuổi, sống tại TP.HCM) không nghĩ là vậy. Nhưng tới khi kết hôn và về sống chung với 3 chị em nhà chồng (gồm 2 chị chồng và 1 em trai chồng), chị M mới thấm thía câu nói đó.
Chị M cho biết, chị và chồng yêu nhau khoảng nửa năm đã cưới. Lúc quyết định sẽ cưới, chị mới về thăm nhà chồng. Khi ấy chị cảm thấy chị cả của chồng rất vui vẻ, gần gũi với mình, chị gái thứ 2 tuy hơi xét nét mình một chút nhưng tính tình hiền lành.
Vì thế, khi chồng nói anh là con trai lớn trong nhà, cần sống chung để sau này chăm sóc bố mẹ thì chị M đã đồng ý. Hơn nữa, chị tự tin là mình làm dâu được.
Thế nhưng, khi về làm dâu rồi chị mới thấy các chị em chồng tị nạnh với chị trong mọi việc từ rửa chén, lau nhà, quét nhà,… Tuy nhiên, vì làm dâu nên chị cảm thấy những việc đó là bình thường, không cần tị nạnh với các chị. Nhưng cứ ngày này qua tháng nọ, lúc nấu nướng thì không thấy ai nhưng đến lúc ăn thì không thiếu mặt người nào, khiến chị M không khỏi khó chịu.
Chị M chia sẻ câu chuyện của gia đình mình trong chương trình Người thứ 3.
Ngoài bỏ công bỏ sức, vợ chồng chị X còn phải bỏ tiền khi lo toàn bộ chi phí sinh hoạt trong đại gia đình, từ tiền ăn uống, tiền điện, tiền nước,… Uất ức, chị có nói với chồng nhưng chồng chị lại quá hiền, sợ nói ra rồi mấy chị gái lại ghét vợ mình thêm.
Lúc này, nàng dâu mới cảm thấy hối hận khi không nghe lời căn dặn của mẹ ruột trước đó. “Trước khi cưới, mẹ tôi có nói rằng ở với chị chồng là cả một vấn đề chứ không phải về ở là về ở đâu. Nhưng lúc đó tôi không để ý nhiều, tôi cảm thấy không sao và nghĩ mấy lời nói của mẹ hơi ‘cổ lỗ sĩ’, thời buổi nào rồi mà còn như vậy.
Một phần tôi quá tự tin vào khả năng của bản thân mình. Tôi thấy bạn mình và chị chồng như hai chị em, cùng nhau đi chơi, mua sắm. Tôi mới nghĩ, bạn mình làm được, tại sao mình không làm được, trong khi bình thường mình cư xử còn khéo hơn bạn nữa mà”, chị M chia sẻ.
Đỉnh điểm, chị M bị mất một sợi dây chuyền vàng được mẹ ruột trao trong đám cưới. Lúc phát hiện bị mất, chị tới các tiệm vàng gần nhà dặn dò họ, nếu thấy có người bán sợi dây chuyền giống như vậy thì liên hệ chị để chuộc lại.
Không lâu sau, một tiệm vàng gọi cho chị M ra chuộc sợi dây chuyền. Kiểm tra camera để xem người bán sợi dây chuyền vàng là ai, chị M ngã ngửa khi biết người đó không ai khác mà chính là chị gái thứ 2 của chồng. “May là lúc đó có chồng tôi đi cùng, nếu không lại nghĩ tôi vu khống”, chị M cho hay.
Sau khi trở về nhà, chồng chị M lập tức đối chất với chị gái về việc tự ý mang đồ của em dâu đi bán. Ban đầu chị quanh co, nhất quyết không chịu nhận việc mình đã trộm đồ của em dâu. Mãi tới khi đưa ra bằng chứng, người chị mới thừa nhận nhưng vẫn không nhận lỗi mà mắng ngược chị M. “Chị chồng chửi ba mẹ tôi không biết dạy con, vì tôi đem chuyện của nhà chồng ra ngoài bêu riếu”, nàng dâu nói.
Sau khi lời qua tiếng lại, chị chồng còn đánh và tát chị M 2 cái bạt tai. “Tức nước vỡ bờ”, chị M đã đánh lại chị chồng. Và lúc này, chồng chị M đã tát chị.
“Điều khiến tôi tức nhất chính là chồng tát tôi. Anh cho rằng tôi nhỏ hơn thì không được phép hành động như vậy. Nhưng tức nước vỡ bờ, làm sao tôi có thể nhịn nữa, trong khi rõ ràng trong câu chuyện này, tôi không thấy bản thân sai một điểm nào hết”, chị M bức xúc kể lại.
Uất ức, chị M bỏ về nhà ngoại. Trong thời gian này, chồng chị đã nhắn tin xin lỗi, mong được đưa chị về nhà. Chị cả của chồng cũng khuyên răn nên bỏ qua mọi chuyện, tỏ ra quan tâm, yêu thương chị M.
Nhưng, chị không ngờ rằng trước mặt chị cả chồng nói với chị một kiểu, sau lưng lại nói kiểu khác. “Trước mặt thì chị khuyên tôi, nhưng sau lưng lại nói với chồng tôi rằng: ‘Mày qua mày năn nỉ nó đi, nó không về thì thôi, vợ không có con này thì lấy con khác’”, chị M cho hay.
Chưa hết, người chị chồng này còn dựng chuyện, nói chị M kiếm cớ gây lộn với chồng để đi với người đàn ông khác. “Tôi đã chụp những tin nhắn đó lại gửi cho chị gái chồng rồi chặn tin nhắn chị luôn, không nói gì thêm nữa. Từ đó, chị hoàn toàn thay đổi thái độ với tôi luôn, không cần phải giả vờ trước mặt nhau nữa”, nàng dâu nói.
Sau khi liên tục xảy ra nhiều vấn đề với hai người chị chồng, cuối cùng vợ chồng chị M quyết định ra riêng. Khoảng thời gian này, chị M vừa mang thai vừa khởi nghiệp kinh doanh buôn bán hải sản cùng chồng.
Việc kinh doanh dần trở nên khấm khá và thu được lợi nhuận. Thế nhưng, hai người chị chồng và cậu em út lại cạnh tranh không lành mạnh khi mở một cửa hàng y hệt và lôi kéo khách hàng từ bên chị M, khiến chị không khỏi bàng hoàng.
Đến nay, mâu thuẫn chị chồng em dâu trong nhà chị M vẫn chưa được giải quyết, nhưng chị cảm thấy may mắn vì vẫn còn chồng tin yêu và thấu hiểu mình.
News
Thông tin mới nhất về đường dây lừa đảo tiền ảo 500 tỉ đồng
Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI. e sang của nhóm đối tượng lừa đảo bị cơ quan công…
Dồn tiền cho anh chồng vay 300 triệu, đến khi đòi nợ thì mẹ chồng lăn đùng ra
Vợ chồng tôi khá giả hơn thì cũng là vì bỏ công sức lao động ra làm ăn chứ tiền nào từ trên trơi rơi xuống đầu đâu? Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên đối mặt với những quyết…
Liệu sinh viên và giáo viên dạy thêm có vi phạm Thông tư 29?
Liệu sinh viên và giáo viên dạy thêm theo hình thức này có vi phạm Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT hay không? Ngày 17/2/2025, Thời báo VHNT đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Sinh viên dạy gia sư, giáo viên…
Cuộc sống hiện tại của đôi vợ chồng trẻ ở Đồng Nai sinh 5 con trai trong 13 tháng
Sau nhiều năm hiếm muộn, đôi vợ chồng trẻ ở Đồng Nai tìm đến bác sĩ và có được 2 con trai. Sau đó 4 tháng, người phụ nữ lại bất ngờ phát hiện mang tam thai. Anh Nguyễn Văn…
Vợ chồng tôi sửng sốt khi em dâu mang tiền qua trả
Vợ chồng tôi sửng sốt khi em dâu mang tiền qua trả. Do có tư duy và có gan làm giàu nên vợ chồng tôi giàu từ khá sớm. Chúng tôi cưới nhau chỉ vài năm đã có tiền mua…
4 con của Shark Bình có nét mặt giống nhau
Hồi giữa tháng 5 vừa qua, gia đình Shark Bình – Phương Oanh hạnh phúc chào đón hai thành viên nhí mới. Trong suốt quá trình bà xã mang bầu, Shark Bình đều đồng hành, động viên vợ. Hình ảnh Shark…
End of content
No more pages to load