Sau khi Từ Hy Viên qua đời, nhiều người tò mò về cuộc sống 2 con của nữ diễn viên sau khi chuyển đến sống cùng với Uông Tiểu Phi và mẹ kế.

Mới đây, báo chí truyền thông xứ Trung vừa có bài viết về chia sẻ của Uông Tiểu Phi – chồng cũ Từ Hy Viên về các con. Đây là lần đầu tiên nam doanh nhân lên tiếng về tình trạng của bọn trẻ một cách công khai từ sau sự ra đi bất ngờ của vợ cũ.


Cụ thể, Uông Tiểu Phi chia sẻ: “Tình trạng của bọn trẻ đang được cải thiện đáng kể. Hiện tại, chúng đang sống cùng với vợ tôi và cả ba khá hòa thuận. Là một người bố, tôi luôn lo lắng về tình hình sức khỏe thể chất và tinh thần của các con, vì vậy mà tôi quyết định ở bên cạnh chúng.

Uông Tiểu Phi khẳng định 2 con đang có tinh thần ổn định hơn.

Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn với cả ba bố con nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Tôi mong bọn trẻ có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường. Mặc dù chúng đã mất mẹ, nhưng mẹ kế vẫn đang chăm sóc chúng rất tốt. Tôi chỉ hy vọng những mâu thuẫn giữa người lớn sẽ không làm ảnh hưởng đến thế giới hồn nhiên của trẻ thơ”.

Trước đó, truyền thông Cbiz đồng loạt đưa tin Uông Tiểu Phi đã đạt được thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế của vợ cũ và cũng có kế hoạch giải quyết các khoản nợ trước đó của bản thân. Nam doanh nhân muốn ổn định tài chính để chăm sóc các con trong điều kiện tốt nhất.

Uông Tiểu Phi mong ổn định tài chính để chăm các con sau khi vợ cũ qua đời.

Trong một chia sẻ mới đây, mẹ của Từ Hy Viên đã nói về con rể cũ: “Giờ chỉ cần cậu ấy (Uông Tiểu Phi) nuôi dạy các con tốt là được. Tôi già rồi, không còn nhiều sức lực nữa. Tôi đã mất một đứa con gái hiếu thảo. Thực sự đau đớn vô cùng. Xin các bạn đừng hỏi những chuyện vô căn cứ nữa, đừng khiến tôi thêm đau lòng. Uông Tiểu Phi muốn tranh giành gì thì tùy, tôi chỉ muốn con gái tôi. Xin đừng để tôi phải khóc thêm nữa. Xin hãy để tôi yên”.

Bằng chứng cho thấy vợ chồng Uông Tiểu Phi chăm lo cho bọn trẻ

Theo thông tin từ tờ 163, sau khi đáp chuyến bay đến quê vợ cũ vào ngày 21/2, Uông Tiểu Phi và vợ mới Mandy đã ngay lập tức đến thăm 2 bé Uông Hy Nguyệt (11 tuổi) và Uông Hy Lâm (9 tuổi). Được biết, khi thấy các con có biểu hiện mệt mỏi, mắt lờ đờ và sốt cao, nam doanh nhân đã đưa bọn trẻ đi cấp cứu vào lúc tối muộn.

Một nguồn tin thân cận cho biết hai con của Từ Hy Viên bị sốt cao, truyền dịch tĩnh mạch hạ sốt trong suốt 18 giờ đồng hồ. Sau đó, vợ chồng Uông Tiểu Phi đã luôn túc trực chăm sóc ở bên bọn trẻ. Thậm chí họ còn mua máy phun sương cho con.

Uông Tiểu Phi tâm sự anh sẽ quan tâm đến con nhiều hơn sau khi vợ cũ qua đời: “Tôi phải đồng hành với bọn trẻ. Đây là thời điểm các con cần sự bầu bạn của cha mẹ nhất”.

Uông Tiểu Phi trò chuyện tình cảm với con gái Uông Hy Nguyệt.

Thời gian qua, Uông Tiểu Phi thường xuyên bay đi bay về từ Bắc Kinh đến xứ Đài và ngược lại để vừa chăm con vừa hoàn tất thủ tục pháp lý để nuôi bọn trẻ. Trên tài khoản cá nhân, nam doanh nhân còn cập nhật hình ảnh ngồi trò chuyện với con gái. Sau khi Từ Hy Viên qua đời, tinh thần của cô bé Uông Hy Nguyệt khá sa sút. Cô bé khá buồn và liên tục khóc nhiều ngày qua.

Lúc này, không ít người bức xúc và cho rằng nhà ngoại của Từ Hy Viên không quan tâm đến bọn trẻ, chỉ tập trung kiện tụng, phân chia tài sản khi nữ diễn viên qua đời, khiến 2 đứa trẻ dù bị ốm vẫn không được quan tâm. Trước đó, mẹ Từ Hy Viên và em gái Từ Hy Đệ luôn lên tiếng chê bai, chỉ trích gia đình nhà họ Uông nhưng trước tình huống hiện tại, khán giả bắt đầu quay lưng với gia đình họ Từ.

Vợ mới của Uông Tiểu Phi rất quan tâm và yêu thương con của anh và vợ cũ.

Tuy nhiên, báo chí xứ Đài lại đưa tin rằng Uông Tiểu Phi dành rất nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho con gái Uông Hy Nguyệt hơn thay vì con trai. Cụ thể, anh đưa cô bé đi ăn ở nhà hàng sang trọng và “đốt” 10 nghìn tệ (32,6 triệu đồng) chỉ trong một đêm. Thậm chí anh còn thuê hai bảo mẫu để chăm sóc, đưa bé đi chùa lễ, cầu bình an. Sự quan tâm của Uông Tiểu Phi dành cho các con là để cô bé nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ.

Mandy – vợ của Uông Tiểu Phi nắm tay Uông Hy Nguyệt tình cảm.

Nam doanh nhân thực sự quan tâm đến con gái cưng nhiều hơn con trai quý tử.

Nhưng, thái độ của Uông Tiểu Phi hoàn toàn trái ngược khi dành cho con trai Uông Hy Lâm. Cụ thể, cậu bé hoàn toàn vắng bóng trong những hoạt động của gia đình. Có tin tức mối quan hệ của cậu bé và bố đẻ khá xa cách từ thời điểm Từ Hy Viên con sống.

Hai con của Từ Hy Viên bị nhà mẹ bỏ bê

Ngày 7/2 vừa rồi, trang 163 đưa tin về tình trạng đáng thương của hai bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm. Theo đó, bọn trẻ bị gia đình nhà mẹ bỏ bê sau khi Từ Hy Viên qua đời.

DJ Koo được che chắn cẩn thận khi đưa tro cốt về lại xứ Đài.

Cụ thể, trong chuyến bay từ Nhật Bản về lại xứ Đài, cả hai bé tự đi một mình mà không có người lớn bên cạnh, cũng không có vệ sĩ hay ô che bảo vệ bọn trẻ khỏi cánh truyền thông. Trong khi đó, DJ Koo – bố dượng của cả hai em đều được đội ngũ an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, dì Từ Hy Đệ và bà ngoại Hoàng Xuân Mai lại rất kín đáo. Báo chí truyền thông không thể chụp được bất kỳ bức ảnh nào của hai người.

Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm không có vệ sĩ chăm sóc, thậm chí Hy Lâm còn mặc áo đỏ dù đưa tang mẹ.

Hơn thế, có người để ý trong bức ảnh chụp, cô bé Uông Hy Nguyệt mặc áo màu trắng còn em trai Uông Hy Lâm mặc áo màu đỏ. Đây không phải là trang phục phù hợp với gia đình đang có tang sự. Bởi vậy, nhiều người cho rằng gia đình nhà ngoại thực sự không mấy để tâm đến bọn trẻ của Từ Hy Viên.

Trước đó, DJ Koo từng có tuyên bố thẳng thắn rằng: “Tôi sẽ không để kẻ xấu nào có thể tiếp cận các con riêng và nhờ pháp luật để đảm bảo các con an toàn, trưởng thành lên người”.

Tấm lòng người mẹ của Từ Hy Viên

Trước những ồn ào về chuyện ai là người chăm sóc chu toàn cho Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm, nhiều người nhớ đến những gì mà Từ Hy Viên đã làm cho các con khi cô còn sống. Có thể nói tình cảm của nữ diễn viên dành cho bọn trẻ luôn là tình yêu thương.

Từ Hy Viên từng có bức thư dài dành cho con trong cuốn sách của mình.

Theo đó, trong cuốn sách mà ngôi sao quá cố phát hành vào năm 2015, cô đã chia sẻ những trải nghiệm khi làm vợ và làm mẹ. Từ Hy Viên đã có nhiều đoạn viết giãi bày tình cảm dành cho các con khiến khán giả cảm động.

Trong bức thư nữ diễn viên gửi con gái đầu lòng có đoạn: “Tiểu Nguyệt yêu thương của mẹ. Mẹ từng trải qua những khó khăn vất vả và tìm đủ cách để đưa con đến thế giới này. Mẹ mong có thể là người mẹ tốt, đồng hành với con trưởng thành. Nhưng dù thế nào, con vẫn là một cá thể độc lập, có đam mê, sứ mệnh của riêng mình.

Mẹ chỉ muốn là một người đồng hành và hỗ trợ con. Mẹ rất yêu con, bằng lòng dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ con. Sau này, con có như thế nào, mẹ vẫn luôn yêu con. Mẹ ước sau này, mẹ và con có thể trở thành người bạn tốt của nhau”.

Bọn trẻ là tài sản vô giá của Từ Hy Viên.

Bức thư kết lại với dòng nhắn nhủ: “Nhìn con ngày một lớn lên, mẹ thực sự không nỡ. Mẹ cũng lo, một ngày nào đó, con sẽ rời khỏi vòng tay của mẹ. Khi con ngày một hiểu mẹ, con sẽ thấy mẹ không phải là người thích khoe khoang. Mẹ viết cuốn sách này là để lưu giữ kỷ niệm cho chúng ta. Mẹ yêu con”.

Thời điểm mang bầu con thứ 2, sức khỏe của Từ Hy Viên ngày càng tệ. Cô từng ngất xỉu, lên cơn động kinh và phải cấp cứu. Từ Hy Viên còn bị suy nhược, mắc bệnh tim khi chăm sóc bọn trẻ. Dù đối mặt với cửa tử khi mang bầu nhưng nữ diễn viên vẫn không hề hối hận khi chấp nhận sinh quý tử Uông Hy Lâm.

Từ Hy Viên cũng từng khẳng định các con chính là tài sản vô giá của mình. Đó cũng chính là lý do cô quyết giành quyền nuôi các con khi ly hôn vào năm 2021 và luôn dành sự yêu thương hết mực cho bọn trẻ.