Đêm tân hôn của tôi đúng là quá đáng nhớ. Một sự kiện lớn trong đời lại diễn ra trong tính toán.
Tôi được mọi người thừa nhận là người sống có lý trí. Dù yêu ai sâu đậm nhưng chỉ cần thấy họ có một điểm không tốt, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi chia tay.
Hiện tại, tôi đã mua được nhà, xe ô tô, mua được đất đai riêng và có cuộc sống sung túc nhưng 35 tuổi, tôi vẫn chưa lấy chồng.
Dịp trước Tết Nguyên Đán, tôi gặp gỡ, tìm hiểu chồng mình qua sự mai mối của một người họ hàng. Anh ấy cũng lớn tuổi, có sự nghiệp ổn định, có nhà riêng. Nhưng tính anh ấy khó chịu, khắt khe nên vẫn còn độc thân. Chúng tôi đều bận rộn, thời gian yêu đương gần như không có. Hơn nữa cũng trưởng thành rồi, làm sao có thể yêu đương mặn nồng như thời tuổi trẻ.
Thấy cũng hợp nhau nên chúng tôi tổ chức đám cưới vào tuần trước. Đám cưới cũng đơn giản, mời hơn 300 khách, chủ yếu là dòng họ, bạn bè thân thiết. Tôi không thích mặc váy cưới nhiều nên chỉ đãi tiệc trong một buổi chiều tối là xong.
Đêm tân hôn, chồng bảo tôi ký vào tờ cam kết sẽ không nhận tài sản của anh. Trong đó ghi rất rõ, tài sản của chồng gồm căn nhà, mảnh đất nhà chồng chia cho ở quê và 500 triệu tiền tiết kiệm. Tôi bất ngờ, không nghĩ chồng mình lại tính toán cỡ đó.
Ảnh minh họa
Anh giải thích là muốn rõ ràng, sòng phẳng chuyện tài sản, tiền nong, tránh mâu thuẫn về sau. Số tài sản này, anh tích cóp, làm việc vất vả mới có được nên không thể chia chác cho vợ con. Còn về tiền lương, mỗi tháng anh sẽ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu, tôi đừng phung phí vì nếu thiếu tiền, anh cũng không đưa thêm đâu.
Tôi nhìn chồng, cảm thấy mình đã lấy nhầm người rồi. Đúng là không tìm hiểu kỹ, cái giá phải trả thật chua chát.
Tôi mở tủ, lấy ra 2 thứ khiến chồng tái mặt. Đó là một cuốn sổ đỏ nhà do tôi tự mua được và sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng. Tôi bảo xét về tài sản, tôi có gấp mấy lần chồng. Xét về lương, tôi cũng chẳng số tiền 10 triệu mỗi tháng của anh. Xét về trình độ, tầm giỏi giang, thăng tiến, tôi cũng hơn hẳn anh. Tôi chỉ thua anh về sự tính toán chi li với vợ chồng thôi.
Chồng tôi ngượng tím mặt, không biết nói gì, đành cầm tờ cam kết định cất đi. Tôi giật lấy, ký tên dứt khoát vào đó.
Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn ngủ riêng vì sự cố đêm tân hôn. Chẳng lẽ mới cưới mà đã ly hôn? Nhưng sống với một người đàn ông tính toán, tôi khó chịu quá.
News
Đám cháy lớn ở Quảng Ninh: Bà con một đêm không ngủ
Vào tối muộn ngày 12/4, một trang fanpage của tỉnh Quảng Ninh đăng tải hình ảnh cháy lớn tại khu vực này. Video được người dân gửi về trang tin này. Qua hình ảnh được ghi lại, vụ cháy có…
Tình cũ không rủ cũng đến: Phát hiện chồng và cô người yêu cũ qua lại với nhau
Hùng, một người đàn ông ngoài 40, vẫn giữ nét phong độ của thời trẻ, háo hức chuẩn bị cho buổi họp lớp đại học sau nhiều năm. Vợ anh, Lan, chỉ cười nhẹ, nhắc chồng: “Đi vui, nhưng đừng…
Gặp lại chồng bán vé số dạo, người vợ không nói nên lời
Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió mát lành. Linh, một cô bé 10 tuổi, tung tăng bước đi trên con đường làng quen thuộc. Mẹ bảo Linh ra đầu ngõ mua ít rau cho bữa trưa, nhưng cô bé…
Nhận ra người bố bán vé số, cô con gái có hành động lạ
Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió mát lành. Linh, một cô bé 10 tuổi, tung tăng bước đi trên con đường làng quen thuộc. Mẹ bảo Linh ra đầu ngõ mua ít rau cho bữa trưa, nhưng cô bé…
Người dân xếp hàng tại cửa hàng vàng ngay lúc này
Nhiều người sốt ruột khi xếp hàng chờ bán vàng vì sợ giá vàng biến động. Ngày 11/4/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Người dân bán vàng quá đông, cửa hàng hết…
Diễn viên Bảo Thanh đang k:ê:u c:ứu, bao năm gây dựng sự nghiệp giờ gặp ngay vận đen
Bảo Thanh tức giận cho biết ai đó đã cố tình ‘ăn cắp’ một cách trắng trợn. Dù đã vắng mặt trên màn ảnh nhỏ suốt 6 năm, Bảo Thanh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm và…
End of content
No more pages to load