Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ, những kỷ niệm về quá khứ lại ùa về.
Tôi năm nay 53 tuổi. Sau khi ly hôn, tôi không tái hôn và hiện tại con trai tôi đã ra nước ngoài làm việc, thỉnh thoảng gọi điện về thăm hỏi. Cuộc sống tuy yên bình nhưng cũng không tránh khỏi nỗi cô đơn. Nhất là khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhà người khác rộn ràng nhưng nhà tôi lại vắng tanh.
Ai có thể ngờ rằng cuộc hôn nhân 20 năm trước lại gây sóng gió.
20 năm trước, tôi và chồng ly hôn, nguyên nhân là do anh có người phụ nữ khác. Anh ra đi tay trắng, nhà cửa và đứa con trai mới 3 tuổi đều thuộc về tôi. Ngày ký thỏa thuận ly hôn, anh không nói lời nào, chỉ cúi đầu hút thuốc. Nhìn vẻ mặt đó, tôi cảm thấy đau lòng, nhưng nỗi oán hận trong tôi lớn hơn. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với anh nữa.
Trong suốt 20 năm qua, tôi một mình nuôi dạy con trai, chứng kiến con thi đỗ đại học và ra nước ngoài học tập, lòng tôi vừa tự hào vừa cảm thấy tủi thân. Con trai rất hiểu chuyện, biết rằng tôi đã phải vất vả, nên hàng năm đều gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Nhưng công việc của con rất bận rộn, số lần về nước đếm trên đầu ngón tay. Nhà chỉ còn lại một mình tôi, không có ai để trò chuyện.
Tháng trước, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia là mẹ chồng cũ, giọng bà già nua và gấp gáp:
– Mai à, thằng Quân bị ngã, giờ đang nằm viện.
Tôi ngẩn người trong vài giây, không biết nói gì.
– Con có thể đến thăm nó không? Bây giờ nó không có ai chăm sóc…
– Mẹ à, con và anh ấy đã ly hôn từ lâu rồi, chuyện này không phải trách nhiệm của con.
Tôi bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp. Mẹ chồng cũ, người mà tôi đã không liên lạc suốt 20 năm, đột nhiên gọi điện để cầu xin tôi. Nhưng bà ấy vẫn không từ bỏ:
– Mẹ biết trong lòng con vẫn còn oán hận, nhưng Quân thực sự hối hận rồi. Nó bảo sẽ cho con 1 tỷ để đảm bảo cuộc sống cho con sau này.
Tháng trước, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi từ mẹ chồng cũ. (Ảnh minh họa)
1 tỷ không phải là nhỏ, nhưng tôi không thể không nghi ngờ. Quân – chồng cũ tôi – luôn là người tính toán, và việc anh ta đột nhiên sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn khiến tôi cảm thấy không yên tâm. Vì vậy, tôi dứt khoát từ chối và khuyên mẹ chồng cũ hãy tìm người khác chăm con trai mình. Sau khi cúp máy, tâm trí tôi vẫn không thể bình tĩnh.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ, những kỷ niệm về quá khứ lại ùa về. Dù đã ly hôn, Quân vẫn là bố của con trai tôi. Liệu tôi có thể hoàn toàn phớt lờ anh ta?
Cuối cùng, vài ngày sau, tôi quyết định đến bệnh viện thăm anh. Quân nằm trên giường bệnh, mái tóc đã bạc, đôi mắt sâu hoắm. Khi nhìn thấy tôi, anh có chút ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười gượng gạo:
– Em đến rồi.
– Tôi chỉ đến xem một chút thôi, anh đừng nghĩ nhiều.
Tôi lạnh lùng đáp, đứng bên giường mà không ngồi xuống. Sau một lúc im lặng, chồng cũ thở dài:
– Mai à, anh có lỗi với em. Anh xin lỗi em.
Tôi nhất thời không biết đáp thế nào trước lời nói của anh. Tôi nhìn anh, nhưng trong đầu lại hiện lên nhiều hình ảnh. Ngày đó, anh còn trẻ, đầy tự tin và kiêu hãnh. Giờ đây, anh là một người bệnh yếu đuối, thậm chí việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn.
– Anh nói lời đó có ích gì không? Mọi chuyện đã trôi qua 20 năm rồi.
Tôi quay mặt đi, không muốn anh thấy sự xúc động trong mắt mình. Chồng cũ khẽ cười, lắc đầu:
– Anh biết là không có ích, nhưng anh vẫn muốn nói… Ngày đó, anh đã sai, anh đã làm tổn thương em và con trai.
Không gian trong phòng bệnh bỗng trở nên tĩnh lặng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt già nua của anh, khiến lòng tôi chùng xuống.
– Bây giờ anh tìm tôi, có phải để nhờ tôi chăm sóc anh không?
Tôi hỏi thẳng thắn. Anh gật đầu:
– Anh thực sự không còn cách nào khác. Mẹ anh đã lớn tuổi, không thể trông cậy vào bà. Anh biết em còn giận, nhưng số tiền 1 tỷ đó là anh đã tích cóp trong suốt thời gian qua, coi như là một sự bù đắp.
Tôi nhìn anh, trong lòng tràn đầy cảm xúc hỗn độn. Bù đắp? Liệu 1 tỷ có thể bù đắp cho 20 năm đã qua? Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nhận lời làm người chăm sóc cho anh. Không phải vì tiền mà vì dù sao anh ấy cũng từng là chồng tôi, là bố của con trai tôi, là vì tôi mềm lòng.
Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn đến thăm chồng cũ, người mà tôi đã ly hôn 20 năm. (Ảnh minh họa)
Trong những ngày chăm sóc chồng cũ, tôi thường nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Khi đó, dù nghèo, anh luôn cố gắng làm cho gia đình tốt hơn. Tôi đã từng ghét chồng cũ khi anh phản bội mình, nhưng giờ thì không còn cảm giác đó nữa.
Khi sức khỏe của chồng cũ dần hồi phục, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng bất ngờ, anh đã đề nghị một điều mà tôi không ngờ tới:
– Chúng ta hãy tái hôn đi.
Tôi sững sờ, suýt làm rơi chiếc bát trong tay. Chồng cũ thú nhận:
– Anh biết mình không có quyền yêu cầu điều này, nhưng anh thực sự muốn bù đắp cho em. Anh đã già, không còn nhiều thời gian, chỉ muốn dùng những ngày còn lại để chăm sóc em.
Ánh mắt anh đầy sự tha thiết. Tôi cảm thấy lòng mình rối bời. Đêm đó, ngồi một mình trên ban công, nhìn những ánh đèn xa xôi, tôi nhận ra rằng anh đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của mình. Sau 20 năm sống một mình, tôi không biết phải làm gì với lời đề nghị của anh.
Khi Tết đến gần, không khí vui tươi tràn ngập khắp nơi, nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu. Cuối cùng, tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh, nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc cho anh. Anh không nhắc lại chuyện đó, chỉ trở nên trầm lặng hơn.
Qua chuyện này, tôi cũng nhận ra rằng, có những người, có những chuyện, đã lỡ hẹn thì sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có thể đồng hành bên nhau theo một cách khác.
News
Bắt gặp cô giúp việc U40 l:én l:út thì thầm bên tai bố chồng, tôi quyết đuổi việc gấp
Chẳng thể ngờ, chỉ sau vài tháng trò chuyện với cô giúp việc, bố chồng tôi liền có ý định bán đi căn nhà kỉ niệm của gia đình, điều mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến. Khi mẹ…
Ngày bố mẹ tới thăm nhà bạn trai cho biết nơi đi chốn về tương lai của con gái, tôi và bố mẹ sững người khi thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn, cả buổi không nói gì
Có lẽ người phụ nữ tàn tật kia đang mang đến điềm lành cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thái là bạn trai của tôi, 2 đứa yêu nhau hơn 3 năm nay. Tuy thu nhập của anh thấp…
Tận mắt thấy cảnh khó nói của bố chồng ở khách sạn tôi mới vỡ lẽ số tiền 60 triệu cuối tháng trước ông đưa cho chúng tôi làm ăn ở đâu mà có
Cô con dâu thấy hối hận vô cùng. * Bài viết được đăng tải trên Weibo của cô con dâu có tên Thẩm Khương ở Tân Cương, Trung Quốc. Con dâu bắt gặp bố chồng vào khách sạn, ra về…
Thông tin mới trong vụ Phạm Thoại và mẹ bé Bắp
Bài viết của ông Trương Quốc Anh – Cán bộ đang lam việc tại Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội trên trang cá nhân: Cả cõi mạng đang bàn tán xôn xao về số tiền hơn 16,7 tỏi…
Giàu có đến mức nào mà ngày mộng đêm mơ Lý Nhã Kỳ cũng thấy “có thế lực đang muốn h:ã:m h/ạ/i tôi”
“Liệu có thế lực nào đứng sau những trò ác ý này?” – Lý Nhã Kỳ nói. Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã khiến công chúng và truyền thông trầm trồ khi xuất hiện rạng rỡ tại buổi họp báo…
Có tới 1,4 triệu người chứng ki con trai Nhã Phương làm một hành động lạ giữa đêm lúc bố Trường Giang vắng nhà
Sau thời gian giấu kín, Trường Giang và Nhã Phương hiện đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của các con với công chúng. Có sự nghiệp thành công cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Trường Giang và Nhã…
End of content
No more pages to load