Để con có được cuộc sống bình thường như hiện tại, nghệ sĩ Quốc Tuấn không chỉ bán nhà mà còn phải vượt qua nhiều giai đoạn đau khổ, tuyệt vọng.
Diễn viên Quốc Tuấn sinh năm 1961 và là nghệ sĩ nổi đình đám một thời của điện ảnh Việt. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với loạt phim như: Những người sống quanh tôi, 12A và 4H, Người thổi từ và hàng tổng, Chuyện tình người lính, Cô bé bên hồ…
Diễn viên Quốc Tuấn.
Quốc Tuấn thường đảm nhận những vai diễn hiền lành, nhân hậu. Sự nghiệp nhiều thành công nhưng về đời tư, Quốc Tuấn lại kết hôn khá muộn. 40 tuổi anh mới lấy vợ và 2 năm sau đó thì sinh con đầu lòng, đặt tên là bé Bôm.
Thế nhưng niềm hạnh phúc được làm bố của nghệ sĩ Quốc Tuấn lại không trọn vẹn như người khác. Ngay từ khi bế đứa con đầu tiên và duy nhất của mình ra khỏi phòng sinh thì mọi thứ trong anh đều sụp đổ.
“Ngay từ lúc các bác sĩ bế con ra khỏi phòng đẻ, nhìn thấy con mình đã có một linh cảm gì đó không ổn. Đến lúc lật cái khăn ra thì sụp đổ. Cái trán con bị gập lại. Khuôn mặt lép lại. Tay chân dính. Mắt thì lồi ra”, nam nghệ sĩ kể trong chương trình Điều ước thứ 7 phát trên sóng VTV.
Chết lặng khi thấy con nhưng cái nắm tay chặt của cậu bé Bôm lúc đó đã khiến người nghệ sĩ đang hoang mang không biết phải làm thế nào như được tiếp thêm nghị lực. Anh đã nói với đứa con còn đỏ hỏn của mình rằng: “Con sẽ không sao cả, 2 bố con mình sẽ chiến đấu, bố sẽ làm cho con bình thường thì thôi. Và mình tự nhủ sẽ làm tất cả, sẽ hi sinh tất cả để mang lại cho Bôm một cuộc sống bình thường” – trích Điều ước thứ 7.
Và từ giây phút đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, nghệ sĩ Quốc Tuấn đồng hành cùng con chữa bệnh.
Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì con trai anh mắc phải hội chứng Apert – một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới. Hội chứng Apert gây ra các biến dạng xương sọ và khuôn mặt, cùng với nhiều triệu chứng khác như tắc nghẽn đường thở, kém phát triển trí tuệ, và dính xương của các ngón tay và chân.
3 tuổi nam diễn viên đã đưa con sang Úc nới hộp sọ và sau đó là gần chục ca đại phẫu thuật khác ở nhiều nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ… Hành trình chữa bệnh đó kéo dài đến cả hiện tại nhưng những khó khăn tuyệt vọng của thời điểm ban đầu đã dần lùi lại quá khứ.
Trong lần chia sẻ với truyền thông mới đây, khi nhớ lại quãng đường đã vượt qua, nghệ sĩ Quốc Tuấn không giấu cảm xúc từng đau khổ và bế tắc của mình.
“Đây là số phận rồi, nhìn lại có thời điểm tôi cũng tuyệt vọng và đau khổ tột cùng. Thế nhưng, ánh sáng cuối đường hầm vẫn hiện ra. Đó là khi bệnh của Bôm được cải thiện, tiến triển với sự giúp đỡ tận lực của nhiều bạn bè, bác sĩ”, anh nói trên tờ Dân trí.
Và để có thể chữa bệnh cho con ngoài tâm sức, nam nghệ sĩ còn phải bán đi 2 căn nhà ở Điện Biên Phủ và Giảng Võ. Đến hiện tại, con trai anh đã là một chàng thanh niên đầy khỏe khoắn và nhiều đam mê dù vẫn còn phải thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật khác trong đó có cả phẫu thuật thẩm mỹ.
Con trai Quốc Tuấn giờ đã là một thanh niên khỏe mạnh, tự tin.
Không chỉ chữa bệnh cho con mà trong hành trình đó, nghệ sĩ Quốc Tuấn còn phát hiện và nuôi dưỡng cho con niềm đam mê với âm nhạc. Con trai Quốc Tuấn ngay từ nhỏ đã rất thích đàn và ước mơ sau này là trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng. Với sự yêu thương, đồng hành của bố vào năm 2017, Bôm đã đỗ vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia).
Ngoài học tập, con trai Quốc Tuấn chăm chỉ luyện tập thể thao và giúp đỡ bố công việc trong gia đình. Gần 20 năm từ bỏ đóng phim để đồng hành cùng con, nghệ sĩ Quốc Tuấn bắt đầu trở lại với những vai diễn nhỏ ngoài ra anh vẫn viết kịch bản, làm đạo diễn phim ngắn để lo cho cuộc sống của hai bố con.
Nam nghệ sĩ vẫn rất mong muốn, sau này khi Bôm được phẫu thuật thay đổi diện mạo, con anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn và có thể sẽ có một mái ấm cho riêng mình.
Ở tuổi hưu, NSND Hương Dung thường xuyên được đi du lịch và có thu nhập ổn định từ công việc quản lý và MC.
Bán nhà phố để sang Long Biên, lúc đầu tiếc nhưng giờ thì mừng
Từ ngày nghỉ hưu, NSND Hương Dung không tham gia nhiều phim như trước. Vốn nhanh nhẹn, tháo vát, ngăn nắp và chỉn chu nên chị được nhiều người tin tưởng mời làm việc. Trước đây, chị làm quản lý cho một viện thẩm mỹ, rồi làm MC, đi dạy, làm đạo diễn cho các chương trình… Về nhà thì chăm sóc vườn cây, thú cưng. Lúc nào chị cũng thấy mình bận rộn, không có việc thì cũng tự vẽ ra việc để làm vì “cứ ở không là tôi lại ốm”.
Về hưu, NSND Hương Dung thường xuyên đi du lịch và làm những việc mình yêu thích.
Hỏi NSND Hương Dung vì sao lại bán ngôi nhà lưu giữ kỷ niệm mấy chục năm, chị tâm sự: “Nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi rời nhà phố để sang nơi xa hơn. Chưa kể, căn nhà đó gia đình tôi từng sống 40 năm với biết bao kỷ niệm nên khi bán, tôi cũng tiếc vô cùng. Nhà lại mới sửa được vài năm, phải nói là đẹp nhất khu. Nhưng vì nhiều lý do nên phải bán, trong đó có lý do vì con. Ở bên này một thời gian thì càng thấy quyết định về đây là sáng suốt vì hàng xóm ở đây rất thân thiện, gần gũi chứ không phải nhà ai biết nhà nấy như ở nhà phố. Có cái gì là gọi nhau sang ăn vui lắm. Mỗi khi sang phố cổ cũng rất tiện chứ không xa.
Thực ra, trong cuộc sống thì gia đình nhà nào cũng có chuyện. “Sông có khúc người có lúc”, lúc ôn hòa lúc dữ dội gào thét thì cuộc sống cũng thế, khi êm đềm lúc sóng gió. Mình không thể cứ gặm nhấm nó mà phải động viên nhau, động viên chính mình làm tốt hơn những gì đã qua”.
NSND Hương Dung chia sẻ cuộc sống tuổi hưu nhiều màu sắc.
NSND Hương Dung nói rằng ở tuổi này chị không còn bị tác động bởi ngoại cảnh. Nếu các con có cuộc sống hạnh phúc, công việc thuận lợi thì chị vui, còn nếu không, chị cũng không vì thế mà lo lắng phiền não. Bởi những gì mà một người mẹ làm cho con, chị đã thực hiện trọn vẹn. Khi các con trưởng thành là phải chịu trách nhiệm với việc làm, với cuộc sống của mình chứ cha mẹ không thể lo được mãi.
Ngược lại, chị cũng tâm niệm bản thân không bao giờ đòi hỏi con cái phải báo đáp hay lo lắng cho cha mẹ khi ốm đau, già cả. Có lần chị ốm, 3 con ai cũng quan tâm chăm sóc mẹ khiến chị… phát cáu. “Tôi nói với các con, chừng nào mẹ cần thì mẹ sẽ gọi, còn hiện tại mẹ vẫn tự chăm sóc được nên chưa cần các con phải lo. Như hôm tôi nhận danh hiệu NSND cũng vậy, các con nói muốn đến tặng hoa chúc mừng mẹ nhưng tôi không cho đến. Nhưng sau đó thì cô con gái lớn ra Hà Nội công tác thì may áo dài cho cả ba mẹ con để chụp một bộ hình kỷ niệm. Con còn tặng mẹ món quà là một chuyến đi du lịch Trung Quốc”, NSND Hương Dung chia sẻ.
Cuộc sống của người làm nghệ thuật hiếm khi được trọn vẹn
Nhiều người nhận xét rằng nếu không có chuyện xảy ra gần đây trong cuộc sống riêng thì niềm vui của nghệ sĩ Hương Dung giờ đây sẽ vô cùng trọn vẹn. Chia sẻ về chuyện này, nữ nghệ sĩ nói: “Tôi và người làm nghệ thuật nói riêng hiếm khi được trọn vẹn về cuộc sống lắm. Đôi khi chúng ta nhìn ai đó rồi nghĩ rằng cuộc sống của họ là hoàn hảo nhưng biết đâu đó chỉ là cái họ thể hiện ra bên ngoài? Ngay cả trong trọn vẹn thì sâu thẳm mỗi người vẫn có muộn phiền và những nỗi khổ riêng.
Dù đã lên chức bà ngoại nhưng người đẹp màn ảnh một thời vẫn giữ được sắc vóc nhiều người mơ ước.
Ngược lại, cuộc sống của tôi không phải vì thế mà thiếu trọn vẹn. Sự việc xảy ra tôi có buồn nhưng không vì thế mà dằn vặt, đau khổ. Trái lại, tôi tự nhủ phải sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn vì mình là cái cột, phải vững chãi để mọi thứ xung quanh không sụp đổ theo. Hơn nữa, tôi cũng phải lo cho bản thân và cuộc sống của mình nữa chứ, đâu ai đau thay, ốm thay cho mình được? Càng buồn lại càng phải vui lên, buồn chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Vì thế, khi chuyện xảy ra với Duy, tôi không kể lể, không thể hiện ra bên ngoài để người ta xót xa mình. Nếu có gì phải buồn thì đó chính là sự ác ý của một bộ phận dư luận.
Tôi đi chợ có người bảo: “Em nhìn chị quen lắm, hình như chị đóng vai bà vợ trong phim ‘Chạy án’ đúng không?”. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô bán hàng đã nhanh nhảu: “Cô Dung bị bắt rồi. Em đọc trên mạng”. Khi biết ‘người em bảo bị bắt đang đứng trước mặt em đây’ thì cô ta xấu hổ vô cùng. Nói như thế để chia sẻ rằng nhiều khi chuyện xảy ra, sự thật có một thì người ta đồn lên mười. Khi người ta gặp sai lầm, họ rất mong cầu được cảm thông, mở cho họ con đường sống để họ có động lực bước tiếp chứ không phải là đạp thêm cho người ta xuống bùn nhanh hơn. Có những người vì không chịu được sức ép mà phải chọn cái chết là vì thế”.
Nữ nghệ sĩ tâm sự, cuộc song hông có gì là trọn vẹn, nên hãy cứ ui với những gì mình đang có.
Hiểu rõ không ai, không cái gì ở cuộc sống này là trọn vẹn nên NSND Hương Dung vui với những gì đang có hiện tại và cũng chấp nhận những gì xảy ra ở hiện tại. Chị tự hào vì sau những sóng gió bão giông, gia đình chị vẫn ở bên nhau, các con vẫn là chỗ dựa của cha mẹ và ngược lại. Cô con gái lớn của chị, Thùy Dương từng là một nữ tiếp viên hàng không, hiện tại ngoài thành công trong lĩnh vực đào tạo hàng không, cái tên Thùy Dương còn được nhắc đến là một MC các chương trình, sự kiện. Cô con gái út Phương Minh theo học ngành kinh doanh tại trường Đại học Quốc tế Úc.
NSND Hương Dung và hai con gái
Một niềm vui nữa với chị là cháu ngoại vừa đạt được thành tích ấn tượng khi nhận được thư mời nhập học từ 10 trường đại học danh tiếng ở Mỹ với học bổng giá trị ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Suốt 12 năm học tập tại trường quốc tế, cháu ngoại chị không chỉ giữ vững thành tích tốt, đạt số điểm 7.5 trong bài thi IELTS mà còn tích cực với các hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường, trong đó có tham gia “Dự án Nuôi em Mộc Châu”, hoạt động nghiên cứu ngoại khoá tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và sáng tác các tác phẩm âm nhạc đã được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
News
Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Quang Tèo ngay lúc này
Nghệ sĩ Quang Tèo đang gây chú ý khi vào vai Mõ Làng trong phim kinh dị “Đèn âm hồn”. Anh từng bị ngã chảy máu, phải nhập viện cấp cứu khi quay cảnh rượt đuổi. Chia sẻ với phóng…
Long 9 ngón khiến vợ không biết gi;;;ấu mặt vào đâu
Mới đây, Long 9 ngón vừa quay một video livestream khóc lóc khiến cộng đaồng mạng không khỏi xôn xao. Mọi chuyện bắt nguồn từ một đoạn livestream khác của Long 9 ngón, có sự xuất hiện của vợ anh….
Nhiều tài xế “chịu th;;;iệt” khi đổi bằng lái B2 sang hạng mới: Sở GTVT nói gì?
Từ sự nhầm lẫn rằng bằng lái B2 cũ chỉ được đổi ngang sang bằng B mới, nhiều tài xế “tá hỏa” nhận ra quyền hạn của 2 loại bằng lái này không tương đồng. Những tháng đầu năm 2025,…
Tài xế “quáng gà” trước biển h;;ạn ch;;ế tốc độ trong 4 khung giờ trên quốc lộ
Gần đây trên quốc lộ 1, đoạn tỉnh Khánh Hòa có nhiều biển giới hạn tốc độ 50km/h trong 4 khung giờ nhất định. Theo tài xế việc đưa nhiều con số trên một biển báo sẽ khó tiếp nhận…
Đi bộ không đúng quy định, coi chừng bị ph;;;ạt tiền, thậm chí ph;;;ạt t;;;ù
Với hành vi đi bộ qua đường không đúng quy định, người vi phạm có thể bị phạt tiền, thậm chí là phạt tù. TAND tối cao mới đây công bố bản án sơ thẩm số 77/2024 của TAND H.Krông…
Giao xe máy cho con đi học ở TP.HCM, nhiều phụ huynh bất ngờ bị CSGT ph;;ạt 12 triệu
Giao xe máy cho con đi học, nhiều phụ huynh bất ngờ khi tổng tiền bị CSGT phạt tới 12 triệu. Trong đó, 3 triệu lỗi không có bằng lái, 9 triệu lỗi giao xe cho người không đủ điều…
End of content
No more pages to load