Năm 2016, chị Diễm được một người quen qua mạng xã hội ngỏ ý mua quà tặng và trò chuyện qua lại. Đối phương là người từng ly hôn, có 3 con và gánh nặng chăm lo gia đình rất lớn. Tâm sự qua lại, hai người dần tìm thấy sự đồng cảm và cổ vũ, động viên lẫn nhau vượt qua khó khăn.
Gói kỳ nghỉ gia đình
“Bỗng một ngày anh ấy nói muốn cưới tôi, hy vọng có thể cùng tôi sống đến cuối đời. Lúc đó tôi nghĩ anh ấy nói đùa. Anh ấy và tôi ở xa nhau, anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, cao 1m68, cao gần gấp đôi tôi. Sao anh ấy có thể thích tôi được chứ? Mà tôi như thế này, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, kết hôn. Đó là điều rất xa xỉ đối với tôi.
Sau đó anh ấy nói muốn đến gặp tôi, nhưng tôi từ chối. Thực ra tôi cũng nghĩ anh ấy chỉ nói suông thế thôi, việc tôi từ chối cũng là để giữ thể diện cho bản thân. Tôi cũng không để tâm quá nhiều đến lời nói của anh, vì tôi sợ chính mình sẽ là người bị tổn thương trong chuyện này”, người phụ nữ tâm sự.
Tháng 11.2018, người đàn ông đã đến gặp mặt chị Diễm. “Anh đến thẳng nơi chúng tôi biểu diễn để tìm tôi. Khi đang hát, trong đám đông, tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra chàng trai giản dị đó, tôi mỉm cười với anh và anh cũng đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng”.
Khi bên cạnh chị Diễm, người đàn ông không để ý đến ngoại hình của đối phương. Chính tình yêu, sự chân thành của anh đã khiến người phụ nữ nhỏ bé rung động. “Anh ấy đến đây một tuần và chăm sóc tôi suốt một tuần đó. Anh ấy bế tôi lên, xuống cầu thang, giúp tôi gội đầu. Anh ấy không biết cách chải đầu và buộc tóc, nhưng anh ấy nhất quyết phải buộc tóc cho tôi. Tôi rất cảm động trước sự chân thành của anh ấy, và vô thức đưa anh vào trái tim mình”, chị Diễm kể.
(Ảnh: doisonggiadinh.baophunuthudo)
Năm 2019, cặp đôi tính đến chuyện kết hôn. Bố mẹ của chị Diễm hết lòng ủng hộ nhưng gia đình của người đàn ông lại phản đối.
Một điều xúc động là các con riêng của anh lại đối xử tử tế với “mẹ kế”. Chị Diễm kể: “Tôi nhớ có một hôm, nhà anh vào làng ăn cưới, tôi không tiện đi nên ở nhà. Lát sau, mấy đứa về mang đồ ăn về cho tôi. Ngạc nhiên tôi hỏi: ‘Sao con lại gói thức ăn mang về?’. Đứa trẻ trả lời: ‘Con đưa về cho dì, vì dì chưa ăn gì’. Tôi cảm động rơi nước mắt.
Khi cùng nhau đi ra đường, bạn trai ôm tôi, con anh sẽ chủ động cầm nạng cho tôi. Con anh tuy còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm người khác và hiểu chuyện. Mỗi lần đi mua đồ ăn, mấy đứa nhỏ luôn nhớ đến tôi, đòi bố nó mua cho tôi một phần”.
(Ảnh: doisonggiadinh.baophunuthudo)
Tháng 3/2020, cặp đôi đã đăng ký kết hôn và chính thức thành vợ chồng hợp pháp. Không lâu sau, người vợ mang thai và điều này là ngoài ý muốn. Tâm trạng của chị ngổn ngang trăm bề, vừa hạnh phúc, vỡ òa, vừa lo lắng tình hình sức khỏe của đứa bé trong bụng. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định sẽ giữ lại đứa con này.
Quá trình mang thai, chị Diễm trải qua muôn vàn khó khăn, mệt mỏi. Đến cả việc thở cũng rất khó khăn với mẹ bầu. May mắn, đứa bé ra đời bình an khi được 8 tháng rưỡi. Nhìn con khỏe mạnh, cả nhà bật khóc xúc động và hạnh phúc.
(Ảnh: doisonggiadinh.baophunuthudo)
Trong lúc ở cữ, chị Diễm được mẹ ruột và chồng chăm sóc chu đáo. Khi sức khỏe dần hồi phục, chị lại đi biểu diễn ca hát để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Tâm sự về cuộc đời của mình, người phụ nữ 8X cho biết chị trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn nhưng chị vẫn rất yêu cuộc đời này và nỗ lực tiến về phía trước, không đầu hàng nghịch cảnh.
“Cuộc sống của những người bình thường vốn đã khó khăn, với những người như tôi lại càng khó khăn hơn, bởi không chỉ phải bươn chải kiếm sống mà còn phải chịu những lời nói xúc phạm, những ánh nhìn dị nghị.
Đôi khi tôi cũng nghĩ, mong ông trời cho tôi một ngày được sống cuộc sống của một người bình thường là tôi cũng mãn nguyện rồi. Cho dù phải đánh đổi bằng tuổi thọ tôi cũng sẵn lòng, nhưng ở đời làm gì có chuyện đó chứ. Tôi hy vọng rằng mỗi người sẽ trân trọng tất cả những gì bạn có bây giờ, để thời gian trở nên tuyệt vời và để năm tháng trở nên nhẹ nhàng”, chị Diễm bộc bạch.
Khi cùng nhau đi ra đường, bạn trai ôm tôi, con anh sẽ chủ động cầm nạng cho tôi. Con anh tuy còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm người khác và hiểu chuyện. Mỗi lần đi mua đồ ăn, mấy đứa nhỏ luôn nhớ đến tôi, đòi bố nó mua cho tôi một phần”.
News
Lan thẳng thừng nói với bà Hiền: “Mẹ, mẹ già rồi, ở đây cũng khổ, hay mẹ ra ở nhà dưỡng lão đi, tụi con lo cho mẹ chỗ tốt nhất!
Bà Hiền, 75 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà nhỏ ở làng quê yên bình. Chồng mất sớm, bà một mình nuôi cậu con trai duy nhất là Nam lớn khôn. Nam lấy vợ, chị Lan, một người phụ…
Đỉnh điểm xảy ra vào ngày thứ mười lăm Minh nằm viện
Tại một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, nơi những hành lang trắng toát luôn tràn ngập tiếng máy móc và mùi thuốc sát trùng, có một người phụ nữ tên Lan thu hút mọi ánh nhìn. Không phải vì…
Quá bất ngờ với bà trùm vàng ở Việt Nam
Trong ngành kim hoàn phía Bắc vài chục năm nay, vàng Bảo Tín là một cái tên quen thuộc. Từ Bảo Tín, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân,… cũng là…
Minh nghe mà run rẩy. Anh nhớ lại câu chuyện mẹ anh từng kể
Đó là một buổi chiều u ám ở làng quê nhỏ, nơi sương mù giăng kín con đường dẫn vào nghĩa trang. Minh, một chàng trai 28 tuổi, lái xe từ thành phố về thăm quê theo lời mời của…
Thất vọng lời xin lỗi của BTV Quang Minh
Sau vài ngày im lặng, BTV Quang Minh VTV chính thức xin lỗi vì đã nhận lời quảng cáo sữa. Đầu bài viết, BTV Quang Minh xin lỗi vì “để xảy ra một sự việc khiến dư luận băn khoăn…
Dân mạng bức xúc vì loại sữa của BTV Quang Minh
Gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến chuyện nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong đó, nhiều người nổi tiếng như MC Vân Hugo, BTV Quang Minh, NSND Hồng…
End of content
No more pages to load