Thời gian gần đây, những ồn ào xoay quanh khoản tiền hơn 16 tỷ đồng mà các nhà hảo tâm chuyển khoản ủng hộ Tiktoker Phạm Thoại và chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi) – mẹ bé Bắp, 4 tuổi – để chữa bệnh ung thư cho bé đã khiến dư luận xôn xao và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Cuối năm 2024, Phạm Thoại nhiều lần xuất hiện trong phiên livestream bán hàng với chị Hòa và đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ bé Bắp chi phí chữa bệnh. Chỉ sau một ngày kêu gọi, tài khoản của Phạm Thoại đã nhận được hơn 500 triệu đồng ủng hộ. Tính đến ngày 24/2/2025, số tiền này lên tới 16,7 tỉ đồng. Phần lớn số tiền đã được rút khỏi tài khoản (theo công khai của mẹ Bắp là còn 55 triệu đồng).
Tối 25/2, Phạm Thoại livestream sao kê số tiền 16,7 tỉ đồng trên kênh TikTok. Trong phiên livestream nói trên, Phạm Thoại cũng đã đặt câu hỏi cho mẹ Bắp rằng ngoài số tiền anh kêu gọi thì chị Hòa còn có những số tài khoản cá nhân nào để nhận ủng hộ từ mạnh thường quân.
Chị Lê Thị Thu Hòa – mẹ Bắp còn nhận tiền ủng hộ bằng 2 tài khoản cá nhân khác từ ngân hàng MBBank và Techcombank. Chị nói mình đang ở Singapore nên chưa thể cung cấp ngay sao kê của 2 tài khoản này. Chị hứa, sau khi bé Bắp chữa trị xong, sẽ nhanh chóng cung cấp toàn bộ sao kê. Mẹ Bắp tiết lộ số dư trong tài khoản MB đang là 576 triệu đồng, trong khi số dư trong tài khoản Techcombank là 3,5 triệu đồng.
Khi Phạm Thoại yêu cầu cung cấp một số giao dịch trên các tài khoản ngân hàng này, mẹ Bắp nói không rành việc xem những giao dịch đã chuyển dù trước đây, mẹ Bắp từng làm kế toán.
Trong livestream của Phạm Thoại, mẹ Bắp cho biết tài khoản Techcombank hiện tại chỉ còn hơn 3 triệu đồng. Ảnh: Cắt clip.
Tuy nhiên, ngay sau khi những thông tin trên được chia sẻ, một lần nữa khiến cư dân mạng hoài nghi về lời nói của chị Hòa. Bởi ngay sau đó, một số người đã phát hiện trước đó, mẹ Bắp đã sử dụng cả một tài khoản ngân hàng BIDV để nhận tiền từ thiện từ một chủ thương hiệu giày dép tại Việt Nam. Theo như hình ảnh được chia sẻ thì giao dịch 500 triệu đồng được thực hiện vào ngày 4/11/2024 vào tài khoản ngân hàng BIDV với tên chủ tài khoản là LE THỊ THU HOA với nội dung “Anh Thanh N. giúp đỡ bé Bắp. Chúc bé mau khỏi bệnh”.
Cộng đồng mạng cho rằng, chị Hòa đã có đến 3 số tài khoản ở 3 ngân hàng khác nhau để nhận tiền ủng hộ từ các mạnh thường quân và nhà hảo tâm chứ không phải chỉ có hai ngân hàng như chị đã chia sẻ trước đó.
Nhiều cư dân mạng vẫn đang chờ mẹ Bắp lên tiếng giải thích một lần nữa và tung tất cả các sao kê ngân hàng đã nhận tiền ủng hộ.
Một số tài khoản ngân hàng BIDV được cho là chị Hòa đã dùng để nhận tiền ủng hộ từ mạnh thường quân
Bên cạnh đó, trong phiên livestream với Phạm Thoại, chị Hòa cũng cho biết hôm nay sẽ “mò” cách kiểm tra lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng Techcombank và đăng tải lên mạng xã hội để chứng mình việc chị đã dùng số tiền đó để nộp viện phí cho bé Bắp chứ không phải dùng vào việc khác.
News
Dân mạng ngạc nhiên biệt thự trắng 300 m2 của Công Vinh – Thủy Tiên
Biệt thự nhà Thủy Tiên được sửa chữa vào năm 2021 với chi phí cải tạo khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó, vợ chồng cô mua ngôi nhà với giá khoảng 22 tỷ đồng và chuyển đến sống từ năm…
Ngày cưới của Lan diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố, do nhà trai chọn
Ở một ngôi làng nhỏ ven thành phố, ông Tâm, một người cha đơn thân, đã dành cả cuộc đời để nuôi dạy cô con gái duy nhất của mình – Lan. Ông không giàu có, chỉ sống bằng nghề…
Cô mặc một chiếc áo dài trắng, tay ôm bụng bầu đã khá lớn
Bà Hạnh ngồi thẫn thờ bên bàn thờ, ánh mắt hướng về di ảnh của con trai – Thành, người đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông cách đây đúng hai năm. Hôm nay là ngày giỗ…
Chiếc hộp vẫn trơ trơ, như thể được phù phép
Ở một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên dòng sông lặng lẽ, có ông trưởng thôn tên Hiền, người sống một mình trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Ông Hiền không vợ, không con, cả đời tận tụy vì…
Cả Việt Nam rớt nước mắt hình ảnh Quý Bình
Sau khi lo liệu chu toàn lễ tang Quý Bình, em trai chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ thời điểm điều trị u não trong bệnh viện. Lễ tang của Quý Bình diễn ra trong hai ngày 8 và…
Cô về nhà mẹ đẻ, nơi bà mẹ già yếu ôm con mà khóc
Lan, một cô gái quê hiền lành, lấy Hùng – người đàn ông gia trưởng trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cuộc sống hôn nhân của cô không êm đềm, nhưng Lan vẫn cố gắng vun vén, hy…
End of content
No more pages to load