Câu chuyện của sản phụ Q.A. về quá trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với nhiều nước mắt được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Em bé sinh non ở tuần thai 25 cũng không qua khỏi.
Tối 21/2, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã trả lời Dân trí về trường hợp này.
Theo đó, trong ngày 21/2, câu chuyện của sản phụ sinh năm 1997 ở Bắc Giang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Người chồng sản phụ kể về hành trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khi vợ anh nhập viện hôm mùng 2 Tết trong tình trạng thai 25 tuần, đau bụng liên tục.
Bài viết của chồng chị Q.A. có hơn 13.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).
Theo chị Q.A., khi đang mang thai ở tuần 20, chị A. bị ngắn cổ tử cung nên được khâu vòng. Đến tuần 24, chị A. có biểu hiện đau bụng nên nhập bệnh viện tỉnh Bắc Giang, tại đây, chị được chẩn đoán có cơn đau chuyển dạ không đẻ, được nhập viện, điều trị.
Tuy nhiên do tình trạng không đỡ, vẫn đau bụng dồn dập, chị được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm mùng 2 Tết.
Đến mùng 3 Tết, ban ngày chị A. vẫn khá nhẹ nhàng, nhưng đến tối cứ 5 phút lại xuất hiện một cơn đau quằn quại.
“Cơn đau khiến vợ tôi không thể chịu nổi, gọi phòng cấp cứu bác sĩ tư vấn truyền thuốc Tractocile (9 ống truyền 2 ngày với chi phí 22 triệu) thì trải qua được hết chuỗi ngày tết.
Ngày mùng 6 Tết khi các bác sĩ đi làm, khám còn bảo mọi thứ đều bình thường, đã dùng thuốc tốt nhất, theo dõi 1-2 ngày có thể ra viện. Nhưng đến tối thì vợ tôi lại đau như chết đi sống lại, 5 phút một cơn đau, ra rất nhiều dịch nhầy kèm máu hồng. Nửa đêm tôi cũng phải thanh toán tiền thuốc ngay để tiêm truyền thuốc Tractocile ngay trong đêm”, chồng bệnh nhân Q.A. chia sẻ.
Cũng theo chồng chị Q.A. chia sẻ, sáng mùng 7 Tết, bác sĩ đi buồng thấy chị A. đang được truyền thuốc Tractocile còn nói với tình trạng của sản phụ chưa đến mức phải truyền. Sau đó bác sĩ từ chối khám lại vì đang truyền thuốc. Trong ngày hôm đó, chị Q.A. cũng chỉ được ngậm thuốc thay vì truyền.
“Đêm đó, vợ tôi liên tục xuất hiện cơn đau gò quá mức chịu đựng. Thậm chí, có tình trạng ướt giường như vỡ ối, phải đóng bỉm. Tuy nhiên, khi khám bác sĩ chỉ kết luận là “khí hư” và tiếp tục theo dõi”, chồng chị A. chia sẻ.
Sáng mùng 8 Tết mặc dù cơn đau có dịu lại nhưng chị A. vẫn gặp tình trạng ra rất nhiều máu. Lúc này bác sĩ đi buồng nghi rỉ ối và cho lấy máu xét nghiệm.
Linh tính bản thân gặp vấn đề và đứa con trong bụng đang bất ổn, chị A. yêu cầu xin chuyển viện. Theo chồng chị A., dù bác sĩ chính có hỏi lý do mong muốn chuyển viện, có hứa sẽ cố gắng sát sao giúp vợ, nhưng hai vợ chồng anh chị vẫn quyết ký cam kết tự nguyện và chuyển ngay sang cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Chiều mùng 9 Tết, ngay sau khi chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Q.A. được bác sĩ kết luận ối cạn, màu nước ối đục như nước thịt, nếu muộn hơn sẽ hỏng luôn tử cung. Bác sĩ cho biết trong mọi trường hợp họ sẽ ưu tiên cứu mẹ.
Em bé sau đó sinh non, nằm lồng kính truyền kháng sinh 7 ngày, sau đó cắt được 2 ngày thì tình trạng nhiễm khuẩn tiếp tục tái lại. 3h sáng ngày 20/2, em bé mất.
Chia sẻ với Dân trí, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: “Trước hết, tôi rất thông cảm, chia sẻ với mất mát của người bệnh. Tuy nhiên, với trường hợp thai phụ này, đây là một ca khó, sản phụ có rỉ ối cùng với dọa sinh non ở tuần thai thứ 25. Với ca bệnh này, phải rất hạn chế khám”, GS Ánh nói.
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ông đã kiểm tra hồ sơ bệnh án, làm việc với các ekip liên quan những ngày bệnh nhân nằm viện như phản ánh.
“Về chuyên môn, các bác sĩ đã làm đúng quy trình. Họ kê thuốc tốt nhất cho người bệnh. Nhưng như tôi đã nói, những ca rỉ ối, ở tuần thai sớm như thế này (thai phụ 25 tuần), rất khó có cơ hội”, ông Ánh nói.
Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định: “Tôi chia sẻ với mất mát của người bệnh. Tôi nói với nhân viên, trong hàng nghìn ca khó, cứu được 999 ca khó, đó là sự thành công rất lớn về y học. Nhưng với gia đình, 1 ca không cứu được, là sự đau đau xót rất lớn.
Vì thế, với bất cứ ca bệnh nào, bác sĩ cũng phải kiên trì, tậm tâm, cố hết sức mình dù khó khăn như thế nào”.
Ông cũng cho biết, bệnh viện đang rà soát, xem xét lại, bất kể ai có thái độ sai, không đúng với bệnh nhân sẽ xử lý nghiêm.
News
Mẹ Từ Hy Viên cuối cùng cũng l:ộ bản chất thật, tham lam đến mức này sao?
Sau khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời, vấn đề tài sản của cố diễn viên trở thành tâm điểm gây chú ý. Mới đây, trang Sohu đã có bài viết liên quan tới mẹ Từ Hy Viên cũng như cuộc chiến tranh…
Lâm Tâm Như khiến 70 triệu người s:ố:c n:ặng
Hình ảnh mới nhất của Lâm Tâm Như khiến cư dân mạng tranh cãi. Ngày 21/2, QQ đưa tin Lâm Tâm Như tham gia một sự kiện thương mại tại Đài Loan, Trung Quốc. Nữ diễn viên xuất hiện với bộ vest…
Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã chia tay từ tháng 12
Weibo đang rộ lên tin đồn Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng đã chia tay từ tháng 12. Hiện chưa có bên nào lên tiếng bác bỏ tin đồn. Ngoài ra trên xhs có một bài viết chúc mừng Quan…
Em trai chồng cho tôi một món quà, hộp quà mở ra bố chồng yêu cầu họp gia đình
Tiến có lẽ là người đàn ông may mắn, ngày lễ tình yêu, em ấy không tốn tiền mua quà tặng em nào mà toàn những người đồng nghiệp nữ hay bạn gái tặng quà. Chồng tôi và Tiến tuy…
Tình cờ, tôi nhìn thấy 1 thứ trên bàn trang điểm của chị dâu nên tò mò mở ra xem rồi ngỡ ngàng
Chị dâu tôi là người có ngoại hình xinh đẹp, gia đình giàu có lại giỏi giang. Ai cũng bảo anh trai tôi thật may mắn khi tìm được một người vợ tốt như vậy, và tôi cũng thấy thế….
Tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt số tiền còn lại tôi tiết kiệm, ấy thế mà lúc nào vọ cũng kêu thiếu, yêu cầu tôi đưa thêm.
Tôi không biết tiền lương của vợ mỗi tháng được bao nhiêu nhưng tôi đoán chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, dư giả không được nhiều. Mẹ từng kể với chị em tôi: “Mẹ là người phụ nữ bất hạnh, lúc…
End of content
No more pages to load