Cứ ngỡ cầm số tiền thưởng lớn của chủ nhà cho, chị sẽ vui sướng hạnh phúc và nói lời cảm ơn, ai ngờ chị lại bật khóc làm tôi bối rối không biết phải làm sao nữa. Chị còn nói lời xin lỗi và mong tôi tha thứ.
Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng thì bà nội đến chăm sóc được 2 năm, sau đó bà về trông nom cháu ngoại ở gần nhà. Khi tôi sinh đứa thứ 2 thì có mời bà đi chăm cháu nội nhưng không được.
Bà bảo vợ chồng tôi ở xa, tuổi già chỉ có thể dựa dẫm vào con gái nên phải ở nhà trông coi cháu ngoại. Bà khuyên tôi nên nhờ bà ngoại chăm sóc vài năm và mong tôi hiểu cho.
Mẹ chồng đã nói thế thì tôi đành chịu. Bố tôi có lương khá cao, bà ngoại phải ở nhà chăm sóc để ông có sức khỏe mà hưởng thụ lương hưu. Các anh chị tôi không dám phiền bà trông cháu, sao tôi có thể đẩy mẹ vào tình huống khó xử được. Vì thế, tôi quyết định thuê người giúp việc.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được người làm tên Vy, chị ấy lớn hơn tôi vài tuổi, nghe nói bỏ chồng và có một đứa con gái đang gửi nhà bà ngoại.
Chị kể bỏ chồng vì anh ta ngoại tình và về đánh đập vợ con nên tôi càng thương cảm cho hoàn cảnh éo le của chị Vy hơn. Kể từ đó, tôi tin tưởng và giao phó cả gia đình cho chị ấy chăm lo.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được người làm tên Vy. (Ảnh minh họa)
Công việc của vợ chồng tôi rất bận rộn, làm việc từ sáng sớm đến 7h mới về nhà. Sau một ngày làm việc vất vả, về nhìn thấy con lớn ngồi học, con nhỏ chơi đồ chơi, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp và có mâm cơm nóng hổi trên bàn mà tôi hạnh phúc.
Từ ngày có chị Vy đến làm, bữa cơm của gia đình cũng ngon hơn và vui vẻ hơn. Mỗi ngày là một món ăn mới, cả tuần không lặp lại món nào. Nhờ thế mà gần một năm nay, chồng tôi ít ra ngoài nhậu, ngày nào cũng khen những món chị Vy nấu ăn rất ngon.
Trong một năm qua, chị Vy đã làm việc hết mình vì gia đình tôi, vì thế Tết năm nay, tôi quyết định thưởng cho chị ấy 10 triệu để năm sau chị tiếp tục quay trở lại làm tiếp.
Cứ ngỡ cầm số tiền thưởng lớn của chủ nhà cho, chị sẽ vui sướng hạnh phúc và nói lời cảm ơn, ai ngờ chị lại bật khóc làm tôi bối rối không biết phải làm sao nữa. Chị còn nói lời xin lỗi và mong tôi tha thứ.
Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra với chị Vy nữa và nhắc nhở chị nói rõ xem thế nào?
Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra với chị Vy nữa và nhắc nhở chị nói rõ xem thế nào? (Ảnh minh họa)
Ngập ngừng một lúc chị mới chịu kể lại chuyện đã xảy ra:
“2 tuần trước, em đi công tác 5 ngày. Ngay đêm đầu tiên chồng em đã qua phòng chị đòi ngủ cùng, chị không đồng ý và đuổi đi. Nhưng chồng em đưa chị 2 triệu và cầu xin ngủ một đêm, nên chị….”
Từng lời chị Vy nói làm tim tôi đau nhức nhối. Không ngờ người chồng mà tôi yêu thương tin tưởng đến thế mà lại lên giường với người giúp việc.
Ngay tối hôm đó, chồng vừa về, tôi kéo vào phòng và trách vấn, anh hờ hững nói:
“Cũng tại em thôi. Có người vợ nào như em không? Cứ mải mê với công việc, để chồng đói khát quá như thế? Cho nên anh mới phải tìm chỗ giải quyết nhu cầu, chứ thật tình anh chẳng có tình cảm gì với chị Vy. Nếu em không muốn mất chồng thì hãy cân bằng giữa công việc và gia đình, giúp anh giải tỏa ham muốn đi”.
Đúng là sau khi sinh con, tôi rất lười làm chuyện ấy với chồng. Mỗi lần anh đòi hỏi, tôi miễn cưỡng và tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn mang gối qua phòng con ngủ để cho chồng khỏi đòi hỏi. Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi khi phải vừa chăm con, vừa lo toan việc nhà, vừa đi làm, những điều đó đã làm hao mòn sự ham muốn của tôi. Mỗi đêm đến, tôi chỉ muốn một giấc ngủ ngon thôi, chẳng nhẽ đó là sai ư?
Tôi cố gắng làm việc cũng là vì gia đình này, tại sao chồng không hiểu? Hành động và lời nói của chồng khiến trái tim tôi lạnh giá, tôi không biết có nên sửa chữa cuộc hôn nhân này nữa không hay buông tay.
News
Dòng chia sẻ mới nhất của mẹ bé Bắp
Thông tin bé Bắp qua đời sau thời gian dài kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư khiến ai cũng xót xa. Mới đây trên trang cá nhân, chị Thu Hòa có bài đăng gây chú ý. Chị khiến ai cũng…
Thời gian bé Bắp qua đời: Thương con quá!
Trên trang cá nhân, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) chia sẻ: “Đại diện gia đình của Bắp em xin kính báo đến cô chú anh chị. Bắp và gia đình chân thành cảm ơn tình cảm, sự…
Sau 3 lần xạ trị, Diva Hồng Nhung cập nhật tình hình hiện tại
Mới đây, diva Hồng Nhung bị “team qua đường” bắt gặp khi đang lựa bánh ngọt cho cặp song sinh Tôm – Tép. Được biết, nữ ca sĩ đang điều trị ung thư, cô vừa kết thúc đợt xạ trị…
Diva Hồng Nhung trở lại sau 3 lần xạ trị
Mới đây, diva Hồng Nhung bị “team qua đường” bắt gặp khi đang lựa bánh ngọt cho cặp song sinh Tôm – Tép. Được biết, nữ ca sĩ đang điều trị ung thư, cô vừa kết thúc đợt xạ trị…
Anh đi làm cả ngày, ăn uống thoải mái một bữa không được à?
Lan và Hùng kết hôn được ba năm, cuộc sống của họ vốn bình yên cho đến khi vấn đề tài chính trở thành tâm điểm mâu thuẫn. Mỗi tháng, Hùng đưa cho Lan 5 triệu đồng để chi tiêu…
Hòa Minzy được cả nước khen ngợi về MV Bắc Bling, riêng NSND Xuân Bắc có nhận xét bất ngờ
Trên fanpage hơn 3 triệu người theo dõi, Hòa Minzy mới đây đã chia sẻ một cột mốc không thể nào quên trong sự nghiệp. Theo đó, nữ ca sĩ đã biểu diễn ca khúc Bắc Bling tại một sự kiện trọng…
End of content
No more pages to load