NSND Xuân Bắc hay gọi vui những bữa ăn khi đã về khuya của mình là “bữa chiều muộn” hay “ăn cơm nguội”.
Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh mâm cơm bình dị lúc đêm muộn với cà bung và trứng rán. Anh còn dí dỏm làm thơ: “Bữa chiều chỉ thế này thôi. Cà bung, trứng rán cứ ngồi mà ăn. Công việc nào chả khó khăn. Bác sĩ đã dặn: Đừng ăn đêm nhiều. Mình cũng biết ăn đêm là béo. Đường huyết tăng, Cô rét tơ rôn. Ẩm thực như thế giờ hồn. Nhưng bụng đói quá… chẳng khôn cũng đành”.
NSND Xuân Bắc chia sẻ bữa cơm với trứng rán, cà bung
Dưới bài đăng , người hâm mộ bày tỏ sự yêu mến dành cho NSND Xuân Bắc và chúc anh ăn ngon miệng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chúc mừng nam nghệ sĩ khi vừa được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Những người hâm mộ thường xuyên theo dõi nghệ sĩ Xuân Bắc trên mạng xã hội sẽ thấy những bữa ăn đêm đã rất quen thuộc với anh. Do tính chất công việc, anh hay về nhà muộn và được vợ con để phần cơm, úp lồng bàn cho. Anh hay gọi vui những bữa ăn khi đã về khuya của mình là “bữa chiều muộn” hay “ăn cơm nguội”.
Các món mà Xuân Bắc hay ăn rất dân dã như canh bí, thịt luộc, cà bung, trứng rán, sườn chua ngọt, nước luộc rau muống…, đôi khi chỉ là cốc mì tôm ăn cùng cơm nguội, nhưng anh vẫn luôn khen ngon. Có thể thấy, dù là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng lối sống của Xuân Bắc lại giản dị, gần gũi.
Các món mà Xuân Bắc hay ăn rất dân dã như canh bí, thịt luộc, cà bung, trứng rán, sườn chua ngọt, nước luộc rau muống…, đôi khi chỉ là cốc mì tôm ăn cùng cơm nguội, nhưng anh vẫn luôn khen ngon. Có thể thấy, dù là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng lối sống của Xuân Bắc lại giản dị, gần gũi.
Nam nghệ sĩ thường xuyên đăng ảnh ăn cơm lúc tối muộn
Những bữa cơm của anh khá đơn giản, đôi khi chỉ là một cốc mì ăn cùng cơm nguội
Sau khi dùng bữa, dù đã khuya Xuân Bắc vẫn rửa bát gọn gàng, sạch sẽ
NSND Xuân Bắc, sinh năm 1976, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, được nhiều khán giả biết đến với vai diễn Núi trong phim truyền hình Sóng ở đáy sông. Ngoài ra anh còn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai Nam Tào trong Gặp nhau cuối năm.
Bên cạnh diễn xuất, Xuân Bắc còn là người dẫn chương trình hoạt ngôn, duyên dáng của nhiều chương trình giải trí. Năm 2006, nam nghệ sĩ kết hôn với bà xã Hồng Nhung. Hiện tại, vợ chồng anh có 3 con trai.
News
Tái hôn với vợ kém 22 tuổi, không ngờ đêm tân hôn của tôi lại ở bệnh viện
Sau nửa năm bên nhau, tôi đã không do dự tổ chức đám cưới cùng cô ấy. Thật may, con cái chúng tôi đều thấu hiểu và ủng hộ bố mẹ. Ở tuổi 62, vì đã ly hôn vợ cũ…
Số phận 2 thân tín của bà Phương Hằng
Hai nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Cổ phần Đại Nam) là Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà chấp hành hình phạt tại trại giam Bố Lá (Bình Dương), được ra tù tối 14/2, thay vì đầu…
Diễn biến mới vụ biển báo lí nhí làm khó tài xế
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đối với những biển báo giao thông bất hợp lý mà báo Dân trí phản ánh, Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm…
Nam ca sĩ Việt nổi tiếng một thời tuổi 64: B;;;ệnh tật triền miên, mỗi ngày đều phải xin cơm từ thiện
Từng một thời hào quang rực rỡ trên sân khấu với những huy chương, giải thưởng, chạy show khắp các sân khấu lớn nhỏ, giờ đây nam ca sĩ có cuộc sống vô cùng khó khăn, bệnh tật đeo bám….
Vụ biển báo kèm chữ “l;;í nh;;í”, tài xế xuống xe đọc 1 phút mới hết nội dung: CQCN lên tiếng
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đối với những biển báo giao thông bất hợp lý mà báo Dân trí phản ánh, Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm…
Bà xã Xuân Bắc từng nói về Kim Oanh: ‘Trước mặt tôi sao cứ c;;ọ vào chồng tôi như múa cột thế?’, mối quanhe hiện tại thế nào?
“Tôi cũng không hiểu chị ấy làm sao? Ghen với vợ chồng tôi à? Chứ làm gì có chuyện cứ ‘cọ xát’ với chồng tôi xong rồi lại đi chửi tôi. Tôi chứng kiến 2-3 lần rồi, tôi coi thường…
End of content
No more pages to load