Ly hôn vì vợ có người khác, nửa năm sau nhận được một cuộc gọi, tôi gửi cho vợ cũ 500 triệu
Cô ấy đi cặp kè với người đàn ông khác. Không thể chấp nhận được chuyện này, tôi đã ly hôn.
Tôi và Mai yêu nhau 2 năm trước khi cưới, nền tảng tình cảm rất vững chắc. Thời gian đầu sau cưới, hôn nhân của chúng tôi rất ngọt ngào, ban ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm, tối về thì cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Nhưng sau khi con gái chào đời, mọi thứ dần thay đổi.
Khi hết thời gian nghỉ thai sản, vợ tôi đi làm lại. Để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, vợ thường xuyên làm thêm giờ, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả tôi.
Nhưng rồi sau đó tôi phát hiện ra những lần vợ nói làm thêm giờ chẳng qua chỉ là cái cớ. Cô ấy đi cặp kè với người đàn ông khác. Không thể chấp nhận được chuyện này, tôi đã ly hôn.
Mai đòi quyền nuôi con. Dù rất yêu con gái nhưng vì con còn nhỏ, cần mẹ hơn nên tôi đồng ý và trả tiền cấp dưỡng hàng tháng.
Sau khi ly hôn, Mai không đến với người đàn ông kia. Nói thẳng ra, cô ấy bị người đàn ông kia “đá”. Còn tôi, vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau trong quá khứ, nhưng những kỷ niệm nhiều năm bên nhau khiến tôi khó lòng buông bỏ.
Khi biết vợ phản bội mình, tôi đã thẳng thừng ly hôn vì không tài nào chấp nhận được chuyện này. (Ảnh minh họa)
Một ngày vào nửa năm sau ly hôn, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ con gái. Con bé mới 4 tuổi, còn nói ngọng nên dù con nói rất nhiều điều nhưng tôi không thể hiểu được hết. Nhưng tôi vẫn nghe ra được con nói rằng Mai đang bị bệnh và phải nhập viện.
Sau khi cúp máy, tôi gọi lại cho vợ cũ và được biết cô ấy vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã bắt đầu điều trị hóa trị. Nghe tin này, lòng tôi trĩu nặng.
Tôi đã đến thăm Mai, nhưng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô, tôi không biết nên nói gì. Dù đã ly hôn, dù trước đây bị Mai phản bội, nhưng trước chuyện này, tôi không khỏi cảm thấy xót xa và lo lắng cho cả hai mẹ con.
Gia đình Mai không khá giả, và tôi biết cô ấy không đủ tiền để chữa bệnh. Bởi khi ly hôn, vợ cũ ra đi tay trắng do khi ấy chúng tôi chẳng có khoản tiết kiệm nào cả, nhà cũng chưa mua được mà chia.
Không lâu sau khi ly hôn, ở quê nhà, bố mẹ tôi nhận được một khoản tiền đền bù đất và chia cho tôi 2 tỷ. Tôi đã dùng 1,5 tỷ để mua nhà ở và còn 500 triệu gửi ngân hàng. Vì thế sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định rút hết tiền tiết kiệm và đưa cho vợ cũ, coi như là khoản tiền trợ cấp cho con gái tôi trong tương lai.
Nửa năm sau khi ly hôn, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi do con gái tự gọi tới. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khi bố mẹ tôi biết chuyện, họ đã khuyên tôi không nên giúp đỡ vợ cũ, cho rằng đây là quả báo của cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn chuyển tiền cho vợ cũ.
Chúng tôi đã chung sống với nhau nhiều năm, hết tình vẫn còn nghĩa. Hơn nữa tôi làm vậy cũng là vì con gái. Nếu vợ cũ không có tiền chữa bệnh, cuộc sống của con gái tôi cũng bị ảnh hưởng.
Sau khi nhận được tiền, Mai đã gọi điện để cảm ơn. Tuy nhiên, tôi nhận ra trong lời nói của cô ấy có ý muốn hàn gắn lại mối quan hệ.
Dù tôi sẵn lòng hỗ trợ tài chính, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho cô ấy. Tôi chỉ mong cô ấy hiểu rằng hành động của tôi hoàn toàn là vì lợi ích của con gái. Tôi không thể nào tha thứ cho những gì cô ấy đã làm trong quá khứ, và việc tái hôn là điều không thể xảy ra.
Tôi từng bị cô ấy phản bội, quá khứ đó tôi không thể nào quên được. Vì vậy tôi không muốn đối mặt với vợ cũ rồi nhớ lại chuyện cũ, hoặc để mình có nguy cơ bị tổn thương một lần nữa. Tốt nhất, hãy cứ để quá khứ ngủ yên đi.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load