Cô bé Natasha có vẻ ngoài hấp dẫn như một “búp bê sống” khiến ai cũng phải chớp mắt khi nhìn thấy cô ấy.
Cô bé Natasha Anh Skwiot, sinh ngày 2/10/2018, mang trong mình dòng máu Việt-Anh, thực sự xứng danh với hai từ “thiên thần” bởi nét đẹp khiến ai cũng thích thú khi ngắm nhìn.Cô bé có khuôn miệng đẹp, làn da trắng sứ và đôi mắt tròn to, trong veo.
Mẹ của Natasha là chị Trần Thu Nga, người sống ở Hà Nội; bố của cô ấy là Kamil Skwiot, người Anh gốc Ba Lan.
Cô bé Natasha Anh Skwiot có hai dòng máu Việt-Anh trong mình.
Theo chị Thu Nga, bé Natasha giống hệt bố và gia đình hơn anh trai. Đặc biệt là làn da trắng sứ và đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
Chị Thu Nga đã rất vất vả khi mang bầu bé Natasha. Chị nghén suốt ba tháng đầu. Chị Nga đã phải kiêng ăn tinh bột nhiều để tránh bị tiểu đường thai kì như khi mang thai bé đầu. Cô ấy chỉ được ăn một quả chuối mỗi ngày và chỉ ăn ít cơm gạo lứt, bánh mì đen, cá, tôm, cua, ốc, ngũ cốc, hạt óc chó, sữa hạnh nhân và sữa chua không đ
Mình thường chia làm năm bữa ăn, điều này khiến tôi không cảm thấy đói mà còn có sức khỏe để làm việc. Do đó, tôi chỉ nặng khoảng mười kg từ khi mang thai đến khi sinh.
Dù mới hơn ba tháng, vẻ đẹp của Natasha vẫn thu hút sự chú ý.
Bé Natasha được chị Thu Nga sinh ra trong tuần thứ 39. Cô bé sinh ra có cân nặng 3,4 kg. Natasha hiện tại gần 4 tháng tuổi và cô ấy rất ngoan.
Chị có nhiều kinh nghiệm vì đã làm mẹ lần thứ hai. Mặc dù Natasha phải sống ở nước ngoài, xa gia đình, nhưng quá trình chăm sóc em bé của chị Thu Nga không quá khó khăn. Ngoài ra, chị Thu Nga may mắn có một ông xã tốt, luôn giúp đỡ vợ chăm sóc con.
Chị Thu Nga nói: “Mình không hay đọc sách hay bật nhạc cho con nghe như những bà mẹ khác. Mình dành phần lớn thời gian của mình để nói chuyện với con. Mặc dù tôi biết rằng con tôi vẫn chưa hiểu mình, nhưng việc nhìn thấy con cười cho thấy tôi vui và hạnh phúc.
Bố của Natasha cũng rất hấp dẫn.
Khi nuôi con, quan điểm cua mình là để con mình phát triển theo tự nhiên; không nên cấm con mình làm mọi thứ; chú ý nhiều hơn đến những gì chúng nói; chú ý nhiều hơn đến những suy nghĩ và quan điểm của chúng; và hãy cho phép chúng chơi nhiều hơn và giả vờ tin vào chúng.vì trẻ em thích chơi và khám phá. Và đó cũng là một phương pháp học giúp trí não của trẻ phát triển tốt hơn.
Natasha vẫn cuốn hút đến lạ kỳ ngay cả khi cô đang ngủ.
Mẹ của cô ấy nói rằng Natasha là một cô gái rất vui vẻ và hay cười. Điều đó có thể là do chị luôn cố gắng giữ cho tinh thần lạc quan và tươi tắn trong suốt thời gian mang bầu. Sở thích của cô ấy là hóng hớt, cũng như quan sát kỹ mọi thứ xung quanh.
Xem những bức ảnh của Natasha, cô bé lai gốc Việt đẹp tuyệt vời này:
Cô bé với vẻ đẹp vạn người mê