Đối với Alexandra và Antonin Kinova, lần thứ 5 là cơ duyên. Thông thường, bạn sẽ tràn ngập hạnh phúc khi chỉ nghĩ đến việc chào đón 𝑏𝑎𝑏𝑦 của mình đến với thế giới. Tuy nhiên, đối với một cặp vợ chồng ở Cộng hòa Séc, có rất nhiều lý do để biết ơn trong mùa này, khi họ chào đón những đứa con của mình- vâng, bạn đọc đúng đấy; NHỮNG ĐỨA TRẺ.
Cặp vợ chồng Antonin và Alexandra Kinova quen thuộc với trẻ sơ sinh vì họ đã có con. Tất cả họ đều vui mừng và hồi hộp hơn khi biết tin về thành viên mới nhất của gia đình mình. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi thứ thậm chí còn thú vị hơn khi họ phát hiện ra rằng họ sẽ có không chỉ một mà là hai đứa con. Xem xét một thực tế đơn giản rằng cả Alexandra và Antonin đều có nguồn gốc từ những người họ hàng có nhiều tiền sử về tᴡin trong quá khứ, họ đang chuẩn bị tiếp tục chuẩn mực gia đình.
Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ giúp chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời của mình, Alexandra và Antonin, cả hai đều đến từ Milovice (một thành phố ở Cộng hòa Cᴢech) đã được bác sĩ cho biết rằng thay vì chỉ có một 𝑏𝑎𝑏𝑦, họ sẽ có một bộ tᴡin. Khi biết được sự phát triển mới nhất này, cặp vợ chồng, tràn đầy nhiệt huyết, bắt đầu chuẩn bị cho những thành viên mới sẽ được thực hiện cho gia đình. Điều đó không có gì đặc biệt ngạc nhiên, vì họ được ca ngợi từ những gia đình có lịch sử lâu đời về việc có tᴡin.
Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, bác sĩ của họ đã gọi cho cặp đôi và sắp xếp một cuộc họp để chẩn đoán lại. Tiếng tiếp theo mà bác sĩ nói là điều mà họ chắc chắn không bao giờ tưởng tượng được là mình sẽ nghe thấy. Bác sĩ cho họ xem lại tấm siêu âm và khi họ kiểm tra, bác sĩ đã thông báo rõ ràng cho họ biết; cặp vợ chồng không mong đợi một hay hai đứa trẻ sơ sinh… mà là 4 niềm vui! Một tháng sau đó, Alexandra đi siêu âm thêm một lần nữa và lần này, người ta phát hiện ra rằng vẫn còn một em bé nữa trong ᴡomb của cô ấy!
Alexandra nói: “Cuối cùng khi chúng tôi phát hiện ra rằng có 𝑏𝑎𝑏𝑦 thứ năm, tôi bắt đầu khóc.” Đương nhiên, khả năng tiểu thư ᴡas này sẽ thụ thai 5 đứa trẻ một lần là một phần bảy triệu. Tuy nhiên, Alexandra vẫn quyết tâm cho tất cả chúng bú sữa mẹ. Cuối cùng cũng đến lúc Alexandra sinh nở, cơ sở y tế đã cung cấp gấp đôi số lượng nhân viên giao hàng thông thường để phục vụ cho ca sinh nở này. Con số nhân đôi này cũng bao gồm cả nữ hộ sinh và chuyên gia y tế, và điều này có nghĩa là tổng số nhân viên sẵn sàng đỡ đẻ là gần 40 người. Bác sĩ trưởng khoa sơ sinh của bệnh viện báo cáo rằng ca mổ diễn ra hoàn hảo, không có một nhược điểm nào được ghi nhận.
Mọi chuyện xong xuôi, đôi vợ chồng trẻ đón thêm 5 thành viên mới vào gia đình; 4 bé trai và 1 bé gái 𝑏𝑎𝑏𝑦. Các cậu bé 𝑏𝑎𝑏𝑦 được đặt tên là Deniel, Alex, Michael và Martin trong khi cặp đôi quyến rũ đặt tên cho cô con gái nhỏ xinh đẹp của họ là Tereza. Tất cả các em bé đều được sinh ra trong tình trạng khỏe mạnh và không có biến chứng sức khỏe nào được công bố từ người mẹ và những đứa con mới của cô ấy.
bác sĩ Alena Mechurova cho biết: “Ở quốc gia cụ thể này, chúng tôi đã tích cực ghi lại số liệu thống kê về số ca sinh kể từ năm 1949 và trong thời gian đó, chưa một lần đề cập đến ǫuintuplets. Trên thực tế, trung bình ǫuintuplets được sinh ra ở Cộng hòa Cᴢech một lần trong mỗi 480 năm.”