Tưởng rằng mẹ Nguyên ra đi, gia đình mấy bố con sẽ yên bình trở lại, nhưng bố Việt lại xuất hiện.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 9 phim Cha tôi, người ở lại trên đây, hai ông bố tổ chức chuyến đi chơi cho cả nhà. Tuy nhiên, vừa ra tới cổng thì mẹ Nguyên đến. Bà thông báo thông tin bất ngờ: “Mẹ và em phải về bên kia gấp”, nhưng khiến An (Ngọc Huyền) rất vui.

Trước khi đi, bà Liên (Thu Quỳnh) muốn gặp và nói chuyện riêng với Nguyên (Trần Nghĩa). Liệu có phải chuyện đi du học như bà từng nhắc tới gần đây?

Cha tôi, người ở lại - Tập 9: Mẹ Nguyên ra đi, bố Việt xuất hiện - Ảnh 1.

Cha tôi, người ở lại - Tập 9: Mẹ Nguyên ra đi, bố Việt xuất hiện - Ảnh 2.

Cha tôi, người ở lại - Tập 9: Mẹ Nguyên ra đi, bố Việt xuất hiện - Ảnh 3.

Ở diễn biến khác, quán chay của bố Bình (NSƯT Thái Sơn) có sự xuất hiện của một vị khách lạ, có vẻ như không phải đến để ăn đồ chay. Biết quán không có món “nhiều đạm”, người đàn ông này gọi món ngon nhất của quán. Trước khi vào chỗ ngồi, ông ta quan sát xung quanh quán khá kỹ.

Người đàn ông này được cho là bố ruột của Việt. Nhưng vì lý do gì mà bây giờ ông ta mới đi tìm con trai?

Cha tôi, người ở lại - Tập 9: Mẹ Nguyên ra đi, bố Việt xuất hiện - Ảnh 4.