Hình ảnh mạnh mẽ của nữ tài xế Tuyên Quang khiến nhiều người nể phục. Cô đã có hơn 4 năm “bám đường”, ngược xuôi khắp các tỉnh miền Bắc.
Rong ruổi khắp cung đường phía Bắc
Loạt video quay lại khoảnh khắc đời thường của một nữ tài xế ở Tuyên Quang liên tục được lan truyền trên mạng xã hội TikTok thời gian gần đây.
Ngoại hình xinh đẹp, phong cách trẻ trung, năng động và trông khá “ngầu” khi ngồi trước vô lăng, điều khiển chiếc xe có trọng tải 30 tấn khiến cô nàng thu hút nhiều ánh nhìn.
Cô gái là Nguyễn Thị Minh Nguyệt (28 tuổi, quê Tuyên Quang). Trên mạng xã hội, Nguyệt được nhiều người gọi là “nữ tài xế hot girl”…
Minh Nguyệt là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em (4 gái, 1 trai) và là người duy nhất trong nhà nối nghiệp gia đình, viết tiếp niềm đam mê lái xe của mẹ.
Mẹ Minh Nguyệt có nhiều năm lái xe tải hạng nặng nhưng sau một lần gặp tai nạn đã quyết định… “về hưu”. Khi biết con gái nối nghiệp mình, bà rất vui và truyền lại cho con nhiều kinh nghiệm.
Gia đình Nguyệt kinh doanh gạch ốp lát và vận tải. Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán, Nguyệt về phụ việc cho bố mẹ.
Trước đây, nữ tài xế từng có nhiều năm ngồi ở ghế phụ, theo chân các tài xế đi lấy hàng ở công ty và giao cho các đại lý. Thấy nghề lái xe rất “ngầu”, cô yêu thích và quyết tâm học lái xe.
“Mình được các anh chỉ dạy tận tình, càng học lại càng thấy thích. Dần dần, mình cũng lái thành thạo”, Nguyệt kể.
Năm 2020, cô thi đỗ bằng lái xe hạng C ngay trong lần đầu thử sức. Từ ghế phụ, cô chính thức ngồi ghế lái, điều khiển chiếc xe tải. Hiện Nguyệt đã thành thạo lái xe tải hạng nặng.
Xinh đẹp rạng rỡ khi lái xe tải hạng nặng
4 năm qua, cô gái xinh đẹp cùng chiếc xe tải rong ruổi khắp các cung đường phía Bắc. Nguyệt đảm nhận việc đi lấy hàng ở các công ty, sau đó giao cho đại lý ở khắp các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Giang…
Những cung đường xa xôi, dốc cao, vòng vèo… không thể làm khó Minh Nguyệt. Cô ham học hỏi, mỗi ngày lại tích lũy cho mình những kiến thức, kinh nghiệm về việc xử lý tình huống trên đường.
“Mình thường đi lấy hàng, giao hàng trong ngày, sáng sớm đi, tối muộn về đến nhà. Chuyến nào nhiều hàng và đường dài mình mới phải chạy qua đêm nhưng ít thôi.
Cung đường dài nhất mình chạy trong một ngày là khoảng 500km. Cung đường khó nhất là từ Tuyên Quang lên Hà Giang”, Nguyệt chia sẻ.
Ăn ngủ cùng vô lăng
Hơn 4 năm ngồi ghế lái, Minh Nguyệt gặp nhiều tình huống bi hài.
Mỗi khi gặp các anh em trong nghề, cô lại nghe mọi người trêu đùa “con gái mà lái xe nuột nhỉ?”, “hôm nay được gặp nữ tài xế thần tượng”…
Thi thoảng dừng xe đổ xăng hay ghé cửa hàng tiện lợi, cô cũng nhận được cái nhìn tò mò, bất ngờ của mọi người. Một vài người trầm trồ về việc một cô gái như cô có thể điều khiển được chiếc xe tải hạng nặng.
Bản thân Nguyệt cũng thấy việc “ôm vô lăng”, cầm lái chiếc xe vài chục tấn mang lại sự kích thích. Cô phấn khích khi chinh phục các cung đường.
Dẫu vậy, chỉ cần ngồi sau tay lái, Nguyệt sẽ ngay lập tức bật chế độ nghiêm túc. Cô coi đây là một nghề đặc biệt, chỉ cần sơ sẩy là gây nguy hiểm cho chính mình và mọi người nên phải cẩn thận từng chút một.
“Một lần, mình bị hỏng xe trong đêm, giữa đoạn đường vắng. Sờ đến điện thoại thì thấy hết pin, mình hơi hoảng. Lát sau, mình bình tĩnh lên xe nổ máy để sạc pin, sau đó gọi người đến giúp”, Nguyệt kể.
Nhiều năm qua, cô đã tạo cho mình thói quen kiểm tra xe cộ một cách kỹ lưỡng trước khi lên đường. Thói quen này có thể giảm thiểu những sự cố không đáng có.
Ngoài lái xe, Nguyệt còn đảm nhiệm việc bốc vác, dỡ hàng. Chỉ khi hàng hóa quá nhiều, quá nặng, cô mới thuê người. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn phăm phăm bốc, vác những món đồ nặng nề khiến nhiều người nể phục.
Là con gái, Nguyệt cũng rất thích làm điệu, chăm sóc nhan sắc. Khi lái xe, cô ưu tiên chọn bộ đồ gọn gàng, thoải mái nhất có thể nhưng khi rời ghế lái, cô thoải mái diện những bộ đồ điệu đà, phô diễn được vóc dáng đẹp.
“Mình sợ xấu nên không hút thuốc, uống nước ngọt. Để giữ được sự tỉnh táo khi lái xe, mình thường uống trà và lên chế độ ngủ nghỉ hợp lý”, Nguyệt chia sẻ.
Với nữ tài xế Tuyên Quang, để theo đuổi được nghề lái xe tải hạng nặng cần có sự tự tin và gan dạ. Phái mạnh làm nghề này đã vất vả, phái nữ theo nghề càng khó khăn hơn.
“Nhưng đổi lại, nghề cho mình nhiều thứ, không chỉ là miếng cơm manh áo, mà còn là sự vui vẻ và một chút kích thích khi bon bon trên đường”, Nguyệt tâm sự.
Ảnh và video: Minh Nguyệt
News
Hòa Minzy thưởng cho trợ lý cao chót vót
Hòa Minzy và nữ trợ lý này đã đồng hành bên nhau được khoảng 5 năm. Sau khi đoạt ngôi vị cao nhất của chương trình Học viện ngôi sao, Hòa Minzy chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và nhận được những đánh…
Chồng vội vàng đi đón chị giúp việc sau Tết, đòi tăng lương liên tục
Chồng lấy lý do gia đình bận việc nên phải đón chị giúp việc lên sớm, tôi gục ngã khi biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ. Tôi và chồng có cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Lấy…
Yêu cầu oái ăm của mẹ chồng khiến tôi không chịu nổi: Chuyện sinh con mà can thiệp quá sâu
Tết vừa qua, nỗi ấm ức vẫn còn chưa nguôi nhưng hiện tại, mẹ chồng lại đang khiến tôi uất ức đến nỗi rơi nước mắt với yêu cầu vào ngày Rằm tháng Giêng. Tết năm nay là cái Tết…
Tôi gục ngã khi biết rõ mối quan hệ giữa chồng và giúp việc
Chồng lấy lý do gia đình bận việc nên phải đón chị giúp việc lên sớm, tôi gục ngã khi biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ. Tôi và chồng có cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Lấy…
Cuộc sống của Á hậu Phương Nhi sau 1 tháng làm dâu nhà tỷ phú
Phương Nhi có phản ứng giống nhiều mỹ nhân Việt vào giai đoạn đầu khi mới bước vào cánh cửa hào môn. Ngày 11/2/2025, Phụ nữ thủ đô đưa tin: “Động thái chuẩn dâu hào môn của Á hậu Phương…
Mâu thuẫn từ số tiền thách cưới, tôi muốn chấm dứt tất cả ở đây
Ngọn nguồn của mâu thuẫn là từ số tiền thách cưới, tôi muốn chấm dứt tất cả ở đây và không muốn nghe những lời chê trách về bản thân nữa. Ngày tôi chuẩn bị lấy chồng, bố mẹ nói…
End of content
No more pages to load