Trong thời gian qua, các tài tử màn ảnh một thời đang “rục rịch” trở lại với phim ảnh, trong đó không thể thiếu Tứ đại thiên vương của làng phim Hoa ngữ. Sau Trương Học Hữu hay Lưu Đức Hoa, đến lượt Quách Phú Thành cũng đã trở lại với phim ảnh. Thế nhưng khác hẳn với hình ảnh nam thần vạn người mê thường thấy, Quách Phú Thành trong dự án mới… xấu đến lạ!
Theo HK01, Quách Phú Thành trở lại với màn ảnh rộng thông qua dự án hài – hành động Lâm Thời Kiếp Án (Rob N Roll). Trong phim, nam diễn viên thủ vai một đô vật chuyên nghiệp lên kế hoạch vụ cướp “thế kỷ”. Song, tạo hình lần này của Quách Phú Thành mới chính là tâm điểm khi không còn dáng vẻ nam thần, thay vào đó là xấu xí, lầy lội với phần răng to tướng lộ ra ngoài.
Tạo hình gây bất ngờ của Quách Phú Thành
Ngoài phần răng, nhân vật lần này của Quách Phú Thành còn có râu ria và tóc tai xơ cứng, rậm rạp. Bản thân nam thiên vương đình đám cũng thú nhận rằng đây là lần đầu tiên anh có tạo hình kém sắc thế này trên màn ảnh, và cũng là thử thách đầu tiên với vai một kẻ cướp. “Sau khi đọc kịch bản và thấu hiểu nhân vật, tôi đã đề xuất xem có thể cho nhân vật đeo răng giả to như thế không. Điều này sẽ giúp cho nhân vật thú vị và hài hước hơn“, Quách Phú Thành chia sẻ với HK01.
Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn góp ý về những chi tiết nhỏ nhặt nhưng tinh tế, chẳng hạn như phần tai bị biến dạng của nhân vật do dành thời gian dài trên sàn đấu khắc nghiệt. Phần hóa trang kỳ công đã góp phần giúp cho Quách Phú Thành có một nhân vật độc lạ nhất trong suốt 4 thập kỷ làm nghề của anh.
Trong phim lần này, hàng thiên vương đóng cùng với Nhậm Hiền Tề, Lâm Gia Đống và Trương Khả Di. Nhậm Hiền Tề tiết lộ rằng anh và Quách Phú Thành đã quen biết nhau 20 năm nhưng đến giờ mới đóng chung phim. Bản thân tài tử họ Nhậm cũng bất ngờ với độ “chịu chơi” của Quách Phú Thành. Anh cho biết: “Ban đầu tôi nghe cách nói chuyện của Aaron có vẻ lạ, sau đó mới nhận ra anh ấy đang đeo răng giả to tướng. Anh ấy rất nhập tâm vào nhân vật”. Thậm chí có lúc nói quá mạnh, hàm răng giả của Quách Phú Thành rơi ra ngoài khiến nam diễn viên không khỏi bật cười.
Lâm Thời Kiếp Án kể về một vụ trộm được lên kế hoạch tỉ mỉ bởi một đô vật chuyên nghiệp, song đồng đội của anh lại là 2 người bạn trung niên “lọng cọng”, về sau còn làm mất số tiền vừa trộm được. Thế là bộ 3 phải lên đường truy tìm món tiền, đồng thời thoát thân khỏi sự truy bắt của 1 nữ cảnh sát xinh đẹp.
News
Hoá ra nhân vật anh Núi của “cục trưởng” Xuân Bắc trong “Sóng ở đáy sông” dựa trên cuộc đời có thật
Cùng với Thời xa vắng, Sóng ở đáy sông là tiểu thuyết làm nên tên tuổi của nhà văn Lê Lựu. Nếu như Thời xa vắng ngay khi mới xuất bản đã gây tiếng vang, thu hút sự chú ý của bạn…
Tình hình sức khoẻ hiện tại của Doãn Quốc Đam khiến dân tình lo lắng
Mới đây, Doãn Quốc Đam hé lộ tình trạng sức khỏe của bản thân khiến người hâm mộ lo lắng. Doãn Quốc Đam trong chương trình Gặp gỡ diễn viên tuyền hình đầu năm 2025. Ảnh: FBNV Mới đây, Doãn…
Phim giờ vàng hot nhất lúc này lại NHẦM 1 chi tiết quá buồn cười
Bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại có một câu thoại nhầm lẫn khiến dân mạng “cười bò”. Cha Tôi Người Ở Lại đang là bộ phim hot nhất sóng giờ vàng hiện tại. Được remake từ tác phẩm Lấy danh…
Tập 6 “Cha Tôi Người Ở Lại”: B:ỏ c:on đã tệ rồi, bà Liên còn tệ hơn khi để lại một vết hằn không thể xoá trong tâm hồn Nguyên
Trong “Cha tôi người ở lại” tập 6, em gái cùng mẹ khác cha của Nguyên xuất hiện khiến gia đình An đảo lộn hoàn toàn. Trong tập 6 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 26/2, Nguyên (Trần…
Thấy 3 con căng thẳng trước lùm xùm giữa ông Chính và vợ cũ chẳng biết giải quyết mớ bòng bong này thế nào, ông Bình tìm gặp bà Liên đối diện thẳng thắn
Trong “Cha tôi người ở lại” tập 6, em gái cùng mẹ khác cha của Nguyên xuất hiện khiến gia đình An đảo lộn hoàn toàn. Trong tập 6 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 26/2, Nguyên (Trần…
Bà Liên tới tìm An và bố Bình để yêu cầu cả 2 buồn tha cho Nguyên
Trong “Cha tôi người ở lại” tập 6, em gái cùng mẹ khác cha của Nguyên xuất hiện khiến gia đình An đảo lộn hoàn toàn. Trong tập 6 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 26/2, Nguyên (Trần…
End of content
No more pages to load