Trước kia, con dâu từng quản lý tiền bạc rất kém, thế mà tôi còn tin tưởng giao cho giữ một số tiền lớn.
Ngày trước, vợ chồng con trai tôi làm ăn ở nơi đất khách quê người cũng xây được ngôi nhà khang trang. Nhưng rồi không biết quản lý tài sản kiếm được nên đã mất hết.
Sau khi bán nhà trả nợ, con trai đưa cả nhà về sống với vợ chồng tôi. Ngày các con về quê với 2 bàn tay trắng, trong người chỉ có vài đồng tiền lẻ mà vợ chồng tôi thương vô cùng.
Các con bắt đầu làm lại từ đầu. Vợ chồng tôi hỗ trợ các con 3 tháng đầu, tổng số tiền là 40 triệu. Đến khi con trai và con dâu đi làm, có lương thì tôi ngừng chu cấp tiền. Nhờ sự chăm chỉ làm việc nên những năm qua kinh tế của các con không ngừng cải thiện.
Suốt 5 năm sống cùng với con dâu, tôi nhận thấy con là đứa hiền lành, tử tế và chăm sóc bố mẹ rất tốt. Những lần vợ tôi đi viện, con dâu đều nghỉ làm đi trông nom. Thỉnh thoảng con mua thuốc bổ và sữa biếu chúng tôi. Vợ tôi vẫn thường ca ngợi lòng tốt của con dâu. Vợ chồng tôi nói với nhau, phải có phúc lắm thì về già mới được con cháu ở bên cạnh chăm sóc.
Một năm nay, sức khỏe tôi yếu không dám đi xe máy, ngân hàng cách 10 cây số nên không thể đi rút lãi mỗi tháng được. Vì thế, tôi chuyển tiền qua nhờ con dâu đứng tên số tiền 700 triệu và hàng tháng con đi lĩnh lãi giúp bố chồng. Thế là tháng nào con cũng mang về đúng số tiền lãi cho tôi chi tiêu.
Ảnh minh họa
Ngôi nhà của tôi cũ kỹ và xuống cấp trầm trọng, tường bong tróc từng mảng nên tôi muốn sửa sang lại cho chắc chắn. Ngày hôm kia, tôi nhờ con dâu rút 100 triệu gửi tiết kiệm ở ngân hàng về sửa nhà.
Con dâu ấp úng rồi bất ngờ khóc lóc nói lời xin lỗi. Con bảo 5 tháng trước, mẹ đẻ của con bị bệnh, không có tiền chữa trị, con dâu đã vay tạm 400 triệu của tôi gửi về chữa bệnh cho bà ấy.
2 tháng trước, con trai tôi cần tiền trả nợ nên vay của tôi 300 triệu. Không muốn cho tôi biết sự thật nên mỗi tháng con dâu vẫn trả lãi đầy đủ. Đến khi tôi cần tiền thì con dâu mới chịu nói sự thật. Nếu như tôi không cần lấy tiền gốc, có lẽ sẽ mãi bị con dâu lừa dối.
Tôi choáng váng đầu óc khi hiểu ra sự thật. Sau đó, tôi đánh thùm thụp vào ngực và tự trách bản thân. Vợ chồng con trai từng quản lý tiền không tốt mới phải bán nhà trả nợ, vậy mà tôi vẫn còn tin tưởng giao tiền cho con dâu giữ. Tôi thật quá tin người.
Con dâu nói cuối năm sẽ gom đủ 100 triệu trả cho tôi sửa nhà. Hàng tháng, con hứa là sẽ trả lãi đầy đủ không thiếu một đồng. Vợ chồng tôi không có lương hưu, tuổi già phải dựa vào số tiền lãi gửi ngân hàng. Tôi muốn lấy lại số tiền đó từ tay con dâu nhưng không biết phải làm sao nữa vì chuyện đã rồi, giờ đòi các con cũng có đâu mà trả.
News
Dàn người tình màn ảnh của cố diễn viên Quý Bình
Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Quý Bình kết hợp ăn ý với Lê Phương, Thanh Trúc, Minh Hằng, Vân Trang. Dàn người tình màn ảnh của Quý Bình. Ảnh: Nhà sản xuất Lê Phương Lê Phương là một trong những bạn diễn ăn…
Mẹ Quý Bình có mặt ở nhà tang lễ để lo hậu sự cho con trai
Sáng ngày 6/3, Quý Bình qua đời sau thời gian dài chống chọi với ung thư não. Chiều cùng ngày, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp có mặt ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP.HCM để lo liệu hậu sự…
Cố diễn viên Quý Bình mới làm bố chưa tròn 3 năm, nhưng giờ đã không đồng hành với con nữa rồi
Sau khi diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42, khán giả chia sẻ lại những hình ảnh ấm áp của anh bên con trai Eric (sinh năm 2022). Quý Bình chăm sóc con trai. Ngày 6-3, làng giải…
Đau lòng nghĩ về cố diễn viên Quý Bình
Doanh nhân Ngọc Tiền – vợ Quý Bình – nén đau buồn khi xuất hiện tại nhà tang lễ lo hậu sự cho chồng, kể về những giây phút cuối đời của anh, chiều 6/3. Theo báo Ngôi sao cập…
Chuyện tâm linh của cố diễn viên Quý Bình được kể lại
Doanh nhân Ngọc Tiền – vợ Quý Bình – nén đau buồn khi xuất hiện tại nhà tang lễ lo hậu sự cho chồng, kể về những giây phút cuối đời của anh, chiều 6/3. Theo báo Ngôi sao cập…
Hình ảnh căn phòng diễn viên Quý Bình sống ở quê nhà
Căn phòng Quý Bình sống những ngày tháng cuối đời rất đơn sơ, chỉ có một chiếc phản và một giá đựng đồ… Thông tin Quý Bình qua đời ở tuổi 42 khiến nhiều khán giả và sao Việt bàng hoàng thương…
End of content
No more pages to load