Sau khi lên livestream tố con trai muốn hại mình, mới đây, bà Phương Hằng khóc nức nở cầu xin chồng được ly dị. Bà đồng thời muốn ông xã tìm người mới vì sợ bản thân liên luỵ ông.
Cụ thể, bà Phương Hằng nghẹn ngào chia sẻ: “Chỉ có trách nhiệm trên mặt giấy tờ thôi chứ bản thân tôi thấy mình không xứng đáng với những hy sinh của anh Dũng. Tôi nói với anh Dũng là đi lấy vợ đi đừng chờ tôi nữa. Khi xảy ra biến cố, chính tôi là người muốn được giải thoát cho chồng tôi bởi vì thị phi, tai tiếng, liên quan đến nhiều thứ nè. Ai làm được như tôi không?
Tôi chưa bao giờ níu kéo anh Dũng. Nhưng tôi thấy mình có phước khi có người chồng tốt. Chứ tôi không có ác đến mức lôi ảnh vào. Thậm chí ra toà tôi còn không cho ảnh ra tòa. 6 tháng liền tôi lên An Phước tôi không cho ảnh lên thăm tôi. Vậy mà quay qua vu khống mặt tôi ra tòa chồng không thèm dòm.
Còn con tôi nói với tôi nó sẽ làm tất cả để tôi và anh Dũng ly dị. Nó không tha dù ảnh không liên quan gì tới nó. Nó có lý do để nó không thích ổng nhưng tôi là mẹ của nó. Nó nhắn cho tôi cố gắng đi, cố chịu đựng đi, muốn chơi nó chơi cho biết.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày tôi kêu nó liên hệ với H.A, và tất cả những gì nó làm đều cho tôi biết trước hết. Còn cái gì tàn nhẫn hơn nữa không. Có mạnh mẽ cỡ nào cũng muốn gục ngã.
Vì tôi tự trọng, không muốn anh Dũng lo cho tôi, tôi muốn giải thoát khỏi anh Dũng để đừng vướng vào tôi mà khổ.
Đến ngày tôi về, tôi không nhìn mặt nó thì H.A xuất hiện. H.A và chồng là nhà báo tên H. là những con người quá thông minh, cáo già. Biết mẹ con mích lòng nên chưa bao giờ nhắc con tôi trước mặt tôi. 2 người này thừa biết thằng con tôi làm gì với tôi và chồng tôi. Nhưng tôi lịch sự lắm mọi người. Tôi vẫn không giận, đối đãi với vợ chồng H.A rất tử tế. Nhưng mà H.A chưa bao giờ nói với tôi là gặp con tôi thế nào. Tự lương tâm họ biết là đã làm điều gì với tôi”.
Bà Nguyễn Phương Hằng (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 1971). Trước đó, bà Hằng được biết đến là một doanh nhân khá nổi tiếng trong giới, là Tổng Giám đốc Công ty và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng “lò vôi”).
Năm 16 tuổi, bà Nguyễn Phương Hằng sang Canada định cư. Nhiều năm sau, bà kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và có với nhau một người con trai. Trước khi qua đời, chồng cũ để lại cho bà khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 18 triệu USD. Sau đó, bà thanh lý hết tài sản và cùng con về Việt Nam, thành lập công ty, kinh doanh bất động sản, thời trang, cao su,…
Bà Phương Hằng từng chia sẻ biết kiếm tiền từ năm 25 tuổi, chưa từng một lần thất bại trên thương trường.
Sau khi người chồng đầu tiên mất, bà kết hôn với ông Trần Văn Thìn, có với nhau một người con gái. Đến năm 2008, bà Hằng và ông Thìn ly dị, quyền nuôi con thuộc về bà Hằng. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, ông Thìn liên tục gây khó dễ với vợ cũ trong việc phân chia tài sản. Đặc biệt, ông liên tục giả chữ kí của bà Hằng nhằm chiếm đoạt tài sản, sau đó bị bắt vì bằng chứng phạm tội bị phanh phui.
Khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Phương Hằng vẫn đang trong quá trình phân chia tài sản với chồng cũ. Bà có bốn người con, trong đó ba người con riêng và một người con chung với ông Dũng. Ngoài ra, ông Dũng cũng có một đời vợ trước. Bà Hằng chia sẻ có nhiều người thù ghét bà. Tuy nhiên, bằng sự mạnh mẽ của mình, bà vẫn đứng vững trên thương trường.
Bà Phương Hằng khóc nức nở cầu xin được ly dị, tìm vợ mới cho chồng
14:17 25/12/2024
8 | 1 Thảo luận | Báo cáo
Theo dõi trên
Sau khi lên livestream tố con trai muốn hại mình, mới đây, bà Phương Hằng khóc nức nở cầu xin chồng được ly dị. Bà đồng thời muốn ông xã tìm người mới vì sợ bản thân liên luỵ ông.
Cụ thể, bà Phương Hằng nghẹn ngào chia sẻ: “Chỉ có trách nhiệm trên mặt giấy tờ thôi chứ bản thân tôi thấy mình không xứng đáng với những hy sinh của anh Dũng. Tôi nói với anh Dũng là đi lấy vợ đi đừng chờ tôi nữa. Khi xảy ra biến cố, chính tôi là người muốn được giải thoát cho chồng tôi bởi vì thị phi, tai tiếng, liên quan đến nhiều thứ nè. Ai làm được như tôi không?
Tôi chưa bao giờ níu kéo anh Dũng. Nhưng tôi thấy mình có phước khi có người chồng tốt. Chứ tôi không có ác đến mức lôi ảnh vào. Thậm chí ra toà tôi còn không cho ảnh ra tòa. 6 tháng liền tôi lên An Phước tôi không cho ảnh lên thăm tôi. Vậy mà quay qua vu khống mặt tôi ra tòa chồng không thèm dòm.
Còn con tôi nói với tôi nó sẽ làm tất cả để tôi và anh Dũng ly dị. Nó không tha dù ảnh không liên quan gì tới nó. Nó có lý do để nó không thích ổng nhưng tôi là mẹ của nó. Nó nhắn cho tôi cố gắng đi, cố chịu đựng đi, muốn chơi nó chơi cho biết.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày tôi kêu nó liên hệ với H.A, và tất cả những gì nó làm đều cho tôi biết trước hết. Còn cái gì tàn nhẫn hơn nữa không. Có mạnh mẽ cỡ nào cũng muốn gục ngã.
Vì tôi tự trọng, không muốn anh Dũng lo cho tôi, tôi muốn giải thoát khỏi anh Dũng để đừng vướng vào tôi mà khổ.
Đến ngày tôi về, tôi không nhìn mặt nó thì H.A xuất hiện. H.A và chồng là nhà báo tên H. là những con người quá thông minh, cáo già. Biết mẹ con mích lòng nên chưa bao giờ nhắc con tôi trước mặt tôi. 2 người này thừa biết thằng con tôi làm gì với tôi và chồng tôi. Nhưng tôi lịch sự lắm mọi người. Tôi vẫn không giận, đối đãi với vợ chồng H.A rất tử tế. Nhưng mà H.A chưa bao giờ nói với tôi là gặp con tôi thế nào. Tự lương tâm họ biết là đã làm điều gì với tôi”.
Bà Nguyễn Phương Hằng (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 1971). Trước đó, bà Hằng được biết đến là một doanh nhân khá nổi tiếng trong giới, là Tổng Giám đốc Công ty và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng “lò vôi”).
Năm 16 tuổi, bà Nguyễn Phương Hằng sang Canada định cư. Nhiều năm sau, bà kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và có với nhau một người con trai. Trước khi qua đời, chồng cũ để lại cho bà khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 18 triệu USD. Sau đó, bà thanh lý hết tài sản và cùng con về Việt Nam, thành lập công ty, kinh doanh bất động sản, thời trang, cao su,…
Bà Phương Hằng từng chia sẻ biết kiếm tiền từ năm 25 tuổi, chưa từng một lần thất bại trên thương trường.
Sau khi người chồng đầu tiên mất, bà kết hôn với ông Trần Văn Thìn, có với nhau một người con gái. Đến năm 2008, bà Hằng và ông Thìn ly dị, quyền nuôi con thuộc về bà Hằng. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, ông Thìn liên tục gây khó dễ với vợ cũ trong việc phân chia tài sản. Đặc biệt, ông liên tục giả chữ kí của bà Hằng nhằm chiếm đoạt tài sản, sau đó bị bắt vì bằng chứng phạm tội bị phanh phui.
Khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Phương Hằng vẫn đang trong quá trình phân chia tài sản với chồng cũ. Bà có bốn người con, trong đó ba người con riêng và một người con chung với ông Dũng. Ngoài ra, ông Dũng cũng có một đời vợ trước. Bà Hằng chia sẻ có nhiều người thù ghét bà. Tuy nhiên, bằng sự mạnh mẽ của mình, bà vẫn đứng vững trên thương trường.
Tái hôn lần ba, bà Hằng được chồng cưng chiều hết mực. Trong tiệc sinh nhật năm 2020, bà được chồng đại gia dành tặng siêu xe trị giá 40 tỷ đồng. Ngoài ra, ông từng mạnh tay mua đôi bông tai 100 tỷ đồng cho bà. Cả hai vợ chồng bà đều dành cho nhau những lời khen có cánh.
Bà Hằng và ông Dũng có với nhau một người con trai tên Huỳnh Hằng Hữu.
News
Mối quanhe giữa nghệ sĩ Xuân Hinh và tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Danh hài vui vẻ chia sẻ hình ảnh cũ cùng tỷ phú nức tiếng của Việt Nam. Sáng 5/3, danh hài Xuân Hinh gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh cũ chụp cùng tỷ phú nức tiếng của…
“Vợ anh Núi” 50 tuổi vẫn như chúa sơn lâm đơn độc
“Vợ anh Núi” cho rằng, ở tuổi này mà tìm một “ngôi sao cô đơn” như mình thì khó. Kim Oanh: “Ở với phụ nữ thông minh quá không tốt” NSƯT Kim Oanh là gương mặt quen thuộc với khán…
Con trai ru;;;ột Hồ Quang Hiếu nhưng lại được đặt tên 4 chữ theo họ Nguyễn, lý do khiến nhiều người ngạc nhiên
Người hâm mộ Hồ Quang Hiếu thắc mắc với tên thật cậu con trai mới sinh của nam ca sĩ với bà xã người mẫu kém 17 tuổi. Con sinh ra được đặt tên theo họ của bố là quy…
NSƯT Việt Anh bán chân gà chu cấp 50 triệu/tháng cho vợ cũ hotgirl nuôi con, quý tử học trường quốc tế 100 triệu
Ông bố 2 con khẳng định tiền học, tiền sinh hoạt, tiền bảo hiểm… của con trai Đậu hàng tháng đều được anh chi trả dù bé sống với mẹ. Trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ con cái là…
Con gái MC Quyền Linh “tậu” xe sang giá chục tỷ ở tuổi 19, nói rõ số tiền mua xe từ đâu mà có
Thông tin con gái đầu lòng của MC Quyền Linh trở thành chủ nhân của chiếc xe giá gần 10 tỷ đồng nhận được sự quan tâm của công chúng. Vừa qua Lọ Lem – con gái MC Quyền Linh…
Dấu hiệu cho thấy Phương Nhi đang có tin vui
Á hậu Phương Nhi hồi tháng 1 đã khiến khán giả bất ngờ khi làm lễ ăn hỏi cùng thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai ông Phạm Nhật Vượng. Trong lễ ăn hỏi ngày hôm đó, gia đình 2 bên cô…
End of content
No more pages to load