‘Cha tôi, người ở lại’ đang là bộ phim Việt giờ vàng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Sự xuất hiện của một nhân vật mới khiến nhiều người tỏ ra ức chế.

 

 

Khán giả xem bộ phim “Cha tôi, người ở lại” đa phần đều khen ngợi nội dung bộ phim hay khi khai thác đề tài gia đình, nhiều sự việc xoay quanh cuộc sống của các thành viên và hơn hết chứa đựng tình cảm của mọi người đối xử với nhau.
Bộ phim ‘Cha tôi, người ở lại’ đang gây thu hút với nhiều khán giả Việt. Ảnh: VTV
Đáng chú ý trong bộ phim có sự xuất hiện của nhân việt Việt (Thái Vũ đảm nhận) – người bị bố mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ nên được ông Bình (Thái Sơn) nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, sự trở về của nhân vật Huấn – bố Việt (Minh Tiệp đảm nhận) đã khiến nhiều khán giả ức chế vì hành động thiếu văn hoá khi muốn đưa tiền cho ông Bình để đòi lại con trai.

Về phía Việt, cậu cũng từ chối nhận bố ruột và không mảy may tới những lời thuyết phục của bố mình. Thấy vậy, ông liền tìm mọi cách để hãm hại bố Bình, nhằm khiến gia đình Việt khốn đốn, buộc Việt phải nghe theo hắn. Nhiều khán giả sau khi xem tới cảnh quay này đã bức xúc bày tỏ:

“Bỏ con đi thời gian dài như vậy rồi quay lại đòi, vô trách nhiệm đến thế là cùng”

“Sau khi xem xong bị ức chế, ghét nhân vật ông Huấn vì quá vô lý, đáng lẽ phải có thái độ cư xử đúng mực hơn với ông Bình và con trai”,…
Nhân vật ông Huấn khiến nhiều người khó chịu. Ảnh: VTV
Cũng trong tập 12 vừa phát sóng, ông Bình vào phòng an ủi Việt sau khi căng thẳng vì gặp lại bố ruột. Nhận thấy Việt buồn lòng vì chuyện xảy ra, ông Bình đã bày tỏ sự yêu thương cũng như động viên con trai rằng: “Dù con gặp bất cứ chuyện gì tồi tệ, con nhớ rằng luôn có bố ở bên, bảo vệ che chở cho con” – bố Bình nhắn nhủ.

Ông Bình sau khi gặp bố của Việt đã cảm thấy rất bất an và lo lắng cho cuộc sống cũng như tâm lý của chàng trai này.