NSƯT Kim Tiểu Long vẫn không khỏi rưng rưng khi quay về nước dự lễ cúng 100 ngày của con gái nuôi.
Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã từ Mỹ bay về Việt Nam để làm từ thiện và dự lễ cúng 100 ngày mất của con gái nuôi Kim Tiểu Ly. Thuở sinh thời, Kim Tiểu Ly được Kim Tiểu Long nhận nuôi, nam nghệ sĩ coi cô như con ruột.
Trong những ngày cuối đời của Tiểu Ly, nam nghệ sĩ túc trực ở bên con gái cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng. Sau đó, anh còn về tận quê nhà của Kim Tiểu Ly, cùng người thân lo lắng hậu sự cho cô chu đáo. Vì thế, trong lần trở lại này, Kim Tiểu Long không khỏi xúc động. Anh chia sẻ: “100 ngày của con gái Kim Tiểu Ly, ba Long đã về với con rồi nha!”.
Khi gặp Kim Tiểu Long, bà ngoại của Kim Tiểu Ly khóc nghẹn. Dù cháu gái đã ra đi 3 tháng, nhưng nỗi đau của bà vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ngồi bên cạnh bà ngoại của con gái nuôi, Kim Tiểu Long chỉ biết động viên bà cố gắng vượt qua. Khi nói về tình cảm với Kim Tiểu Ly, Kim Tiểu Long tâm sự: “Tôi không muốn chuyện này xảy ra chút nào, vì tôi thương con thật lòng như con gái của mình. Mới ngày nào hai cha con còn đi chơi, đi diễn cùng nhau, mà giờ lại thế này. Từ khi con mất, mỗi khi nằm mơ gặp con, tôi toàn mơ thấy mình đang trang điểm, sửa soạn cho con, hai cha con tôi như có duyên tiền kiếp vậy”.
NSƯT Kim Tử Long quay về nước làm điều này trong lễ 100 ngày của con gái nuôi.
Kim Tiểu Long và con gái nuôi Kim Tiểu Ly.
Đứng trước bàn thờ con gái nuôi, dù cố gắng mỉm cười để cô ra đi yên lòng, song Kim Tiểu Long vẫn không khỏi rưng rưng. Anh ngậm ngùi nói: “Con gái à, hôm nay 100 ngày của con, ba về thắp nén hương cho con. Cuộc đời vô thường lắm. Thực ra, ba không muốn đi đường này, ba buồn lắm. Ba làm được gì để hồi hướng cho con thì ba sẽ làm. Con phù hộ độ trì cho mọi người nha con”.
Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục ra thăm mộ và thắp hương cho con gái nuôi. Mộ phần của Kim Tiểu Ly được đặt ngay trong vườn nhà, để bà ngoại của cô được ở gần bên, trông nom.
Trò chuyện với mọi người, Kim Tiểu Long tâm sự: “Tôi về làm những việc này, bé Ly đều biết hết đấy. Tôi lúc nào cũng như thấy bé Ly đứng xa xa nhìn, cười tươi lắm. Khi tôi phát gạo từ thiện để hồi hướng cho con, bé Ly cũng biết”.
Kim Tiểu Ly (Bé Ly) tên thật Lê Thị Kim Ly, được biết đến với biệt danh Cô bé tí hon khi đã ngoài 20 tuổi nhưng chỉ cao 75cm và nặng 8,8kg. Cô là trường hợp nữ giới có thể trạng nhỏ nhất Việt Nam. Do mắc nhiều bệnh, thường xuyên phải nằm viện và có thể trạng chỉ tương đương đứa trẻ mẫu giáo nên mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Kim Tiểu Long thường phải bế con gái.
News
Về quê thăm mẹ, tôi s;;;ốc khi thấy bà mang th;;;ai ở tuổi 49, càng đ;;;au l;;;òng hơn khi biết danh tính cha đứa bé
Cánh cửa vừa mở ra, tôi chết lặng khi thấy mẹ tôi, người phụ nữ đã gần 50 tuổi, đang nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bầu nhô cao. Gương mặt bà dù hằn rõ dấu vết thời gian nhưng…
Tôi 26 tuổi, lấy chồng 71 tuổi mặc cho cả làng dị nghị
Cặp đôi này đã đối mặt với nhiều chỉ trích và sự hoài nghi từ xã hội do chênh lệch tuổi tác lên tới 45 tuổi. Năm 2013, tại Hồ Nam, Trung Quốc, câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa…
Các chủ xe trong danh sách ph/ạt nguội ở khu vực Bệnh viện Bạch Mai nhanh chóng nộp ph/ạt
Rất nhiều chủ phương tiện chưa nộp phạt nguội lỗi Dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” ở đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội mới đây…
Nữ sinh phim VTV từng làm “t/ì/n/h nhân” của Thái Sơn giờ lại thành con gái cưng
Nữ diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền được khen ngợi khi “hack tuổi” hóa vai nữ sinh lớp 10 trong bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại, tái hợp cùng “người thương năm xưa”. Bộ phim truyền hình Cha Tôi Người…
Cuộc sống hiện tại của Phượng Thị Nở
Khi con trai chào đời, Phượng Thị Nở phải thốt lên “Trời anh xấu, mắt 1 mí, mũi hếch”. Diện mạo của đứa trẻ khi chào đời thừa hưởng dường như trọn vẹn gen từ bố và mẹ. Tuy nhiên…
Đã đăng kiểm xong, bỗng xuất hiện lại hơn chục l/ỗ/i p/h/ạ/t nguội: CSGT nói gì?
Một số người đã ‘qua’ đăng kiểm, gần đây tra cứu bỗng xuất hiện lại hơn chục lỗi phạt nguội trước đó chưa đóng phạt. CSGT nói gì về những trường hợp này? Một số người đinh ninh “thoát” phạt nguội khi…
End of content
No more pages to load