Mẹ ruột Vân Dung chính là nghệ sĩ Bích Liên của Đoàn ca múa Tây Bắc một thời. Hiện tại, ở tuổi hưu, bà vẫn giữ được nét xuân sắc thuở nào.
Mẹ ruột Vân Dung là nghệ sĩ Bích Liên, từng là một diễn viên múa xinh đẹp của Đoàn ca múa Tây Bắc, sau bà đều chuyển về Quân khu I cùng chồng là đạo diễn.
Khi còn nhỏ, Vân Dung sống cùng bố mẹ ở Thái Nguyên. Lúc mới 3-4 tuổi, chị đã thích cùng chị gái Vân Trang đóng kịch, khi thì giả thành nàng công chúa, lúc lại biến thành cô tiên toàn phép màu nhiệm.
Vào lớp 2, gia đình Vân Dung chuyển về Hà Nội sinh sống. Lúc đầu, cả 4 người ở nhà ông bà nội tại Quán Thánh, nhưng chật quá, nên đến năm Vân Dung 10 tuổi, bố mẹ chị quyết định chuyển về sống trong ngôi nhà nhỏ tại Hoàng Cầu – cũng chính là nơi ở hiện tại của Vân Dung. Lúc đó nhà chị chỉ rộng có 6m2, đủ kê một chỗ nấu ăn và chiếc giường nhỏ.
Mẹ ruột Vân Dung thời điểm đó vẫn phải công tác nên 2 con gái đã sớm biết làm việc nhà. Vân Dung lúc ấy, ngày nào cũng phải đi gánh tới hai chục thùng nước để cả nhà sinh hoạt. Gánh nước, không phải vào thùng nhựa nhỏ, mà vào hẳn thùng tôn to. 10 tuổi, Vân Dung biết nấu cơm, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa như người lớn.
Trải qua những ngày tháng vất vả, gia đình Vân Dung có cuộc sống ổn định hơn xưa. Họ có cuộc sống bình dị nhưng chan chứa yêu thương.
Mẹ ruột Vân Dung theo thời gian đã trở thành bà ngoại. Ở tuổi xế chiều, bà dành nhiều thời gian chăm sóc các cháu. Đặc biệt với Vân Dung, do chịu cảnh “chồng Nam, vợ Bắc” nên được bà quan tâm yêu thương nhiều hơn.
Chính Vân Dung cũng bày tỏ sự biết ơn với mẹ trong Ngày của mẹ cách đây 1 năm. “Táo bà” viết: “Đến khi con lập gia đình, con cũng trở thành một người Mẹ, con mới hiểu được rằng, sẽ chẳng có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự vất vả hy sinh lớn lao mà mẹ đã dành cho chúng con. Mẹ đã luôn ở bên cạnh con, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con luôn muốn được chạy về nhà gục đầu vào lòng mẹ. Mẹ vòng tay chở che, ôm ấp vỗ về, dịu dàng trò chuyện: “Ngoan nào, mọi chuyện đều ổn cả, có mẹ ở đây rồi”. Con rất tự hào và biết ơn vì được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn hy sinh, lo lắng cho con suốt những năm tháng qua. Con yêu mẹ rất nhiều! Cảm ơn mẹ – người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời nhất thế gian này“.
Sau khi, việc nhà Vân Dung ổn định, mẹ ruột chị thảnh thơi an hưởng tuổi già. Bà dành thời gian đi chơi và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Dù đã lên chức bà ngoại nhưng vẻ ngoài của mẹ ruột Vân Dung vẫn trẻ đẹp. Mỗi khi khoe hình ảnh lên Facebook, bà đều nhận được những lời khen của người hâm mộ.
News
Vụ đường dây 573 loại sữa bột gi//ả: BTV Quang Minh, Vân Hugo, NSND Hồng Vân bị réo tên
Thông tin triệt phá đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả nhắm đến người bệnh, phụ nữ mang thai và trẻ em gây rúng động. Việc này khiến người tiêu dùng bức xúc, phẫn nộ, réo tên các…
Chi tiết danh sách 573 sản phẩm trong đường dây sữa bột gi//ả
Cảnh sát xác định 2 người chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả cực lớn đã thành lập hệ sinh thái nhiều công ty để phân phối sản phẩm khắp cả nước. “Ve sầu thoát…
Thông tin mới về cô nàng ‘chân xoắn quẩy’ gây sốt hơn 10 năm trước
Ngố Thư, hot girl đình đám MXH cách đây hơn 10 năm, khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã kết hôn. Chồng cô kém một tuổi, cùng quê Hải Dương. Hot girl ‘chân xoắn quẩy’ kết hôn sau…
Thông tin mới vụ ratay với bạn gái sau khi vừa c/ầu h/ôn
Bị cáo Phan Văn Minh tại phiên tòa. Bị cᴀ́o Phan Vᴀ̆n M¡nh – ƙẻ saᵼha¡ bạn gᴀ́¡ daman ᵼᵲong nhà nghỉ ᴏ̛̉ Đà Nᴀ̆̃ng vừa bị ᵼᶙyᴇ̂n mức ᴀ́n ᵼᶙh¡nh. Ngày 13/4, TAND TP Đà Nᴀ̆̃ng mᴏ̛̉ ƿh¡ᴇ̂n…
“My S//ói” Thu Quỳnh nói về em trai: “Tôi học d//ốt, nó học giỏi. Nó ngoan, tôi h//ư”, profile thanh niên ấy đỉnh cỡ nào?
Cậu em trai của nữ diễn viên đã có ngoại hình nổi bật còn học giỏi nhất nhà. Thu Quỳnh sinh năm 1988 trong gia đình có bố là diễn viên múa, mẹ là diễn viên của Đoàn Kịch Quân…
Nữ MC thể thao quê Tuyên Quang chọn chồng chuẩn không cần chỉnh, nửa đời sau sống chẳng cần âu lo
MC Thu Hoài là người đẹp nổi tiếng quê Tuyên Quang, cô hiện tại là người dẫn chương trình thể thao ở kênh K+. Ngoài sự nghiệp ổn định, cô còn có cuộc sống bình yên bên chồng giàu có….
End of content
No more pages to load