Tây Môn Khánh là nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm văn học và điện ảnh Trung Quốc. Thậm chí, cái tên này đã trở thành đại từ phiếm chỉ những người háo sắc, dùng tiền bạc chiếm hữu và chà đạp phụ nữ.
Nguyên mẫu Tây Môn Khánh trong lịch sử
Trong cả “Thủy Hử” và “Kim Bình Mai”, “Tây Môn đại quan nhân”, Tây Môn Khánh được mô tả là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Y cùng Kim Liên đã đầu độc chết Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng.
Nguyên mẫu nhân vật Tây Môn Khánh trong lịch sử.
Theo một số tài liệu thì Tây Môn Khánh là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc. Nhiều tài liệu ghi chép lại Tây Môn Khánh vốn xuất thân từ một chủ hiệu sinh dược, nhưng do những mánh khóe bóc lột và hành vi ác bá, kéo bè kéo cánh, thông lưng với quan lại một bước nhảy tót lên đia vị một thổ hào thân sĩ giàu tiền của, đầy quyền thế.
Sau đó, nhờ vào mối quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử với Thái Kinh, một viên đại thần quyền cao chức trọng thời bấy giờ để leo lên chức Đề hình Thiên hộ. Với sự tham lam tàn ác chuyên ăn tiền hối lộ và hại người lương thiện.
Tạo hình của Tây Môn Khánh được xây dựng thành phim.
Một điểm nổi bật nhất trong cuộc đời Tây Môn Khánh chính là háo sắc. Vốn bản tính phóng đãng, cuộc đời của Tây Môn Khánh là những chuỗi ngày chìm đắm trong dục vọng với mỹ nữ. Và y không ngờ rằng cuối cùng mình lại bị chết vì chính bản tính đó.
Các chàng Tây Môn Khánh nổi tiếng trên màn ảnh
Tây Môn Khánh là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết Kim Bình Mai. Đã có rất nhiều nghệ sĩ thể hiện vai diễn nhân vật đặc biệt này nhưng Đan Lập Văn được đánh giá là thành công nhất khi hóa thân thành một Tây Môn Khánh mưu mô, nhiều mánh khóe. Anh từng 5 lần vào vai này trong nhiều bộ phim khác nhau như: Mối hận Kim Bình Mai, Phan Kim Liên: Tiền thế kim sanh, Kim Bình phong nguyệt, Thời niên thiếu của Phan Kim Liên và Tân Kim Bình Mai.
Nhân vật do Đan Lập Văn thể hiện được đánh giá là Tây Môn Khánh vô độ nhất màn ảnh.
Ngoài Đan Lập Văn, Lý Cường cũng từng tạo dấu ấn khi vào vai công tử ăn chơi Tây Môn Khánh. Lý Cường sinh năm 1960 tại Hồ Nam và ông hiện là diễn viên cấp một Đại lục. Lý Cường tâm sự vì đóng vai Tây Môn Khánh nên nhiều phụ nữ e dè không dám yêu ông. Ngoài đời, Lý Cường là người chung thủy. Ông kết hôn bí mật và chào đón con đầu lòng năm 2012.
Phiên bản Tây Môn Khánh trong Tân Thủy Hử 2011 do nam diễn viên Đỗ Thuần đảm nhiệm. Tạo hình Tây Môn Khánh cài hoa trong phiên bản này đem lại cho khán giả cảm giác mới mẻ hơn hẳn, chuyện tình đầy tội lỗi giữa Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên cũng có nhiều thay đổi so với các phiên bản trước.
Tây Môn Khánh do Đỗ Thuần thủ vai có thêm tính cách lãng tử và dịu dàng.
Hình ảnh Tây Môn Khánh do Đỗ Thuần thể hiện không chỉ đơn thuần có tính cách “háo sắc” như các phiên bản trước mà còn có thêm tính phong lưu, lãng tử, dịu dàng và chu đáo của một tay “sát gái bậc nhất”.
Chiêu thức chinh phục mỹ nhân của Tây Môn Khánh
Sống vào thời nhà Minh, Tây Môn Khánh sinh ra ở huyện Thanh Hà. Đây là một trong những cửa ngõ thu thuế lớn nhất ở Trung Quốc thời phong kiến khiến nơi đây trở thành vùng đất giàu có. Do xuất thân trong gia đình thương nhân nên Tây Môn Khánh ăn mặc bảnh bao với trang phục làm từ tơ lụa sa tanh, đeo thắt lưng sừng tê giác…
Tây Môn Khánh có xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có.
Tây Môn Khánh bỏ tiền móc nối quan hệ với Thái sư trong kinh thành để được chức quan Phó đề hình. Hắn lại quen biết với Thái trạng nguyên, tặng lễ vật 100 lượng vàng, sau này khi Thái trạng nguyên trở thành Thái ngự sử, đã hào phóng báo đáp Tây Môn Khánh tham gia con đường bán muối. Nhờ vậy, Tây Môn Khánh kiếm được hơn 3 vạn lượng bạc và cũng kết giao được nhiều quan lại khác có lợi cho việc làm ăn.
Tây Môn Khánh là người luôn chiều theo dục vọng, ham muốn. Trong tiểu thuyết viết rằng hắn từng phát sinh quan hệ với 20 người phụ nữ. Là một kẻ háo sắc thích ăn chơi, hắn dùng tiền của mình để có được các mỹ nữ, thậm chí là góa phụ. Vì muốn gian díu được với Phan Kim Liên, Tây Môn Khánh đã cho Vương bà 10 lượng bạc. Nhìn trúng Tống Huệ Liên, liền cho nha hoàn bạc vụn để cô ta dùng khăn lụa xanh giúp mình thăm dò ý tứ; ưng mắt Vương Lục Nhi thì không chỉ tiêu tiền mà còn mua cho cô cả một căn nhà.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load