Việc thay đổi diễn viên đóng vai Thảo trong “Cha tôi người ở lại” khiến khán giả tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Thanh Huế chưa thực sự hợp vai.
Trong một trích đoạn của tập 18 Cha tôi, người ở lại, nhân vật Thảo của 6 năm sau (Thanh Huế thủ vai) xuất hiện. Lúc này, cô và An (Ngọc Huyền đóng) vẫn là bạn thân. Thảo kể cho An biết lý do cô mặc đồ nữ tính vì phải cùng mẹ đi ăn tối với gia đình bác giám đốc bệnh viện. Mẹ Thảo muốn trong bữa ăn xin cho con gái vào làm trong viện.
Nghe câu chuyện bạn thân kể, An suy đoán mẹ Thảo còn có ý định “gả cưới” con gái. Song, Thảo khẳng định mẹ không thể áp đặt cô trong chuyện tình cảm cá nhân. Thảo sau đó còn phủ nhận việc đang hẹn hò, hứa hẹn khi nào có người yêu sẽ tiết lộ cho An đầu tiên.
Diễn viên Thanh Huế vào vai Thảo của 6 năm sau.
Diễn viên Thanh Huế vào vai Thảo của 6 năm sau.
Việc thay đổi diễn viên đóng Thảo của 6 năm sau khiến một bộ phận người xem tranh luận. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Thảo sau khi trưởng thành có phần già dặn hơn hẳn so với An, khiến cả hai nhìn không giống đôi bạn thân cùng lứa tuổi.
“Nhìn Thảo trước hợp vai hơn”, “Sau 6 năm, mắt Thảo từ 1 mí sang 2 mí và đã hết cận”, “Thích Thảo cũ hơn. Đổi diễn viên xong nhìn không giống bạn mà giống cô cháu”, “Thà thay toàn bộ diễn viên chứ chỉ thay một nhân vật như vậy gây khó chịu”, “Dù có thay đổi cũng không thể khác nhau quá trời vậy chứ đạo diễn”… là một số bình luận của người xem. Ngoài ra, nhiều ý kiến khác chia sẻ Thanh Huế chỉ khiến họ nhớ đến vai diễn mới đây của cô trong Độc đạo.
Trước phản ứng của khán giả, diễn viên Thanh Huế đã lên tiếng giải thích. Trong bài đăng trên trang cá nhân, cô viết: “Lần đầu xuất hiện nhưng ăn mặc trông ‘không hề dừ’ tí nào, vì tối nay Thảo lớn phải đi ăn với ‘cốp’. Cả nhà ủng hộ vai mới trong bộ phim mới của Thanh Huế nhé”.
Những chia sẻ hài hước của nữ diễn viên trẻ thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều bình luận mong chờ màn thể hiện của Thanh Huế trong vai “Thảo lớn” thời gian tới.
Ngọc Huyền vào vai nữ chính An.
Ngọc Huyền vào vai nữ chính An.
Thanh Huế sinh năm 2001, còn Ngọc Huyền sinh năm 1997. Ngọc Huyền đảm nhận vai nữ chính An từ thời học sinh đến khi trưởng thành.
Cha tôi, người ở lại lên sóng từ 17/2. Tác phẩm được làm lại từ bộ phim đình đám Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc. Song, trong phiên bản Việt, biên kịch và đạo diễn đã khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố Việt Nam, giúp phim trở nên gần gũi hơn.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load