Nhiều netizen rất mong Thuỳ Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ sớm lên tiếng về chất lượng của sản phẩm kẹo rau này.
Cỏ Cây Hoa Lá tự hào mang dầu gội, sữa tắm gừng chinh phục khách quốc tế tại hội chợ hữu cơ uy tín thế giới BIOFACH
Thời gian qua, dân tình liên tục tranh cãi về chất lượng của sản phẩm kẹo rau K. do team Quang Linh – Hằng Du Mục – Hoa hậu Thuỳ Tiên quảng cáo. Nàng hậu từng giới thiệu sản phẩm là sự kết hợp giữa Hoa hậu Thuỳ Tiên và team “chị em rọt” (CER Group).
Viên kẹo này nhận được nhiều tranh cãi, bắt nguồn từ việc Quang Linh phải lên tiếng xin lỗi khi quảng cáo quá trớn: “1 viên tương đương 1 đĩa rau”. Sau đó, Hằng Du Mục cũng phải lên một clip giải thích về những thành phần và công dụng của viên kẹo rau này.
Đứng giữa nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng, ghi nhận từ sáng 5/3, trang web của thương hiệu kẹo rau đã không còn truy cập được. Cụ thể đường link vẫn còn khi tìm kiếm trên Google nhưng khi truy cập vào lại không cho kết quả.
Trang web của thương hiệu kẹo rau K. đã không còn truy cập được.
Quang Linh xin lỗi khi quảng cáo quá trớn “1 viên kẹo rau K. tương đương 1 đĩa rau”, trong khi đó Hằng Du Mục cũng làm clip giải thích.
Trước đó, người dùng có tên S.T (sở hữu hơn 590k follow trên TikTok) đã đặt câu hỏi về phía Hằng Du Mục và nhãn hàng về thực chất: Tổng hàm lượng chất xơ trong sản phẩm là bao nhiêu.
Anh chàng S.T cho biết đã đã gửi sản phẩm đi kiểm định chất xơ tại Quatest (PV – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường – tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc Gia).
Kết quả cho thấy: “100g sản phẩm có 0,51 g chất xơ. Hộp kẹo này có 96g, nên kể cả khi ăn hết cả hộp sẽ có 0,5g chất xơ – tương đương với 1/6 quả chuối. Trong đó, một viên kẹo sẽ chứa 0,016g chất xơ”.
S.T mong Hằng Du Mục cùng nhãn hàng sẽ sớm đưa ra con số chất xơ tổng trong cả hộp là bao nhiêu. “Mình mong phía Hằng Du Mục cùng nhãn hàng sẽ xác nhận con số chất xơ tổng là đúng hay chưa. Nếu chưa thì hãy đưa ra con số chính xác cho người tiêu dùng. Còn nếu đúng thì giải thích cho người tiêu dùng với lượng chất xơ là 0,016g/viên thì sẽ tương đương với 1 đĩa rau như thế nào”, anh chàng cho hay.
Theo S.T, 100g sản phẩm kẹo rau K. có 0,51 g chất xơ
Cả hộp kẹo rau có 96g. Tức là khi ăn cả hộp kẹo rau K., thì hàm lượng chất xơ cung cấp chỉ bằng 1/6 quả chuối.
Trong khi đó, một nhân vật tên C. (sở hữu hơn 860k follow trên TikTok) đã làm clip xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm kẹo rau trên sau khi xem xong thông tin đem kẹo rau đi kiểm nghiệm hàm lượng chất xơ.
C. xin lỗi khi đã không cung cấp đầy đủ thành phần chất xơ, và đáng lẽ C. nên đi kiểm nghiệm sản phẩm như anh chàng S.T đã làm, tránh trường hợp để người tiêu dùng “nghĩ rằng trong sản phẩm có nhiều chất xơ hơn”.
Cho đến hiện tại, nhiều netizen đồng loạt lên tiếng, mong nhãn hàng và các bên liên quan sẽ sớm trả lời những thắc mắc của khách hàng, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
Dưới đây là một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng bên dưới video về kẹo rau K. do Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh quảng cáo:
– “Ăn 1 lọ còn không bằng ăn 1 quả chuối vậy thì gọi là kẹo ăn cho vui mồm chứ bổ sung được chất gì đâu nhỉ. Mong team chị em rọt sớm lên tiếng”.
– “Mong team Quang Linh và Hằng Du Mục sẽ sớm lên tiếng, nếu không thì thấy cấn quá. Mọi người mua vì tin yêu và ủng hộ những việc làm ý nghĩa của các bạn trong quá khứ. Đừng vì lên tiếng chậm trễ mà đánh mất niềm tin những người từng yêu thương và ủng hộ các bạn”.
“Nghề nào cũng cần chuyên môn, xin đừng vì lợi nhuận mà bán không đúng thông tin. Mình đã thất vọng khi Quang Linh giới thiệu 1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau. Bây giờ thì chỉ mong Quang Linh sớm lên tiếng thôi”.
Nhãn hàng K. đưa ra thông cáo báo chí khi có những thông tin sai lệch về sản phẩm kẹo rau củ này.
Trước đó, vào ngày 24/2, nhãn hàng K. cũng đã đưa ra thông cáo báo chí để đính chính những thông tin sai lệch về sản phẩm.
Theo đó, nhãn hàng cho biết: “Sản phẩm kẹo rau củ K. là thực phẩm bổ sung. Chúng tôi đã thông tin trên bao bì: Dùng sản phẩm kết hợp với các bữa ăn chính trong ngày.
Trong thành phần dinh dưỡng, trong mỗi viên K. chứa: Bột cải bó xôi (180mg), Bột rau má: (150mg), Bột chùm ngây (120mg), Bột diếp cá: (100mg)...”
Về phía Cer Group – đơn vị tạo ra sản phẩm này, thông tin từ website tra cứu thông tin doanh nghiệp của Tổng cục Thuế, đây là CTCP tập đoàn Chị Em Rọt. Người đại diện pháp luật cho công ty này là Lê Tuấn Linh – thường được cư dân mạng biết đến với vai trò quản lý của Hằng Du Mục.
Cer Group có ngành nghề kinh doanh chính là “Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình”. Ngoài ra công ty này còn đăng ký thêm các ngành nghề kinh doanh khác liên quan đến bán buôn tổng hợp, bán lẻ thực phẩm, bán buôn nông và lâm sản nguyên liệu,…
Bảng thành phần dinh dưỡng trong 1 viên kẹo rau K. do nhãn hàng đăng tải.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load