Ở tuổi U40, ngôi sao võ thuật một thời phải nỗ lực tìm lại ánh hào quang năm xưa.
Tạ Miêu được biết đến là ngôi sao võ thuật nhí đình đám nhờ 2 lần hóa thân thành con trai Lý Liên Kiệt trên màn ảnh. Thế nhưng, sao nhí ngày nào bất ngờ giải nghệ từ khi 11 tuổi.
Hai lần đóng vai “con trai Lý Liên Kiệt”
Tạ Miêu sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam diễn viên đến với võ thuật từ năm lên 7 tuổi. Ngày đó, bố mẹ của Tạ Miêu cho đi học nhảy nhưng anh lại không thích bộ môn này mà tỏ ý đam mê với võ thuật hơn. Vì vậy, bố mẹ anh quyết định cho con đi học võ. Đây cũng là cơ hội giúp Tạ Miêu có được những vai diễn gây ấn tượng trong lòng khán giả.
Năm 1993, đạo diễn Vương Tinh chuẩn bị khởi quay bộ phim “Tân võ lâm ngũ tổ”, ông cần tìm một nhóm trẻ biết võ nên đã đến đội võ thuật quốc gia để tuyển chọn. Những đứa trẻ này lần lượt biểu diễn trước mặt đạo diễn nhưng ông vẫn chưa tìm được ai thật sự phù hợp, cho đến khi Tạ Miêu xuất hiện.
Sau bài quyền cước của mình, Tạ Miêu đã được vị đạo diễn lựa chọn, đồng thời mời anh đến buổi casting thử vai. Buổi thử vai diễn ra tốt đẹp, anh được lựa chọn và giao cho vai diễn Hồng Văn Định, con trai của Hồng Hy Quan do Lý Liên Kiệt đóng. Đây cũng là vai diễn đầu tay của Tạ Miêu và cậu bé năm đó mới 9 tuổi.
Tạ Miêu gây ấn tượng với vai diễn Hồng Hy Quan đóng cùng Lý Liên Kiệt.
Dù vậy, khán giả không khỏi bất ngờ trước diễn xuất của Tạ Miêu. Lúc đó, nam diễn viên nhí có ngoại hình dễ thương, tính cách điềm đạm nhưng lại ra dáng người lớn, đánh võ dứt khoát, không hề rụt rè khi đóng cùng Lý Liên Kiệt.
Sau “Tân Thiếu lâm ngũ tổ”, Tạ Miêu luôn là cái tên được săn đón nhiều nhất trong các tác phẩm hành động. Sự hoạt bát và chăm chỉ trên đã giúp anh gây thiện cảm với các nhân viên đoàn phim, đặc biệt là ngôi sao Châu Nhuận Phát. Tài tử họ Châu thường xuyên chở Tạ Miêu đi chơi mỗi khi không có cảnh quay.
0:00
Video: Cảnh “cha con” Lý Liên Kiệt và Tạ Miêu đánh lại đám người giang hồ trong phim “Cha tôi là anh hùng”.
Đặc biệt, sau 2 năm đóng cùng Lý Liên Kiệt, Tạ Miêu một lần nữa có cơ hội hợp tác với nam diễn viên trong tác phẩm “Cha tôi là anh hùng”. Thông qua diễn xuất chân thực của Lý Liên Kiệt và Tạ Miêu, bộ phim đã khiến khán giả vô cùng xúc động. Công chúng yêu mến gọi nam diễn viên nhí bằng biệt danh “con trai Lý Liên Kiệt”.
Bên cạnh đó, sau những bộ phim hành động gây ấn tượng với khán giả, Tạ Miêu được khen ngợi là “thần đồng võ thuật”. Thậm chí thời điểm đó, công chúng còn cho rằng Tạ Miêu sẽ là người kế vị Lý Liên Kiệt trong tương lai. Tuy nhiên, sau tác phẩm “Cha tôi là anh hùng”, Tạ Miêu khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo tạm dừng đóng phim.
Châu Nhuận Phát cảnh báo ngừng đóng phim, tập trung việc học
Nguyên nhân của quyết định tạm rời xa làng giải trí được nam diễn viên giải thích là để tập trung cho việc học. Vào thời điểm đó, Tạ Miêu mải mê đóng phim nên anh đã bỏ bê việc học ở trường. Giáo viên chủ nhiệm từng nhiều lần tìm gặp bố mẹ của Tạ Miêu để nhắc nhở về vấn đề học tập của anh. Lúc này, họ cũng lâm vào tình thế khó xử vì lời hứa của đạo diễn Vương Tinh. Trước đây, vị đạo diễn nổi tiếng này từng nói sẽ đưa Tạ Miêu trở thành siêu sao võ thuật trong lĩnh vực điện ảnh.
Châu Nhuận Phát là người khuyên Tạ Miêu ngừng đóng phim để tập trung việc học.
Tuy nhiên, Châu Nhuận Phát là người duy nhất khiến bố mẹ Tạ Miêu thay đổi quyết định. Nam diễn viên cho rằng Tạ Miêu nên ngừng đóng phim bởi đối với trẻ em, việc học tập là quan trọng nhất. Ngôi sao “Thần bài” cũng cảnh báo ngành giải trí sẽ “hủy hoại” tuổi thơ của những đứa trẻ. Sau khi nghe lời khuyên của tài tử họ Châu, bố mẹ Tạ Miêu đã quyết định cho anh giải nghệ và theo đuổi niềm đam mê thể thao. Sau đó, Tạ Miêu đã giành được rất nhiều giải thưởng Wushu với các môn sở trường như quyền thuật, kiếm thuật và thương thuật.
Diễn viên không tiếng tăm ở tuổi trưởng thành
Ngôi sao nhí một thời quay trở lại đóng phim trong tác phẩm “Thiếu Lâm tự truyền kỳ 2”.
Năm 2008, Tạ Miêu trở lại trường quay tham gia bộ phim điện ảnh “Đoạt tiêu” với tư cách khách mời. Hai năm sau đó, anh mới chính thức quay về làng giải trí qua các phim truyền hình “Thiếu Lâm tự truyền kỳ 2”, “Đại mạc phong vân”, “Người phụ nữ của vua”, “Bát quái tông sư”, “Quái hiệp Âu Dương Đức”,… Tuy nhiên, những vai diễn này không giúp anh lấy lại được sự quan tâm của khán giả.
Ở tuổi trưởng thành, nam diễn viên được nhận xét không còn giữ được nét đáng yêu như hồi nhỏ. Đồng thời, việc ở ẩn đã lâu cùng việc không tìm được vai diễn thích hợp khiến Tạ Miêu khó lấy lại danh tiếng năm xưa. Mãi cho đến năm 2018, anh tham gia bộ phim “13 vị tướng của Đại Hán”. Tác phẩm đã mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong Giải liên hoan phim chiếu mạng Ngân Xuyên lần thứ 13.
Tạ Miêu hạnh phúc cùng gia đình nhỏ.
Sự nghiệp diễn xuất không thể phát triển nhưng bù lại, Tạ Miêu có một gia đình hạnh phúc bên nữ diễn viên Hà Ngạn Nghê. Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và đón con gái đầu lòng chỉ sau một năm làm đám cưới. Sau khi gia đình nhỏ ổn định, Tạ Miêu muốn tìm đường trở lại với các bộ phim điện ảnh nhưng không thành. Hiện tại, sao nhí ngày nào chỉ tham gia một vài bộ phim chiếu mạng, xuất hiện trên các show giải trí để duy trì danh tiếng của mình.
Bộ phim chiếu mạng mới do nam diễn viên đóng chính bước đầu thu hút sự chú ý của khán giả.
Gần đây nhất, Tạ Miêu đảm nhận vai nam chính trong bộ phim “Slaughtering God of war” (Diệt quỷ chiến thần). Đây là bộ phim chiếu mạng được khởi chiếu từ ngày 9/3 và thành công thu hút sự chú ý của khán giả. Ngay từ những tập đầu, hiệu ứng của bộ phim không làm công chúng thất vọng.
Bộ phim “Diệt quỷ chiến thần” hiện đã giành được vị trí thứ 2 về độ phổ biến trên nền tảng mạng iQiyi. Nhiều khán giả đánh giá mặc dù bối cảnh của phim không mới nhưng đây là một tác phẩm có cốt truyện xuất sắc. Công chúng hy vọng rằng sau vai diễn lần này, Tạ Miêu phần nào lấy lại được tên tuổi giống như hồi nhỏ.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load