Nghi lễ cúng Táo Quân là một nét đẹp truyền thống của người Việt. Bạn có biết nên dùng cá chép thật hay cá chép giấy để đúng phong tục?
Theo tục lệ của người Việt Nam ta, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình lại tất bật sửa soạn cúng Táo Quân (hay còn gọi là cúng ông Công ông Táo).
Vào ngày này, nhà nhà sẽ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, ban thờ sao cho gọn gàng, sạch sẽ. Đồng thời, sẽ làm một mâm cỗ mặn, ba bộ quần áo bằng vàng mã, cá chép và cả hương hoa tiễn ông Táo lên chầu trời.
Vì sao trong mâm cỗ cúng lại có cá chép? Giải thích điều này, các chuyên gia cho biết, theo tâm thức dân gian, khi các Táo về trời sẽ cần phải có phương tiện để đi lại. Trong dân gian hiện nay vẫn lưu truyền câu nói “cá chép vượt vũ môn” hay câu “cá chép hóa rồng”, tức chỉ có cá chép mới bay được lên trời.
Ngoài ra, trong tâm thức của người Việt, “cá vượt vũ môn” còn mang một ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng cho tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí để chinh phục tri thức để đi tới thành công. Chính vì lý do này, trong mâm cỗ cúng ông Công ông Táo của người Việt cần nhất định phải có cá chép.
Cúng cá chép giấy ngày ông công ông táo có được không?
Theo chuyên gia, trước đây và cả bây giờ, nhiều người dân vẫn dùng cá chép giấy, tức là đồ mã, cùng với các mũ áo và mâm cỗ mặn để cúng ông Công ông Táo. Sau một tuần hương thì người dân sẽ đem cá chép giấy và mũ áo đi hóa.
Dân gian quan niệm, sau khi hóa vàng, ông Công ông Táo sẽ cưỡi cá chép bay lên trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về tình hình trong năm qua và sau đó xin cho gia chủ có một năm mới bình an, no ấm.
Chuyên gia cho biết, việc cúng ông Công ông Táo bằng cá chép giấy hay cá thật đều được. Nếu như gia đình nào có điều kiện thì có thể dùng cá chép thật, sau đó sẽ thực hiện tục lệ thả phóng sinh, còn không thì hoàn toàn có thể dùng cá chép giấy.
Ngoài ra, nếu như dùng cá chép thật sẽ mang một ý nghĩa tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người dân. Vì vậy, hiện nay có khá nhiều làng nghề nuôi cá chép để phục vụ cho ngày lễ ông Công ông Táo.
Cúng cá chép giấy ngày ông công ông táo có được không?
Cúng ông Công ông Táo sẽ cần mấy con cá chép?
Theo tích xưa, Táo quân gồm 3 vị là 2 Táo ông và 1 Táo bà. Cũng có nơi cho rằng 03 vị Táo quân ở đây chính là Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ, là các vị chuyên coi sóc chuyện trong nhà của gia đình.
Khi sắm đồ lễ, gia đình sẽ thường sắm 03 bộ mũ áo cho các Táo. Tương tự, khi sắm cá chép giấy thì họ cũng nên có 3 con cá chép giấy. Nếu dùng cá chép thật thì bạn cũng chỉ nên mua 3 con.
Tuy nhiên, hiện nay, có gia đình đốt quá nhiều vàng mã. Việc làm này sẽ không chỉ tốn kém tiền của, mà còn gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống. Có người thì lại cho rằng thả càng nhiều cá chép, hay thả những con cá chép càng to, càng quý hiếm càng tốt.
Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc này không đúng, thực ra nhiều nhất chỉ 03 con là đủ. Lễ nào cũng vậy, quan trọng nhất phải ở tấm lòng thành, chứ không cần phải mâm cao cỗ đầy hay càng nhiều lễ vật thì sẽ càng thiêng.
Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi: “Cúng cá chép giấy ngày ông công ông táo có được không?”
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load