Gần đến ngày ghi hình “Táo quân 2025”, giá vé được rao bán rầm rộ với nhiều mức giá khác nhau khiến khán giả chóng mặt.
Khoảng 1 tuần trở lại đây, nhiều hội nhóm trên Facebook rao bán vé chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2025.
Các nhóm này hoạt động liên tục, cứ khoảng vài tiếng lại có người rao bán và khán giả vào hỏi về vé của Táo quân 2025.
Giá vé “Táo quân 2025” được rao bán với giá 8 triệu đồng/cặp (Ảnh: Lạc Thành).
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, chương trình Táo quân 2025 sẽ ghi hình vào ngày 15-17/1, vì chỉ còn 4 ngày nữa là ghi hình buổi đầu tiên nên việc rao bán vé tại “chợ đen” rất sôi động.
Vé Táo quân không phát hành qua hệ thống bán vé, chỉ dành cho khách mời, vì vậy khán giả có thể đến xem trực tiếp chương trình bằng vé được tặng hoặc chấp nhận mua lại từ người khác với giá cao.
Trong vai một người đi hỏi mua vé Táo quân, chúng tôi đã kết nối được với một phe vé. Người này khẳng định rằng, có nhiều vé ở các chỗ ngồi khác nhau, nếu gần khán đài, chỗ ngồi đẹp, giá sẽ cao hơn.
“Hàng B-D là chỗ đẹp, giá vé khoảng 8 triệu đồng/cặp, nhưng nếu cần giữ vé thì phải đặt cọc trước vì có rất nhiều người hỏi vé”, người này cho biết.
Tất cả người bán vé đều khẳng định rằng, giá vé sẽ thay đổi khi gần đến ngày ghi hình vì thế ai chậm chân thì có nguy cơ sẽ không còn vé để mua.
Theo đó, giá vé “chợ đen” năm nay dao động từ 1-8 triệu đồng/cặp, thấp hơn năm ngoái khi được rao bán 10-12 triệu đồng/cặp.
Người bán vé vẫn đòi chuyển khoản đặt cọc “làm tin” trước. Có người đòi tiền cọc đến 50% giá vé.
Một số tài khoản cảnh báo lừa đảo khi mua bán vé “Táo quân 2025” (Ảnh: Chụp màn hình).
Tuy nhiên, trong chính các hội nhóm trao đổi vé này cũng đưa ra nhiều cảnh báo về việc lừa đảo, nhất là việc giao dịch với các tài khoản mới, danh tính không rõ ràng.
“Hiện tại, nhóm phe vé tụi mình chưa ai có vé nên tất cả những lời mời hoặc đặt cọc là lừa đảo. Bọn mình chỉ giao dịch trực tiếp vé cứng, không nhận cọc của ai. Lưu ý, Facebook khóa trang bảo vệ là lừa hết”, một tài khoản cảnh báo khán giả mua vé.
Hiện tại, các nghệ sĩ gấp rút tập luyện cho chương trình Táo quân 2025. Năm nay sẽ có một số gương mặt mới tham gia, trong đó có diễn viên Thanh Hương, Anh Thơ.
NSƯT Bùi Như Lai – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – đảm nhận vai trò đạo diễn của Táo quân. Kịch bản chương trình được Đinh Tiến Dũng viết.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Chí Trung cho biết, kịch bản của Táo quân năm nay có nhiều đổi mới, ban đầu kịch bản của Táo quân được viết dài nhưng sau đó, trong quá trình tập luyện, được rút ngắn hơn.
“Chúng tôi vẫn thức đến 1-2h sáng để tập thoại. Ban đầu ê-kíp cũng tính chỉ làm việc đến 12h đêm rồi về nhà nhưng tập xong, trò chuyện, dùng dằng thì vẫn đến sáng mới ra khỏi Đài được”, Chí Trung tiết lộ.
Trước đó, NSƯT Quang Thắng đã chia sẻ: “Năm nay, kịch bản sẽ có nhiều cái mới, bám sát thời sự, đời sống. Tôi hy vọng dàn nghệ sĩ sẽ đem tiếng cười sảng khoái tới cho khán giả”.
Qua hơn 20 năm phát sóng, chương trình “Táo quân” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vẫn thu hút khán giả (Ảnh: VTV).
Năm 2020, Táo quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới.
Năm 2021, Táo quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc.
Năm 2023, Táo quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản một cuộc thi sắc đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần 2 thập kỷ qua như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung…
Năm 2024, chương trình Táo quân “thay máu” dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… không góp mặt.
Thay vào đó là những gương mặt như: Nghệ sĩ Bá Anh vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Quốc Quân đảm nhận vai Táo Kinh tế, nghệ sĩ Tú Oanh vai Táo Văn thể, Quân Anh vai Táo Xã hội…
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load