Nhậm Hiền Tề gắn liền với hình ảnh một ‘thiên vương’ từng lập nhiều kỷ lục trong âm nhạc nhưng khi anh góp mặt vào bộ phim kiếm hiệp nào thì phim đó lại ‘fail’.
Nhậm Hiền Tề sinh năm 1966, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng châu Á thập niên 90 đầu 2000. Các ca khúc đình đám của anh như: Trái tim mềm yếu, Cô bé đối diện nhìn qua đây, Yêu như Thái Bình Dương…
Nhiều ca khúc của Nhậm Hiền Tề được viết lại lời Việt, nên anh cũng là một tên tuổi quen thuộc với bạn yêu nhạc, yêu phim Hoa ngữ ở Việt Nam.
Nhậm Hiền Tề là cái tên nổi đình nổi đám khắp châu Á dù ít xuất hiện nhưng tên tuổi chưa bao giờ ngừng hot trên sân khấu âm nhạc.
Xem thêm
Top 10 ngôi sao phim hành động châu Á xuất sắc nhất hiện nay
Chuyện đời tư tài tử ‘Ước mơ vươn tới một ngôi sao’ hot nhất xứ Hàn
Những ngôi sao mắt lé trong làng giải trí Hoa ngữ
Năm 1997, ca khúc Trái tim yếu mềm của Nhậm Hiền Tề ra mắt đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á, lập được kỷ lục 26 triệu đĩa bán ra. Không những vậy, Nhậm Hiền Tề còn là ca sĩ đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc lập kỷ lục bán trên 10 triệu đĩa nhạc.
Với kỷ lục này, Nhậm Hiền Tề trở thành cái tên ăn khách, một tượng đài trong làng nhạc Hoa ngữ.
Không chỉ là biểu tượng âm nhạc của làng nhạc Hoa ngữ, Nhậm Hiền Tề còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và từng được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Tượng (1999) với bộ phim Tình nguyện hay giải Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) với bộ phim hành động Hỏa long.
Mỗi lần Nhậm Hiền Tề xuất hiện trên sân khấu thì chắc chắn đêm nhạc đó sẽ bùng nổ.
Nếu như ở lĩnh vực âm nhạc và phim hiện đại Nhậm Hiền Tề đều gặt hái được nhiều thành công, thì ở dòng phim võ hiệp anh lại không may mắn như vậy. Các bộ phim kiếm hiệp như: Thần điêu đại hiệp, Sở Lưu Hương, Tiếu ngạo giang hồ có sự góp mặt của anh lại thất bại thảm hại.
– Quảng cáo –
Chính Nhậm Hiền Tề cũng không muốn nhớ đến những thất bại liên tục đó. Có lẽ vì thế mà anh vẫn nhận lời đóng phim cổ trang, và vẫn tiếp tục thành… thảm họa chăng?!
Vào vai Sở Lưu Hương vào năm 2001, Nhậm Hiền Tề bị chê là phiên bản xấu nhất.
Nhậm Hiền Tề và Viên Vịnh Nghi trong Tiếu ngạo giang hồ năm 2000 nhận nhiều lời chê từ khán giả.
Cụ thể, trong bộ phim Thần điêu đại hiệp 1998 do Đài Loan sản xuất, khi vào vai Dương Quá, Nhậm Hiền Tề bị chê tơi tả vì “cưa sừng làm nghé”, diễn xuất khoa trương như tấu hài, kém sắc và đứng tuổi.
Nhậm Hiền Tề (Dương Quá) và Ngô Thanh Liên (Tiểu Long Nữ) trong Thần điêu đại hiệp 1998.
Bên cạnh vai Dương Quá (Nhậm Hiền Tề đóng), vai diễn Tiểu Long Nữ (Ngô Thanh Liên đóng) cũng bị ném đá tơi bời bởi sự phá cách quá lố, gương mặt hơi dữ trong bộ đồ đen hắc ám.
Ngoài ra, bộ phim còn bị ném đá bởi sự cải biên quá đà từ nhà sản xuất. Vai diễn Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp 1998 vì thế cũng được cho là sự thất bại lớn của Nhậm Hiền Tề.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load