“Ông trùm truyền thông Điền Quân” cho biết 2 lần phá sản và xin đi làm bảo vệ.
Ông trùm truyền thông Điền Quân phá sản
Ông trùm truyền thông Điền Quân (tên thật Bửu Điền), thường được gọi là Bửu Điền Color, đang kinh doanh tiệm bánh. Tuy nhiên, tiệm bánh kinh doanh không mấy thuận lợi vì còn mới, ít khách. Thế nên, để mưu sinh, ông trùm truyền thông đang đi xin việc làm. “Tôi phải tranh thủ kiếm thêm tiền mua sữa cho con” – ông Bửu Điền cho biết.
“Xưa giờ tôi toàn ngồi tuyển dụng, giờ mới đi xin việc” – Color Man nói. Theo đó, ông trùm truyền thông đang đi xin việc làm bất động sản tại Nha Trang.
“Hôm trước, tôi có qua công ty bất động sản ngay cạnh tiệm bánh của tôi nộp đơn xin việc, đến nay đã gần cả tháng rồi mà chưa thấy ai gọi tôi phỏng vấn dù mới hôm trước tôi thấy bên đây sôi động lắm.Thôi thì bây giờ tôi vào hỏi thăm xem hồ sơ của tôi đi tới đâu rồi. Gian nan lắm” – ông Bửu Điền nói.
Theo như chia sẻ của Bửu Điền, ông ứng tuyển làm bảo vệ nhưng có người khuyên nên làm môi giới thì hợp hơn. Lương mong muốn của ông là 2 triệu đồng/ tháng và hưởng tiền hoa hồng bán hàng. “Tôi cũng lớn tuổi rồi, gần 60 rồi. Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp” – Color man Điền Quân cho hay.
Color Man xin làm bảo vệ với mức lương 2 triệu đồng
Cách đây một thời gian, Color Man làm nước mát Sài Gòn bán. Nhưng ông cho biết không đủ vốn để sản xuất hàng dù được đặt hàng khối lượng lớn đến 50 ngàn thùng.
“Tôi không chuẩn bị sẵn dòng tiền, không có đủ lực sản xuất nên “đứt”. Tôi bị hoài luôn. Chắc sắp tới tôi chỉ buôn bán sản xuất nhỏ, chỉ kiếm sống qua ngày thôi. Hồi xưa tôi có 4 xe bánh mì, bán được quá trời nhưng cũng “sập”. Nói thật, giờ có ai muốn thầu, tôi giao luôn hết cho họ, đi bán hàng thuê cho họ luôn, trả tôi bao nhiêu thì trả” – Bửu Điền bày tỏ.
Color Man trở thành ông trùm truyền thông có tiếng khi công ty Điền Quân sản xuất rất nhiều gameshow ăn khách. Tuy nhiên, sau một thời gian, công ty đóng cửa. Bửu Điền cũng thường xuyên Livestream bán hàng, YouTuber review ẩm thực, sản phẩm.
Color Man sở hữu một kênh YouTube lớn lên tới gần 2,5 triệu người theo dõi và thường xuyên đăng tải các clip Vlog cùng một số chương trình cá nhân do ông tự sản xuất.
Nhưng nhiều người cũng nghi ngờ đây chỉ là nội dung làm YouTube của ông
Những chia sẻ của Color Man thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người thương cảm nhưng cũng có không ít người nghi ngờ đây chỉ là content câu view của một YouTuber có tiếng.
Tài năng của Color Man là điều không thể phủ nhận nên ngay khi nghe thông tin đã có một công ty truyền thông lớn ở TP HCM muốn liên lạc, mời Color Man về công ty hợp tác.
Tuy nhiên, “khó khăn nhất là không biết ông Bửu Điền còn hứng thú với công việc truyền thông nữa hay không và có muốn về lại TP HCM làm việc nữa hay không?” – đơn vị này chia sẻ.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load