Ngày các con tôi còn nhỏ, mẹ chồng đi chăm sóc ròng rã 8 năm. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ mà vợ chồng tôi yên tâm công tác. Trước khi mẹ về quê, tôi có bàn với chồng là sẽ biếu bà 300 triệu để dưỡng già. Khi đó anh ấy mừng lắm và bảo tôi thấy cái gì tốt cho mẹ thì cứ thực hiện. Lúc tôi đưa tiền cho mẹ, anh đi công tác nên không hề hay biết.
Trước khi mẹ về, tôi dặn bà phải mang tiền đó gửi ngân hàng gần nhà để rút lãi mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt. Tôi an tâm khi bà đồng ý với phương án của con dâu nên sau đó cũng chẳng bao giờ hỏi về khoản tiền đó nữa.
Những năm vừa rồi, mỗi lần về quê, tôi biếu bà vài triệu và đồ bổ dưỡng. Tôi nghĩ rằng bản thân lo cho mẹ chồng như thế là chu toàn, không còn gì phải áy náy nữa.
Tuần vừa rồi vợ chồng tôi về quê giỗ bố. Thấy chúng tôi về chơi, chị hàng xóm qua trò chuyện cả buổi sáng, đến trưa mẹ mời chị ấy ở lại ăn cơm. Chị Quy sống 1 mình, là bạn thân thiết của mẹ chồng. Những lúc mẹ bị bệnh, có chị ấy ở gần chúng tôi cũng yên lòng.
Trong lúc mọi người vừa nấu ăn, vừa nói chuyện rôm rả thì chồng tôi ra sau vườn hái trái cây. Anh phát hiện ra gánh rau muống héo ế ẩm của mẹ ở sau nhà. Anh giận lắm và trách vợ lươn lẹo dối trá.
Ảnh minh họa
Nghe câu nói của chồng mà tôi ngớ người, không hiểu sao anh lại nói vợ những lời khó chịu đến vậy? Anh nói:
“Em nói biếu mẹ 1 khoản tiền lớn để dưỡng già, vậy mà bây giờ bà phải bòn từng mớ rau ra chợ bán. Rau bán không hết, ế mang về để sau nhà đấy. Uổng cho tôi tin tưởng vợ quá mà mẹ chịu khổ rồi”.
Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ thì chị Quy nói chen ngang. Chị ấy nói là số tiền 300 triệu của chúng tôi biếu, mẹ đã cho người ta vay 2 năm trước. Lúc đầu họ cũng trả lãi cao sòng phẳng nhưng sau đó người ấy phá sản. 2 vợ chồng nhà đấy đi lao động nước ngoài rồi, họ hứa khi nào có tiền sẽ trả nợ cho mẹ.
Chúng tôi lặng người đi khi nghe những lời chị Quy nói. Đến lúc này thì chồng xin lỗi vợ vì đã nói nặng lời. Còn tôi thấy hối hận khi biếu mẹ chồng số tiền lớn. Giá như ngày đó tôi đưa cho mẹ mỗi tháng vài triệu để chi tiêu sinh hoạt thì đâu bị mất hết thế này.
Chuyện đã xảy ra rồi, con nợ ở nước ngoài có đòi cũng khó. Chồng tôi quyết định biếu mẹ mỗi tháng 5 triệu để bà không phải đi chợ bán rau nữa. Nhưng mẹ không nhận, bà thấy bản thân quá xấu hổ nên không dám cầm tiền của con cái nữa. Bà muốn dùng đồng tiền do chính bản thân làm ra, đến lúc nào không kiếm được tiền nữa thì mới nhờ đến con cái.
Mẹ chồng tôi rất tốt bụng nhưng bị tin người quá, tôi thương bà nên cũng đồng ý với phương án của chồng nhưng giờ mẹ cứ từ chối nhận tiền, chúng tôi phải làm sao đây?
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load