Tối qua (12/1), lễ trao giải WeChoice Awards 2024 đã diễn ra tại TP. HCM, quy tụ đông đảo khách mời nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực.
Trong khuôn khổ sự kiện, đạo diễn, MC Trấn Thành cùng Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên sân khấu trao giải hạng mục Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá. Trong phần chia sẻ, anh bày tỏ sụ xúc động khi các khách mời, khán giả đến sự kiện đều mặc dress code là áo dài.
Trấn Thành nói: “Tôi cực kỳ tự hào khi lần đầu tiên tại một lễ trao giải, chúng ta hãnh diện mặc quốc phục đi dự sự kiện. Quốc phục của chúng ta vô cùng thời trang, hấp dẫn…”.
Trấn Thành và Kỳ Duyên tại “WeChoice Award 2024”. (Ảnh: WCA)
Phát ngôn của Trấn Thành ngay lập tức gây xôn xao dư luận và gặp phải sự chỉ trích từ nhiều diễn đàn. “Áo dài chỉ là một trong số các trang phục truyền thống, chưa phải là quốc phục”; “Tôi không ngờ một MC, đạo diễn, người làm văn hóa lâu năm lại có nhầm lẫn tai hại như thế này” – một số khán giả bình luận trên mạng xã hội.
Thực tế, dù đã trở thành biểu tượng về bản sắc văn hóa của người Việt, áo dài vẫn chưa từng được chính thức công nhận là quốc phục tại Việt Nam. Từ những năm 1996 – 1997, việc ban hành quy định về quốc phục đã được được đưa ra bàn luận, tuy nhiên chưa đưa đến quy định chính thức. Những năm gần đây, dư luận xã hội lại bàn luận sôi nổi về chủ đề lựa chọn quốc phục, trong đó nhiều người băn khoăn về tính phù hợp của những loại trang phục được đề xuất.
Ngoài ra, tại sự kiện trên, MC Trấn Thành cũng gây tranh cãi khi khuyên SOOBIN phải “ôm gái đẹp một chút để lấy cảm hứng năm sau làm tiếp”. Nam ca sĩ sau đó thể hiện biểu cảm ngại ngùng, khó xử. Anh tới ôm Trấn Thành và bắt tay Kỳ Duyên.
Trước đó một ngày, Trấn Thành cũng trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải Ngôi sao xanh khi anh nói lời cảm ơn bạn gái cũ. “Cảm ơn tất cả những người phụ nữ đã từng trải qua trong cuộc đời của Trấn Thành. Những người bạn gái cũ đã để lại cho Trấn Thành rất nhiều bài học để mình trưởng thành hơn, biết cách yêu thương nhiều hơn. Cảm ơn nhiều nhất đến người phụ nữ hiện tại đang ở bên Trấn Thành là bà xã Hari Won. Cảm ơn em đã yêu thương anh mỗi ngày để anh cảm thấy rằng anh nên làm gì đó để trả lại sự may mắn này. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn yêu thương Trấn Thành. Cảm ơn Tuấn, cảm ơn Phương Anh Đào những diễn viên có tâm, yêu nghề. Tôi nhận giải thưởng Ngôi sao xanh nhiều nên bị ghiền, hy vọng năm sau sẽ nhận nữa” – anh phát biểu.
Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM. Anh là đạo diễn, diễn viên, MC đình đám, được yêu mến với lối dẫn dắt, hài hước, hoạt ngôn. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần gây tranh cãi vì sự cố vạ miệng trên sóng truyền hình cũng như tại các sự kiện.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load