Từ khi Từ Hy Viên qua đời, mọi hoạt động của những người thân, bạn bè xung quanh cô đều được quan tâm, đặc biệt là chồng cũ Uông Tiểu Phi.

Sau khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời, chuyện không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Quyền nuôi dưỡng con vốn thuộc về Uông Tiểu Phi đã bị gia đình họ Từ trì hoãn ký kết. Tro cốt Từ Hy Viên vốn phải được chôn cất từ ​​lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Cư dân mạng bên ngoài khó có thể hiểu được tại sao gia đình không để Từ Hy Viên yên nghỉ và tại sao họ lại thường xuyên thay đổi phương thức chôn cất. Cư dân mạng cũng có nhiều suy đoán về lý do thực sự đằng sau việc này.

Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi

Mới đây truyền thông Đài Loan lại đưa tin về việc thừa kế của Từ Hy Viên, mẹ của cô cuối cùng cũng lên tiếng. Cụ thể, một số nguồn tin tiết lộ rằng để tránh gây ra rắc rối không đáng có, Uông Tiểu Phi và mẹ của Từ Hy Viên là bà Hoàng Xuân Mai đã đàm phán riêng để đi đến thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

Lúc này, một số phóng viên đã hỏi mẹ của Từ Hy Viên, muốn xác minh xem bà và con rể cũ Uông Tiểu Phi đã đạt được sự đồng thuận hay chưa. Thậm chí họ còn hỏi liệu mẹ của Từ Hy Viên có tuyên chiến với Uông Tiểu Phi để tranh giành quyền thừa kế của con gái hay không.

Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi

Uông Tiểu Phi và mẹ của Từ Hy Viên.

Đáp lại câu hỏi của phóng viên, mẹ của Từ Hy Viên tức giận trả lời bằng hai chữ: “Nói dối”. Sau đó, phóng viên tiếp tục hỏi mẹ của Từ Hy Viên nhưng bà Hoàng Xuân Mai không trả lời thêm nữa.

Từ giọng nói của bà Xuân Mai, có thể thấy giọng điệu của mẹ Từ Hy Viên rất tức giận. Có vẻ như bà và rể cũ đã không còn tiếng nói chung và căn bản không đạt được sự đồng thuận nào.

Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi

Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi

Trên thực tế, mẹ của Từ Hy Viên đã tính toán sai mọi thứ. Bất kể là di sản được trao cho 2 con của Từ Hy Viên hay cho chồng của cô là DJ Koo, bà Xuân Mai đều không có quyền thừa kế. Ngay cả khi phần tài sản mà DJ Koo từng hứa cho mẹ của Từ Hy Viên, thì trước tiên anh cũng phải được nhận thừa kế rồi mới chuyển cho mẹ vợ. Làm thế nào để giữ được cả phần tài sản mà hai con của Từ Hy Viên có được cũng là một vấn đề lớn.

Theo truyền thông xứ Đài, sau khi Từ Hy Viên qua đời, Uông Tiểu Phi sẽ được quyền nuôi con, nên anh có quyền giữ tài sản cho con. Vì vậy từ khi Từ Hy Viên qua đời, nam doanh nhân họ Uông liên tục tới Đài Loan với mục đích đón 2 con về Bắc Kinh để có thể kiểm soát khối tài sản của vợ cũ. Tuy nhiên mẹ của Từ Hy Viên chắc chắn sẽ không để tài sản của con gái rơi vào túi Uông Tiểu Phi, điều này đã gây ra bất đồng. Vấn đề lớn nhất giữa hai bên hiện tại có lẽ là vấn đề thừa kế, đây có lẽ là lý do cơ bản khiến Uông Tiểu Phi không dễ dàng đón được con mình về chăm sóc.

Cho đến nay, Uông Tiểu Phi đã trở về Đài Loan ba lần. Lần đầu tiên anh từ Thái Lan tới Đài Loan và khóc đến sưng cả mắt khi biết Từ Hy Viên qua đời. Nam doanh nhân bày tỏ rất buồn vì sự ra đi đột ngột của vợ cũ. Nhưng lần thứ hai và thứ ba, anh đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh còn mang theo một đội luật sư để đối đầu trực diện với gia đình vợ cũ. Cả hai bên đều không còn quan tâm đến tình cảm trước đây của họ nữa.

Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi

Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi

Nhưng đối với Uông Tiểu Phi, anh phải đấu tranh giành quyền nuôi con. Dù sao thì bọn trẻ cũng không thể sống cùng cha dượng DJ Koo, mẹ của Từ Hy Viên cũng không thể chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ. Vài ngày trước, có thông tin Uông Tiểu Phi đã trở về Đài Loan để đưa bọn trẻ đến bệnh viện điều trị cúm.

Một số nguồn tin tiết lộ gia đình Từ Hy Viên và chồng cô mải tìm cách để phân chia số tài sản của sao nữ mà bỏ bê việc chăm sóc hai đứa trẻ. DJ Koo trông tiều tụy và gầy gò vì không chịu ăn uống. Việc lo tang lễ đều do vợ chồng MC Từ Hy Đệ thực hiện.