Mỹ nam Việt 32 tuổi nhưng đóng vai học sinh quá đỉnh, khiến Thu Quỳnh áp lực chỉ hơn 4 tuổi nhưng gọi mẹ ngọt xớt
Chiều ngày 12/2, VFC tổ chức buổi họp báo công bố khung giờ phim mới với sự xuất hiện của 2 ekip làm phim đại diện cho 2 tác phẩm sẽ mở bát khung giờ này là Cha Tôi Người Ở Lại (Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản Việt) và Những Chặng Đường Bụi Bặm. Sự xuất hiện của 2 ekip với những tên tuổi nổi bật như Đình Tú, NS Võ Hoài Nam (Những Chặng Đường Bụi Bặm), Trần Nghĩa, Thái Vũ, Ngọc Huyền, Thu Quỳnh,… (Cha Tôi Người Ở Lại) nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.
Hai ekip làm phim tại sự kiện họp báo ra mắt khung giờ phim mới
So với Những Chặng Đường Bụi Bặm, Cha Tôi Người Ở Lại hiện đang được quan tâm hơn cả, lý do một phần bởi phim quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi tiếng lại được remake từ kịch bản đình đám xứ Trung Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Khán giả rất tò mò câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, các nhân vật có được làm mới hay không và nhất và việc liệu bản Việt có sửa lại cái kết gây tranh cãi ở bản gốc.
Một trong số những cái tên đang rất được quan tâm sau khi Cha Tôi Người Ở Lại tung ra những hình ảnh đầu tiên chính là Trần Nghĩa, người đảm nhận vai “anh lớn” Nguyên. Từ khi nhà đài nhá hàng những hình ảnh đầu tiên, khán giả đã tranh cãi khá nhiều về việc anh lớn bản Việt quá khác so với bản gốc về mặt tạo hình. Thêm vào đó chuyện Trần Nghĩa “cưa sừng làm nghé” ở độ tuổi 32 để nhập vai một học sinh cấp 3 cũng được nhiều người quan tâm. Từ những hình ảnh đầu tiên trong phim có thể thấy, Trần Nghĩa không hề chênh lệch quá nhiều khi xuất hiện với hai đàn em là Thái Vũ và Ngọc Huyền ở những phân cảnh 3 người đóng vai học sinh.
Những hình ảnh “cưa sừng làm nghé” của Trần Nghĩa
Một điều thú vị là Trần Nghĩa trong phim sẽ đảm nhận vai con trai của đàn chị Thu Quỳnh, người chỉ hơn anh đúng 4 tuổi. Trong buổi họp báo, Thu Quỳnh chia sẻ Trần Nghĩa chính người khiến cô “sợ” nhất: “Trần Nghĩa là người khiến tôi áp lực nhất mỗi khi đến đoàn làm phim vì Nghĩa chỉ kém tôi có 4 tuổi. Chưa có bộ phim nào mà mỗi lần đến đoàn, tôi mong được nhận những lời khen rằng mình già như phim này. Tôi phải nói với mọi người rằng không được khen tôi trẻ, không được nói tôi xinh, nếu muốn khen thì nói riêng với tôi thôi, đừng để đạo diễn nghe thấy. Bởi vì mỗi lần anh Khoa nghe thấy mọi người khen tôi trẻ, xinh thì anh ấy sẽ nghĩ ra nhiều cách khiến tôi già đi, đeo thêm cho tôi kính, búi tóc lên, cho mặc bộ đồ già hơn rồi còn định cho tôi chống gậy.”
Thu Quỳnh xuất hiện cùng dàn cast trên sân khấu
Thu Quỳnh phải cố gắng để trông già đi trên phim
Ngoài vấn đề độ tuổi, Trần Nghĩa cũng được chú ý khi có chia sẻ về việc xuất hiện trong một tác phẩm remake từ kịch bản quá nổi tiếng: “Tôi chỉ được biết đây là phim remake khi Vũ và Huyền gửi cho tôi hình ảnh từ những bản phim trước. Tôi quyết định làm phim với tư duy của mình, một người đọc kịch bản và hiểu nhân vật như thế nào. Tôi cũng đã trao đổi với anh Khoa rằng mình muốn được thể hiện nhân vật theo suy nghĩ của bản thân cũng như những gì đạo diễn mong muốn để kết hợp làm sao cho vai diễn này là của mình, của Việt Nam mình. Khi đọc kịch bản, tôi có suy nghĩ của tôi, cách để làm ra nhân vật của tôi. Hi vọng khán giả sẽ đón nhận vai diễn này.”
Trần Nghĩa tại sự kiện ra mắt phim
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load