Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi dừng lại trong vai trò làm mẹ đơn thân sau một lần lầm lỡ.
Sau khi trải qua những tổn thương sâu sắc, tôi tự nhủ rằng chỉ cần có con gái bên cạnh, tôi đã đủ đầy hạnh phúc. Nhưng đôi khi, cuộc đời lại đưa ta vào những ngã rẽ bất ngờ.
Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp, vẫn là cô gái ngây thơ, chưa hiểu hết những cạm bẫy của cuộc đời. Trong thời gian thực tập, tôi gặp một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Anh là người hướng dẫn tôi, dịu dàng, chu đáo, khiến tôi tin rằng anh là chỗ dựa vững chắc. Tôi trao trọn lòng tin, ngỡ rằng tình yêu ấy sẽ mang lại cho mình một mái ấm.
Trong thời gian thực tập, tôi gặp một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau khi biết tin tôi mang thai, anh biến mất như chưa từng tồn tại. Không lời từ biệt, không một chút trách nhiệm, tôi chỉ nghe đồng nghiệp trong cơ quan bàn tán rằng anh đã lập gia đình từ lâu và các con giờ cũng đã trưởng thành. Cú sốc ấy khiến tôi suy sụp, nhưng nhìn xuống sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng, tôi quyết định giữ con lại. Con gái tôi chào đời trong tình yêu thương trọn vẹn của một người mẹ đơn thân.
Sau sinh, tôi quyết định triệt sản. Không phải vì tôi không còn khao khát hạnh phúc, mà vì tôi muốn khép lại cánh cửa của quá khứ. Tôi sợ một lần nữa trái tim mình bị tổn thương, sợ con gái phải chịu thiệt thòi khi mẹ lao vào những mối quan hệ không chắc chắn. Tôi chọn sống vì con, dành trọn tâm trí để bảo vệ con khỏi những điều không mong muốn.
Nhưng 10 năm sau, tôi gặp Đạt – chàng trai trẻ hơn tôi 5 tuổi. Anh là một thực tập sinh mà tôi được phân công hướng dẫn. Đạt chân thành, ấm áp, và dành cho tôi sự quan tâm mà tôi không nghĩ mình xứng đáng có được. Anh không chỉ yêu thương tôi, mà còn đối xử với con gái tôi như ruột thịt.
Sau một thời gian, Đạt ngỏ lời yêu tôi. Dù trái tim từng khép lại, tôi quyết định cho bản thân một cơ hội. Tôi đồng ý để Đạt đưa mình về ra mắt gia đình.
Nhưng cuộc gặp gỡ ấy lại đẩy tôi vào một cơn ác mộng. Người đàn ông mà Đạt gọi là bố chính là người đàn ông năm xưa, cha ruột của con gái tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi tỉnh dậy, mọi ký ức ùa về, khiến tôi muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng ánh mắt lo lắng của Đạt khiến tôi không nỡ bỏ đi mà không nói lời nào. Trong bữa cơm, tôi quyết định nói rõ tất cả:
“Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể tiếp tục mối quan hệ này. Cháu đã triệt sản và không thể sinh con. Cháu cũng đã có 1 cô con gái”.
Cả nhà Đạt sững sờ. Tôi biết rằng mình đã nói ra sự thật mà không ai mong đợi. Ánh mắt người bố thoáng qua chút bối rối, nhưng ông không nhận ra tôi. Còn tôi, dù lòng đau đớn, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để kết thúc mọi chuyện.
Sau bữa cơm, tôi rời đi. Trước khi bước ra khỏi ngôi nhà đó, tôi nhìn Đạt và nói: “Anh là một người tốt, nhưng em không thể làm anh tổn thương vì những điều anh chưa từng biết. Mong anh hạnh phúc”.
Quyết định triệt sản năm đó, với tôi, không phải là từ bỏ quyền làm mẹ mà là sự bảo vệ. Tôi muốn bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương lặp lại và bảo vệ con gái khỏi những bất ổn của cuộc đời. Đối với tôi, con gái là món quà lớn nhất, và tôi không cần bất kỳ điều gì khác ngoài việc thấy con lớn lên trong bình yên.
Tôi rời khỏi ngôi nhà đó, mang theo trái tim đã một lần nữa tan vỡ. Nhưng tôi biết, đôi khi buông bỏ không phải vì yếu đuối, mà vì muốn giữ lại những điều trân quý nhất cho chính mình và những người mình yêu thương.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: nguoivohinh…@gmail.com
Những trường hợp nào thường cân nhắc quyết định triệt sản?
Hoàn thành kế hoạch sinh con:Những người đã có đủ số con mong muốn và không còn ý định sinh thêm thường chọn triệt sản để đảm bảo an toàn và tránh mang thai ngoài ý muốn.
– Vấn đề sức khỏe: Những phụ nữ có nguy cơ cao khi mang thai do các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường nặng, hoặc tiền sử biến chứng thai kỳ thường được khuyến nghị triệt sản để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.
– Yếu tố tuổi tác: Những người ở độ tuổi cao, không còn khả năng hoặc mong muốn sinh con, thường chọn triệt sản để chủ động trong việc kiểm soát sinh sản.
– Lựa chọn cá nhân: Một số người đưa ra quyết định triệt sản dựa trên lối sống hoặc niềm tin cá nhân, khi họ không có mong muốn lập gia đình hoặc sinh con.
– Tránh di truyền bệnh tật: Những người có nguy cơ truyền bệnh di truyền hoặc rối loạn gen nghiêm trọng cho con cái cũng có thể cân nhắc triệt sản.
– Hoàn cảnh đặc biệt: Một số trường hợp, như làm mẹ đơn thân hoặc gặp khó khăn lớn trong việc nuôi dưỡng con cái, cũng là lý do khiến họ chọn triệt sản để ổn định cuộc sống và giảm bớt áp lực.
Quyết định triệt sản là một bước đi lớn, cần được cân nhắc kỹ lưỡng và tham vấn ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo sự phù hợp và an toàn.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load