Nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống bởi thu nhập từ việc đóng phim quá thấp.
Trần Tư Tề sinh năm 1982 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2000 và giành được giả.i thưởn.g Làn da hoàn hảo ở vòng bán kết và lọt top 12 ở chung kết. Như nhiều thí sinh khác, sau cuộc thi, cô trở thành diễn viên của đài truyền hình TVB. Trong suốt 12 năm ở nhà đài, cô toàn đóng vai phụ, đa số là vai nô tỳ.
Trần Tư Tề tham gia Hoa hậu Hong Kong năm 18 tuổ.i.
Vốn hữu gương mặt đẹp, vóc dáng cao ráo, thế nhưng cô lại lạm dụng dao kéo, khiến khuôn mặt trở nên thiếu tự nhiên. Người đẹp cũng không được đán.h giá cao về diễn xuất, mọi vai diễn đều bị cho là mờ nhạt.
Chính vì lẽ đó mà Trần Tư Tề gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt bởi thu nhập quá thấp, bấp bênh. Cô quyết định rời TVB, sang HKTV phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, khi HKTV không lấy được giấy phép hoạt động nên Trần Tư Tề quyết định từ giã làng giải trí.
Suốt cả sự nghiệp nữ diễn viên chỉ được giao đóng vai phụ.
Thời gian đầu sau khi giải nghệ, Trần Tư Tề tham gia khóa học vật lý trị liệu và trở thành một nhân viên trị liệu, massage. Những năm sau đó, cuộc sống của cô ngày càng khó khăn. Mới đây Trần Tư Tề bị bắt gặp bán chân gà tại khu chợ đêm ở thành phố Phật Sơn, Trung Quốc.
Cô cũng quay một video nói về những khó khăn của nghề diễn viên. Cô cho biết trong thời gian làm việc tại TVB, cô luôn lo lắng về tuổ.i tác. “Tôi thường lo lắng về việc bị sa thải, và các nữ diễn viên thường nhanh chóng bị nói rằng họ quá già. Đối mặt với tình trạng bế tắc trong công việc và không thể kết hôn ở tuổ.i 30, tôi quyết định rời khỏi ngành giải trí và thử những hướng phát triển khác”, nữ diễn viên chia sẻ.
Trần Tư Tề bị bắt gặp bán chân gà ở chợ đêm.
“Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Xã hội này quá tàn khốc. Tôi nói với mọi người rằng tôi biết diễn xuất. Tôi từng thi Hoa hậu Hong Kong. Thế nhưng danh hiệu ở cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và kinh nghiệm diễn xuất không thể giúp tôi tìm được một công việc tốt. Bây giờ tôi đến Phật Sơn cũng vậy. Không có việc gì trong cuộc sống là không thể làm được. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định đến và lập một gian hàng bán chân gà với mọi người!, Trần Tư Tề ngậm ngùi.
Khi được hỏi có sợ mọi người cười nhạo vì “ra đường kiếm sống” và “ở độ tuổ.i này vẫn chưa thể kết hôn”, Trần Tư Tề bình thản: “Mọi người muốn nói gì thì nói. Dù sao thì tôi cũng phải tiếp tục sống”.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load