Bảo mẫu của con gái cố diễn viên Mai Phương lên tiếng sau bài đăng bức xúc, nhắc thẳng tên Phùng Ngọc Huy.
Hiện, câu chuyện chị Mi – bảo mẫu của con gái cố diễn viên Mai Phương bức xúc vì một vài cư dân mạng đặt điều, nói sai sự thật về chuyện tiền bạc khi chăm Lavie đang nhận được sự quan tâm của nhiều netizen.
Theo đó, chị Mi khẳng định đó giờ chăm sóc Lavie không một đồng lương, mà vì tình nghĩa cũng như lời hứa với cố diễn viên Mai Phương. Trương Bảo Như – bạn thân của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã để lại bình luận, xác nhận điều này.
Ngoài ra, chị Mi khi trả lời bình luận của một người bạn đã cho biết: “Rất là mệt luôn, hay là muốn con bé sống khổ sở, thay vì hạnh phúc vậy”. Khi được người bạn an ủi và động viên, bảo mẫu của bé Lavie nói thêm: “Em biết Lavie phải khổ sở như thế nào, em là người rõ nhất nên em vẫn sẽ cố gắng đến cùng”.
Lời chia sẻ của chị Mi càng khiến nhiều khán giả yêu mến cố diễn viên Mai Phương thêm yên lòng vì bé Lavie sẽ được bảo mẫu yêu thương, nuôi dạy chu đáo không thua thiệt ai.
Trước đó, Phùng Ngọc Huy đã để lại bình luận gửi lời xin lỗi và cảm ơn khi bảo mẫu của Lavie bị điều tiếng sai sự thật: “Chúng ta hiểu nhau là được rồi em. Đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần của mình nha em. Cố lên em. Xin lỗi em vì lo cho bé mà giờ cũng bị vạ lây vô chuyện này. Huy cũng xin mọi người để cho em ấy bình yên đi, làm ơn”.
Vào năm 2020, Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền cho hai bảo mẫu là chị Mi và chị Họa chăm sóc bé Lavie sau khi diễn viên Mai Phương qua đời. Từ đó đến nay, bé Lavie được 2 bảo mẫu hết lòng yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để bé học hành, phát triển năng khiếu. Gần đây, khi Lavie kết thúc năm học, chị Mi đã dẫn bé ra thăm Lăng Bác theo ước muốn của bé.
Khi nói về chuyện bảo mẫu chăm sóc Lavie, Trương Bảo Như – bạn thân Mai Phương đã chia sẻ: “Tôi nói luôn cho mấy bạn hay núp rình, thích ăn no đặt điều, thích tạo chuyện biết mà đừng có nói nhăng nói cuội. Em Mi chăm Lavie từ đó tới nay không có một đồng lương nào hết. Nói cho nó vuông. Tag thẳng tên ba bé nè Phùng Ngọc Huy.
Còn con bé, dĩ nhiên ba bé phải lo cho bé chứ ai vừa nuôi không công vừa lo luôn mọi chi phí tất tần tật. Nhà người ta có phải giàu có gì cho cam. Mà có giàu thì ba bé vẫn phải có trách nhiệm chu cấp nuôi con của mình. Bên nội – ngoại không chăm được cho con bé, đã nhờ người ngoài chăm rồi thì ba phải chu cấp là lẽ đương nhiên. Còn công lao chăm sóc là chưa có 1 đồng nào trong hơn 4 năm nay và cả những năm trước đó cũng chả có đồng nào. Mà công lao của Mi mà giờ tính ra là quý hơn vàng, hơn kim cương đó ạ. Tôi thay mặt Mi Chou trả lời như vậy có vừa lòng mấy thánh cào phím chưa?
Chấm dứt đi… làm ơn cho con bé vui sống tự do. Gì mà cứ bới chuyện mấy năm qua rồi nói hoài không chán hả? Cuộc sống còn khối thứ phải lo. Bớt lo chuyện người khác”.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load