Nhiều người bức xúc, yêu cầu tước vương miện của Hoa hậu Thùy Tiên khi cô vướng phải ồn ào kẹo Kera.
Liên quan đến ồn ào kẹo rau củ Kera, Hoa hậu Thùy Tiên bị lượng lớn khán giả quay lưng. Không còn là những tranh cãi hay lời chỉ trích, một số người còn bày tỏ sự bức xúc, yêu cầu tước vương miện và thu hồi danh hiệu của Hoa hậu Thùy Tiên.
Trên thực tế, việc có tước vương miện của Hoa hậu Thùy Tiên hay không còn một phần phụ thuộc vào ông Nawat. Bởi, người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Đây là sân chơi nhan sắc do ông Nawat đích thân sáng lập. Do đó, vị chủ tịch sẽ nắm phần lớn trong việc quyết định có tiếp tục duy trì danh hiệu và vương miện của Hoa hậu Thùy Tiên.
Một người thẳng thắn đưa ra quan điểm, yêu cầu tước vương miện của Hoa hậu Thùy Tiên. (Ảnh chụp màn hình)
Khi ồn ào kẹo Kera “nổ ra”, nhiều người đã đồng loạt réo tên Hoa hậu Thùy Tiên trong livestream của ông Nawat. Tuy nhiên, ông Nawat không đưa ra nhiều phát ngôn cho sự việc này. Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chỉ chốt hạ một câu nói ngắn gọn: “Queen Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) không còn hợp đồng với chúng tôi nữa, hết hạn khoảng 2 năm rồi”.
Tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước, Thùy Tiên không đạt danh hiệu Hoa hậu hay Hoa khôi nào.
Ông Nawat được cho là người có thể nắm phần lớn trong việc có tước hay tiếp tục duy trì vương miện của Hoa hậu Thùy Tiên. (Ảnh tổng hợp)
Vừa qua, đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng Phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, thuộc văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về những sai phạm liên quan đến kẹo Kera. Dựa trên những tài liệu điều tra đến nay, Hoa hậu Thùy Tiên được xác định có liên quan đến vụ án.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã đưa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh với Hoa hậu Thùy Tiên trong 2 tháng (kể từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025. Theo thông tin, nàng hậu tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ xác minh và điều tra.
Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt hành chính Hoa hậu Thùy Tiên số tiền 25 triệu đồng, với hành vi không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.
Hoa hậu Thùy Tiên từng đăng tải hình ảnh kẹo Kera và thừa nhận sản phẩm là “đứa con tinh thần”. Nàng hậu còn tham gia một số phiên livestream bán sản phẩm cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.
Kẹo Kera được cho ra thị trường từ cuối năm 2024, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối và được sản xuất bởi Công ty cổ phần Asia Life, có trụ sở tại Đắk Lắk. Thông điệp bổ sung chất xơ, “một viên kẹo bằng một đĩa rau” đã khiến sản phẩm tạo nên cơn sốt.
Tuy nhiên, khi một người đem sản phẩm đi kiểm nghiệm độc lập lại cho thấy mỗi viên kẹo chỉ chứa 16mg chất xơ. Con số này thấp hơn so với định lượng của một đĩa rau thông thường (từ 3 – 5g chất xơ). Sự việc này nhanh chóng “thổi bùng” tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người tiêu dùng thất vọng và bức xúc trước việc sản phẩm kẹo Kera được quảng cáo “lố”, thổi phồng công dụng.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load