Bài viết của ông Trương Quốc Anh – Cán bộ đang lam việc tại Viện kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội trên trang cá nhân: 

Cả cõi mạng đang bàn tán xôn xao về số tiền hơn 16,7 tỏi đồng gửi tới Lê Thị Thu Hoà là mẹ đẻ của bé Bắp (tên thật là Minh Hải) để con chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.

(Lưu ý: số tiền có thể còn cao hơn con số 16,7 tỏi rất nhiều, do 16,7 tỏi là 1 tk Phạm Thoại kêu gọi thôi, còn chính chủ tung 2 tk đi kêu gọi nữa cơ)

Là người bình thường như chúng ta quá hiểu: số tiền 16,7 tỉ là cực lớn và có thể sẽ hỗ trợ, cứu giúp được hàng nghìn em trẻ bị mắc bệnh khác nữa.

Nhưng điều lạ ở đây là: mẹ Bắp dùng hẳn 2 tài khoản để ghim trên các trang MXH nhận ủng hộ từ các MTQ bấy lâu nay. Chưa kể đến các nguồn tiền lớn đổ về từ các kênh báo chí.. (Nghĩa là số tiền nhận được cực lớn).

Thông tin cho biết mẹ Bắp vẫn miệt mài kêu gọi ủng hộ, trong khi toàn đăng ảnh cũ của con và nhà xe của chị cứ thế ngày càng khang trang, con lớn học trường quốc tế..

Điều này làm hàng nghìn tấm lòng vàng từng giúp đỡ bé Bắp cảm thấy hoang mang. Họ yêu cầu chị livestream về tình hình bé thì chị im bặt, khóa bình luận, cãi tay đôi khi bị kêu sao kê, cho rằng ai kêu sao kê là vô tri, sân si, và chẳng ai bắt mọi người phải chuyển khoản mà đó là họ tự nguyện.

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'ሰበ Mối quan hệ của Phạm Thoại và mẹ bé Bắp'

(Oke ! Mẹ bé Bắp nói đúng mà. Ai bắt mấy ông bà thương xót để gửi tiền cho tôi đâu. Tự ông bà chuyển khoản chứ?!)

Câu chuyện lẽ ra là cổ tích nếu nó có một cái kết viên mãn. Song sau tất cả, bây giờ chúng ta chỉ thấy có nhiều dấu hiệu đáng ngờ.

Chả có nhẽ từ thiện đã trở thành cái nghề kiếm ăn dễ dàng, lợi dụng lòng thương là có ngay vài tỏi? Đồng tiền ai cũng làm cực khổ, giúp nhầm người sẽ càng buồn hơn.

Điều quan trọng hơn, là những sự việc kiểu này dần làm mất niềm tin, lòng thương cảm của những Nhà hảo tâm và vô tình sẽ làm nhiều đứa trẻ bị bệnh khác thiệt thòi khi chúng ko được giúp đỡ từ cộng đồng nữa.

CÓ LẼ NÀO, LÒNG TỐT ĐÃ TẠO RA KẺ VÔ ƠN !
________

Thứ nữa, nhân vật Phạm Thoại phải có trách nhiệm trong chuyện này. Thoại là người đứng ra kêu gọi giúp đỡ gia đình bé Bắp.

Lẽ ra, khi thấy số tiền gần quá lớn rồi (gần 17 tỏi cơ mà), nghĩa là chỉ cần vài tỏi thôi đã đủ để chăm một bệnh nhân, thì phải ra thông báo kịp thời để Nhà hảo tâm ko chuyển khoản vào nữa, và như thế nhà Hảo tâm có thể sẽ giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.
Đằng này thì tiền vẫn ùn ùn đổ vào tài khoản.. DO ĐÓ, CĐM CÓ QUYỀN ĐẶT NGHI VẤN !?

👉Tôi sẽ theo sát vụ này để cập nhật thông tin tới các bạn !
[Mọi người ấn ‘Theo dõi’ Kênh để xem tin mới nhất, chính xác nhất ở MXH nhé]