Đây là lần hiếm hoi, ca sĩ Thủy Tiên cho cô con gái rượu lên sóng.
Báo Saostar ngày 15/06/2024 đưa thông tin với tiêu đề: “Thủy Tiên cho con gái rượu lên sóng, vóc dáng Bánh Gạo nay lớn phổng phao” cùng nội dung như sau:
Thủy Tiên – Công Vinh là cặp sao được quan tâm của Vbiz. Dẫu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, song đến hiện tại, hình ảnh con gái rượu của cặp đôi – Bánh Gạo được đăng tải lên Facebook với tần suất vô cùng hiếm hoi.
Trong một bài đăng mới đây, Thủy Tiên đã quyết định cho cô con gái rượu lên sóng. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết nhà chỉ có mỗi Bánh Gạo nên thường xuyên tìm hiểu các loại dinh dưỡng để bổ sung cho con.
Thủy Tiên hiếm hoi cho cô con gái rượu lên sóng.
Có vẻ như nhờ sự chăm sóc tốt của Thủy Tiên và Công Vinh, Bánh Gạo ngày một lớn phổng phao. Dù chia sẻ ảnh con gái, song nữ ca sĩ vẫn quyết tâm giữ kín diện mạo của con. Song thông qua hình ảnh kể trên, nhiều khán giả cho rằng, Bánh Gạo thừa hưởng nét đẹp của mẹ và chiều cao vượt trội như bố, hứa hẹn sẽ là hot girl trong tương lai.
Trước đó, nói về việc giấu kín diện mạo con gái, Thuỷ Tiên từng chia sẻ rằng nếu con gái nổi tiếng sớm sẽ tự cho mình là trung tâm và nghĩ bản thân là bà hoàng. Vì vậy, Thủy Tiên quyết định giấu mặt con và mong muốn Bánh Gạo phát triển một cách tự nhiên, như bao đứa trẻ khác.
Về cách chăm sóc và nuôi dạy con, đặc biệt là chiều cao vượt trội của Bánh Gạo dẫu chỉ mới 11 tuổi, Thủy Tiên từng hài hước cho biết: “Nàng ấy cao gần bằng mẹ rồi. Kiểu này vài năm nữa là cao hơn mẹ luôn đó. Ông chồng mình lần nào cũng nói con cao là nhờ gen ổng, ở đâu ra, trong khi em ngày ngày xem cách bổ sung vitamin khoáng chất đúng cách cho Gạo. Kết hợp với việc tập bơi, tập thể dục các thứ thì thấy bé đúng là đã cao thêm nhiều so với trước thật luôn”.
Con gái Thủy Tiên – Công Vinh ngày một cao lớn.
Trước đó, báo Lao động ngày 13/11/2023 cũng có bài đăng với thông tin: “Sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt của Thủy Tiên sau ồn ào từ thiện”. Nội dung được báo đưa như sau:
Thủy Tiên không có sản phẩm âm nhạc mới trong 2 năm qua. Ảnh: BTC.
Trong 2 năm vướng ồn ào từ thiện, sự nghiệp âm nhạc của Thuỷ Tiên có phần mờ nhạt hơn. Nữ ca sĩ cũng không có bất kì sản phẩm âm nhạc mới nào mà thay vào đó chỉ cover nhạc nước ngoài.
Theo đó, sản phẩm mới nhất của cô là kết hợp với DTAP – ca khúc “Ngải tình” do chính cô sáng tác. Cho đến hiện tại, sản phẩm thu về hơn 3,9 triệu view – con số vẫn còn thấp so với những sản phẩm trước đây của nữ ca sĩ.
Lần trở lại mới nhất của Thuỷ Tiên là vào 21.9 vừa qua, cô tung MV mang tên “Là em tự đa tình” – một ca khúc được cô viết lời Việt dựa trên bản gốc do ca sĩ Hồ Dương Lâm thể hiện.
Nằm trong bộ phim “Không kịp nói yêu em”, tác phẩm từng gây sốt trên mạng xã hội, được đánh giá là một trong những bản nhạc phim thành công nhất tại Trung Quốc.
Sau 2 ngày, MV của Thủy Tiên thu hơn 100.000 lượt xem trên mạng xã hội YouTube. Có thể nói, sản phẩm mới của nữ ca sĩ không có gì nổi bật. Phần hình ảnh được thực hiện đơn giản, trong khi giọng hát Thủy Tiên không mấy phù hợp với ca khúc, không truyền tải được xúc cảm mà bản gốc mang lại.
Vì sản phẩm nhận nhiều tranh cãi, Thủy Tiên đã khoá phần bình luận.
Nữ ca sĩ chủ yếu chỉ cover nhạc. Ảnh: BTC
Trước “Là em tự đa tình”, cô cover ca khúc “Bất nhiễm” nhưng sản phẩm này không mấy thành công. Sau hơn 9 tháng, video âm nhạc này chỉ nhận về hơn 90 nghìn lượt xem.
Trước đó, cô vướng ồn ào với “hát nhạc” hết bản quyền. Cụ thể, Thủy Tiên có tham gia biểu diễn tại một phòng trà. Sau đêm nhạc, video nữ ca sĩ hát “Giấc mơ tuyết trắng” được các diễn đàn giải trí chia sẻ rầm rộ. Đây là bản hit gắn liền với Thủy Tiên và giúp tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến.
Tuy nhiên, sau khi ca khúc này hết hợp đồng với Thuỷ Tiên, ca sĩ Nathan Lee tuyên bố đã mua độc quyền ca khúc này từ nhạc sĩ Quốc Bảo.
Trước sự việc Thuỷ Tiên hát chưa xin phép, Nathan Lee bày tỏ bức xúc. Ngay sau đó, Thủy Tiên cũng lên tiếng trần tình vụ việc. Cô nói đã liên hệ với nhạc sĩ Quốc Bảo để xin phép được hát “Giấc mơ tuyết trắng” và nhận được sự đồng ý. Nữ ca sĩ cũng đăng tải tin nhắn giữa cô và nhạc sĩ Quốc Bảo trước show diễn 7 ngày.
Trước đây, Thuỷ Tiên hoạt động âm nhạc khá sôi nổi. Ngoài là một ca sĩ, cô còn có khả năng sáng tác. Những ca khúc do Thuỷ Tiên sáng tác và làm MV đều nhận về lượt xem cao.
Điển hình như “Sao anh không ăn” của cô nhận hơn 5,3 triệu lượt xem. MV “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” của cô cũng nhận hơn 7,3 triệu lượt xem trên YouTube. Các sáng tác của Thuỷ Tiên đều có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và trầm buồn. Thời gian qua, Thuỷ Tiên cũng hạn chế đi show. Trên kênh YouTube của cô cũng không cập nhật các thông tin về âm nhạc mà thay vào đó là các hoạt động thường nhật tại nhà.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load