Theo Sohu, Triệu Lệ Dĩnh có xuất thân nông thôn, vì vậy trong quá khứ cô có không ít hình ảnh với trang phục đơn giản, phong cách không thời thượng, nhan sắc chưa rực rỡ lộng lẫy như hiện tại. Cũng do đó, nữ diễn viên thường bị chê quê mùa.
Trong đó, có một bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh với làn da đen, mặt nổi mụn không sạch sẽ, bóng dầu đặc biệt là khuôn mặt quá tròn từng gây xôn xao khắp các trang MXH. Bức ảnh này khiến Triệu Lệ Dĩnh bị chê bai thời gian dài. Thậm chí, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ mới có được nhan sắc như hiện tại.
Hình ảnh được lan truyền, khiến Triệu Lệ Dĩnh bị chê xấum giấu giếm việc phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn
Tuy nhiên, sự thật là bức ảnh này đã được chỉnh sửa thêm để bôi nhọ Triệu Lệ Dĩnh. Trong bức ảnh gốc, nữ diễn viên có làn da không sáng màu nhưng đường nét thanh tú hơn. Thực tế, trong sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần bị bôi xấu trên các trang mạng xã hội với những hình ảnh cắt ghép cố ý.
Thực tế hình ảnh đã qua chỉnh sửa nhằm bôi nhọ nữ diễn viên
Triệu Lệ Dĩnh xuất thân nông thôn, có vẻ ngoài đáng yêu, thanh tú
Trong 10 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh cũng thu được tình cảm của công chúng nhờ các tác phẩm truyền hình thành công như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Gió Thổi Bán Hạ, Dữ Phượng Hành… Nữ diễn viên hầu như năm nào cũng có phim hot, thành tích bùng nổ.
Mới đây, một blogger đã liệt kê danh sách các mỹ nhân Hoa ngữ có thành tích chiếu phim ấn tượng trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích cao nhất khi có tới 3 tác phẩm bùng nổ với lượt xem trung bình là hơn 50 triệu view/tập. Trong khi đó, Nhiệt Ba, Giang Sơ Ảnh chỉ xếp sau. Điều này có thể thấy phim của Triệu Lệ Dĩnh rất thu hút khán giả.
Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thanh lịch, xinh đẹp hơn
Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia dự án Người Xây Thành đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh. Người Xây Thành lấy bối cảnh những năm 1980, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thành phố nông dân Trung Quốc của tác giả Chu Hiểu Quân. Phim kể về hai cán bộ Lý Thu Bình (Triệu Lệ Dĩnh) và Trần Đức Thành (Huỳnh Hiểu Minh) là những người có năng lực luôn tìm cách xây dựng, phát triển vùng quê nghèo, kiên định với lý tưởng “thành phố của nhân dân, do nhân dân xây dựng”.
Thông qua chính sách cải cách, mở cửa, Lý Thu Bình và Trần Đức Thành đã tìm ra đường lối cải cách cho vùng quê nghèo. Họ dẫn dắt nông dân xây dựng thành phố hiện đại hóa bên ven biển gọi là “Trấn Đông Cảng” mà không cần kinh phí từ quốc gia. Đây là một kỳ tích của việc xây dựng thành phố được bắt đầu từ con số không. Đó cũng là một kỳ tích trong lịch sử xây dựng thành phố của Trung Quốc, có thể giúp cho số phận của hàng trăm ngàn nông dân thay đổi.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load