Dũng “kính” không ngờ Quân “già” lại ra tay tàn bạo với người tình của mình – một người vô tội – như vậy.
Mở đầu tập 30 phim Độc đạo, Hồng gặp Long để miêu tả về khu nhà kiên cố của Quân “già” nằm trong hang động ở trong rừng. Đó là những gì Hồng cảm nhận được, bởi khi tới gặp Quân “già”, anh bị trùm kín đầu không nhìn được. Long muốn Hồng tham gia áp tải chuyến hàng này của Quân “già” để phối hợp cùng công an, nhưng Hồng cần một lời đảm bảo từ Long, bởi dính vào ma tuý là án tử. Long khẳng định: “Tôi lo được!”, nhưng nhắc nhở Hồng trước tiên phải đảm bảo chi mình đã.
Ngay sau khi Hồng rời đi, Long lại gặp K3 để bàn về hai xe hàng của Quân “già”. Thấy Long còn chưa hoàn toàn tin tưởng Hồng, K3 cho rằng mục tiêu của Hồng là Quân “già”, chứ không phải ma tuý.
Khương đến gặp Tuyết để nói anh muốn đưa cô về gặp u. Chuyện hôm trước ở bệnh viện và chuyện gửi định vị coi như chưa có. “Về với anh nhé!” – Khương bỏ qua mọi chuyện cho Tuyết nhưng cô vẫn chưa nhận lời.
Sau khi biết sự thật về người tình bí mật của Dũng “kính”, Tuyết gặp Dũng “kính”, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô báo cho Dũng biết Khương sắp đi gặp người đi xe minsk, đội mũ bảo hiểm đỏ, đeo khăn rằn và đọc mật khẩu “bán ba kích trắng, mua ba kích tím”.
Dũng gặp Phùng và báo án. “Lần này các cậu muốn ‘hy sinh’ ai?” – Phùng hỏi, Dũng không ngập ngừng khẳng định: “Lê Vũ Hồng”.
Quốc báo cáo với Phùng và Long về nhận định của mình. Quốc cho biết, tuyến đường màu đỏ trên bản đồ là tuyến đường quá quen thuộc với công an, vì trước đây được mệnh danh là cung đường buôn lậu, nhưng hiện tại đã được kiểm soát chặt chẽ bởi các trạm cả cố định và lưu động cùng lực lượng phối hợp công an – biên phòng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chúng đi qua đi lại trên tuyến đỏ này nên nghi ngờ đây là động thái dương đông kích tây. Vì thế, Phùng và Quốc đều dành sự nghi ngờ cho cung đường màu xanh, nhưng Long lại cho rằng khả năng này không cao. Dù vậy anh cũng sẽ lập một nhóm để kiểm tra một lượt cung đường màu xanh.
Phùng đề xuất nhóm của mình và Quốc sẽ lo cung đường màu đỏ, còn nhóm Long huy động lực lượng kiểm tra, rà soát cung đường màu xanh. Tuy nhiên, Long thấy nghi ngờ trước đề xuất này của Phùng.
Bị Dũng kính cướp hàng, Quân “già” cho xử người tình bí mật của Dũng
Hai xe của Quân “già” đều bị công an yêu cầu dừng lại kiểm tra, trong đó có một xe do Hồng và Lý toét áp tải. Lý sợ run người vì sợ xe có hàng, nhưng Hồng trấn an Lý rằng xe không có hàng, đây chỉ là chiêu nghi binh của lão Quân.
Khi nhận tin xe qua chốt, Quân già lập tức gọi điện cho Phùng giao nhiệm vụ: “Tôi giao thằng Hồng cho cậu”. Ngay lập tức, Phùng cho lực lượng chặn và kiểm tra xe Hồng. Trong lúc này, Hồng và Lý đều rất lo sợ, vì cả hai chỉ nhận nhiệm vụ áp tải xe, chứ không hề biết trong xe Quân già có để hàng hay không.
Sau khi kiểm tra xe không có hàng, Hồng và Lý được thả đi. Hoá ra trước đó, Hồng đã kiểm tra và phát hiện có hàng nên đã thiêu huỷ. Lý toét cảm ơn Hồng vì đã dùng cái đầu đi trước Quân già một bước.
Trong khi Hồng và Lý toét áp tải xe hàng kia thì Khương và Nghĩa được giao nhiệm vụ áp tải chuyến hàng đi đường rừng. Số hàng này sẽ giao cho ông Cừ. Tuy nhiên, ông Cừ gọi điện báo cho Hồng biết: “Hàng bị hốt ở giữa đường, không đến được tay tao. Mày kéo cả đám chết cùng rồi đấy thằng cháu ạ”. Hoá ra người của Dũng kính đã cướp hàng. Sau đó, Dũng gọi điện báo cho Quân “già” để thông báo mình chỉ cần chút sức lực nhỏ đã lấy được hàng. Dũng muốn cho Quân “già” thấy ông đã tin tưởng tài năng của Hồng quá.
Để lấy lại hàng từ Dũng kính, Quân “già” yêu cầu đàn em lôi bồ của Dũng đến. Tuy nhiên, Tiến “tỉa” không trực tiếp làm nên bọn đàn em đã đánh chết người tình của Dũng.
Dũng về tới nhà thấy người tình của mình bị đánh chết, Dũng đau đớn tột cùng. Ngay sau đó, anh ta nổi điên cầm súng chạy đi tìm Quân già.
Tới nơi ở của Quân “già”, Dũng đang giơ súng lên định ra tay với Diễm và con trai Quân già nhưng đã bị Tiến “tỉa” tóm gọn. Sau đó, cả Dũng và Tuyết đều bị bắt vì Tiến biết Tuyết chính là người bơm kế hoạch của anh em Khương – Hồng cho Dũng.
Lúc này Tuyết mới khai: “Anh Hồng là người sai tôi tiết lộ thông tin với anh Dũng”. Lúc này, cả Dũng cũng sốc vì Hồng làm vậy.
Hồng bị đánh thừa sống thiếu chết vì làm hỏng việc
Hồng và Lý đi cùng nhau đến gặp lão Cừ. ” Khả năng vào kia tôi sẽ bị xử. Nhớ ngày này thắp cho tôi một nén hương nhá” – Hồng nói khiến Lý toét sợ run người. Đó chỉ là lời nói đùa của Hồng. Còn thực tế, Hồng cho rằng chắc không bị đánh chết nhưng cũng khó toàn thây nên dặn Lý hãy đưa anh đi bệnh viện, nếu nặng quá thì đưa xuống bệnh viện huyện.
“Xong việc thì té luôn đi đừng để thằng Khương nó biết” – Hồng dặn Lý trước khi xuống xe. Đúng như Hồng đã lường trước, vừa bước vào tới nơi, Hồng đã bị người của ông Cừ đánh gục. “Sự cố ngoài ý muốn thôi mà chú” – Hồng giải thích với ông Cừ, nhưng ông cứng rắn cho Hồng ăn đòn vì tội làm hỏng việc. “Chúng mày đánh chết đi, tao chịu” – ông ra lệnh cho đàn em và ông cũng đã được Quân “già” giao cho quản Hồng.
Hồng bị đánh tới mức phải nhập viện. Trên giường cấp cứu, Hồng mơ thấy u Mộc chạy tới, nhưng mở mắt ra đó là Khương. Hồng nói của Khương biết hàng bị mất. Khương mới nhớ ra đã để lộ mật khẩu với Tuyết.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load