Giá như bố không cho vàng, tôi còn vui vẻ chăm sóc nhưng giờ ông làm thế, tôi rất ấm ức trong lòng.
Sau khi cưới nhau được 3 năm, chúng tôi muốn ra ngoài sống nhưng bố chồng không đồng ý. Ông bảo nhà có 2 người con trai, anh cả ở riêng rồi thì chúng tôi phải ở cùng bố mẹ bởi ông muốn tuổi già có con cái ở bên chăm sóc.
Anh cả đã được ông bà mua cho mảnh đất mặt tiền khá đẹp. Nếu chúng tôi mà ra ở riêng thì ông bà sẽ tốn một khoản tiền để mua đất nữa. Vì không muốn mất một số tiền lớn nên ông ra sức giữ chân vợ chồng tôi ở lại.
Chồng tôi là người con có hiếu, bố mẹ nói gì anh cũng nghe và không bao giờ phản đối. Thế nên anh không chịu ra ngoài sống, tôi cũng phải nghe theo. Vậy là vợ chồng tôi sống chung với ông bà đến nay đã được 9 năm.
Thời điểm tôi sinh con thì bị mất việc nên ở nhà sinh liền bé thứ 2. Suốt 7 năm, tôi không nhờ ông bà chăm sóc các cháu. Thế nhưng vợ chồng anh cả đều làm công nhân, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nên 2 đứa nhỏ giao phó cho ông bà. Thậm chí, tôi còn phải nấu cơm nước phục vụ bọn trẻ nhà anh chị nữa.
Tháng 7 năm trước, bố mẹ chồng tôi về quê ngoại chơi đi bằng xe máy. Có lẽ lâu không đi xe đường dài nên ông xử lý kém và đâm vào dải phân cách làm cả 2 người bị tai nạn rất nặng.
Bà mất sau một tuần nằm viện, còn ông bị cắt bỏ một bên chân và phải ngồi xe lăn. Có lẽ ông bà có nhiều tiền tiết kiệm nên suốt thời gian ông bà nằm viện, chúng tôi không phải chi đồng nào.
Ảnh minh họa
Gần một năm nay, vợ chồng anh cả thỉnh thoảng mới qua thăm ông và thay cho được cái chiếu hay đưa đi tắm. Còn lại mọi hoạt động hằng ngày của ông là do vợ chồng tôi thay nhau làm.
Hiện tại các con đều đi học cả rồi, tôi muốn đi kiếm tiền để phụ với chồng nhưng anh lo không có ai cơm nước đầy đủ cho bố nên thuyết phục vợ ở nhà.
Hôm thứ 7 vừa rồi, vợ chồng anh cả mang thuốc qua biếu bố, ông nói dạo này hay bị lẫn, nhiều khi không nhớ việc bản thân đã làm. Ông có 10 cây vàng muốn giao cho mỗi con 5 cây, nếu ông bệnh tật thì lấy đó mà chữa trị, còn ông khỏe đến lúc mất thì chúng tôi được hưởng.
Trong khi vợ chồng anh cả vui sướng nhận vàng, còn tôi bức xúc nói:
“Vợ chồng con vất vả chăm sóc bố suốt thời gian qua và trong những năm tới, còn anh chị cả chưa lo cho bố ngày nào lại được hưởng số tài sản như nhau. Nếu bố muốn công bằng, con cũng muốn như thế, từ ngày mai bố qua nhà anh cả sống nửa năm, hết thời gian đó lại về với chúng con”.
Lời tôi vừa dứt, bố chồng tức giận nói nhà của ông không ai có quyền đuổi. Ông trách tôi ăn nói mất nết, con dâu bất hiếu. Tôi vất vả chăm lo từng miếng cơm cho bố chồng, vậy mà giờ tôi bị mắng thậm tệ. Tôi đã sai gì mà bị ông ghét bỏ vậy?
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load