Anh trai chị N. cho biết, 2 cháu ruột của mình đã chết từ mấy năm trước và hiện công an đang điều tra, chưa biết sự thật thế nào nhưng trên mạng xã hội đã phát tán nhiều tin đồn chưa kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến gia đình.
Ngày 3/4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về việc một người phụ nữ tên T.T.T.N. bị cho là ra tay sát hại 2 con để trục lợi bảo hiểm nhân thọ ở Quảng Nam.
Trưa cùng ngày, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều clip ghi lại hình ảnh Công an Quảng Nam đến nhà một phụ nữ ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) làm việc. Sau đó, cơ quan chức năng đưa người phụ nữ này lên ô tô đi.
Dù vụ việc chưa được kiểm chứng đúng sai, nhưng tin đồn này đã được nhiều người chia sẻ, phát tán tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Sáng 4/4, PV VietNamNet đã tìm về nhà người phụ nữ này để tìm hiểu thực hư sự việc.
Ông Tô Đình T. (anh ruột của chị T.T.T.N.) cho biết, chồng của em gái mình mất vì bệnh hiểm nghèo khoảng gần 5 năm trước. Sau đó, bà N. một mình làm nghề tự do, nuôi 4 con nhỏ gồm 3 trai, 1 gái.
Năm 2021, con trai út của bà N. (SN 2019) mất. Hơn 1 năm sau, đứa con kế út (SN 2017) cũng qua đời. Cả 2 cháu đều mất vào buổi tối và cùng bị ngã vào nước. Thời điểm đó công an có đến điều tra vụ việc, mổ khám nghiệm tử thi.
“Thời điểm 2 cháu mất, tôi đi làm xa không có ở địa phương nên không rõ cụ thể, chỉ nghe kể lại như vậy”, ông T. nói.
Ông T.Đ.T. – anh trai của bà N. kể lại sự việc. Ảnh: Hà Nam
Ông T. cũng khẳng định 4 đứa con đều là con chung của vợ chồng bà N., không phải mỗi đứa con là của mỗi người đàn ông khác nhau như thông tin lan truyền sai sự thật trên mạng xã hội.
Theo ông T., vài hôm trước, công an mời bà N. lên làm việc. Đến ngày 3/4, lực lượng chức năng đến nhà bà N. Ông T. là người có mặt ở nhà và ký biên bản. Sau khi khám xét, công an có thu thập một số vật dụng và các tài liệu liên quan.
Ông T. cho biết thêm, đến nay gia đình chưa hề tiếp nhận được thông tin bà N. bị bắt giữ hay khởi tố gì, khi đến khám xét công an cũng không còng tay bà N. nên bản thân ông cũng không rõ em gái có tội hay không.
Tuy nhiên, nhiều người đã đăng tải lên trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng, đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, nhất là khi ba mẹ của ông đã lớn tuổi.
“Hiện thông tin chưa rõ ràng, tôi người nhà đây mà còn chưa biết gì hết, nhưng các trang mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh tùm lum làm gia đình tôi chịu rất nhiều áp lực”, ông T. bức xúc.
Ông V., hàng xóm của bà N. cho biết, bà N. là người sống hòa đồng với mọi người xung quanh, nhưng người phụ nữ này cũng thường xuyên đi xa, chỉ có 2 con lớn đang học lớp 7 và lớp 11 ở nhà.
Năm 2021, khoảng 8h tối ông V. đang ở nhà thì nghe bà N. tri hô nên chạy qua thì phát hiện cháu trai út của chị N. đã ngã vào xô nước ở nhà dưới. Dù được mọi người cấp cứu nhưng không kịp. Còn về cháu bé kế út mất, ông chỉ nghe kể lại cháu bị ngã vào xô nước chứ không ở nhà nên không biết.
Một phụ nữ hàng xóm cho biết thêm, bà N. rất thương con, chăm sóc con rất kỹ, vì vậy cháu bé nào cũng khôi ngô tuấn tú. Theo người này, khi chồng bà N. mất, thấy bà N. một mình nuôi 4 đứa con, vợ chồng bà ngỏ ý nhận cháu út nuôi dưỡng nhưng bà N. không chịu.
“Riêng bản thân tôi có niềm tin rằng không phải sự việc như đồn đoán trên mạng xã hội. Bây giờ hãy để công an điều tra, kết luận, ai có tội phải chịu trước pháp luật. Chúng ta không biết thực hư mà đồn đoán nếu không đúng thì ảnh hưởng đến cả gia đình người ta tội nghiệp lắm”, người này nói.
Liên quan đến vụ việc này, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ việc này (2 cháu bé tử vong – PV) đã diễn ra từ lâu và chưa thể xác nhận là vụ án “mẹ giết con”. Trước đó Công an huyện Thăng Bình đã điều tra và không khởi tố vụ án. Vừa qua, công an cấp huyện giải thể, khi chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh, lãnh đạo Công an Quảng Nam nhận thấy vụ việc còn có nhiều điều nghi vấn nên cho kiểm tra lại.
Chiều 3/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Quảng Nam cho biết, qua công tác theo dõi, rà soát thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện N.B.H (SN 2010, trú thị trấn Hà Lam) livestream trên tiktok với nội dung người phụ nữ có 4 đứa con, chồng ung thư mất 14 năm trước. Người mẹ này sát hại 2 con để lấy tiền bảo hiểm.
Công an làm việc với đối tượng N.B.H. Ảnh: A.T
Hiện, vụ việc liên quan đến cái chết của 2 con ruột trong một gia đình tại thị trấn Hà Lam đang được Công an Quảng Nam điều tra xác minh, chưa có thông tin kết quả điều tra nên hành vi N.B.H livestream phát ngôn về vụ việc là không đúng sự thật.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam gọi hỏi, mời N.B.H lên làm việc. N.B.H đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và tự nguyện gỡ bỏ những tin bài vi phạm.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load