Khi đối tượng Phan Văn Tuấn để lộ sơ hở, lực lượng chức năng nhanh chóng chớp thời cơ khống chế và giải cứu thành công bé gái 9 tuổi ở phường Phượng Mao (TX Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).
Kẻ lạ mặt xin nghỉ nhờ lúc rạng sáng
Như VietNamNet đã đưa tin, 8h30 ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị đối tượng Phan Văn Tuấn bắt làm con tin, đưa lên mái nhà.
Theo diễn biến vụ việc, khoảng 4h cùng ngày, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Phượng Mao, TX Quế Võ về việc có 1 nam thanh niên đi xe máy vào nhà anh Trần Thanh Hải, ở thôn Mao Dộc, dùng 2 con dao thái thịt khống chế cháu Trần Thị T., 9 tuổi.
Ông Trần Đức Đoan, ông nội của nạn nhân cho biết, vào khoảng 2h, khi mọi người làm bánh để chuẩn bị hàng bán cho ngày mới thì Tuấn vào nhà xin nghỉ nhờ.
Đến 4h cùng ngày, Tuấn bất ngờ lẻn vào trong nhà, khoá chặt cửa và để lộ ra 2 con dao thái thịt. Lúc này, mọi người trong gia đình tá hỏa, ông Đoan cùng con trai cầm gậy để đánh đuổi nhưng bất thành.
Tuấn vào nhà, bật điện các phòng ở tầng 1 nhưng không có ai, hắn liền đi lên tầng 2, nơi bé T. đang ngủ một mình. Đối tượng khống chế bé gái, đứng ở cầu thang.
“Lúc này, người nhà tôi nói với Tuấn là cứ lấy tiền đi (ở quầy bánh), tha cho cháu. Nhưng Tuấn không chịu, cứ kề con dao vào cổ cháu tôi. Cả nhà lúc đó quá hoảng sợ, thay nhau gọi công an”, ông Đoan kể.
Phút ‘cân não’ giải cứu bé gái
Ngay sau khi nhận được tin, Phòng CSHS đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh huy động lực lượng để tiếp cận giải cứu con tin.
Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS, Phòng CSCĐ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng công an cơ sở thực hiện giải cứu cháu bé, bắt giữ đối tượng.
Khi lực lượng chức năng đến, đối tượng Tuấn liên tục kẹp cứng cháu T. trong tay, kề dao vào cổ. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện rất hung hãn, không bình thường về tâm lý, có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân nên Đại tá Bùi Duy Hưng đã chỉ đạo các lực lượng bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn cho cháu bé, bắt giữ đối tượng.
Khi thấy có đông người tụ tập, Tuấn kích động lôi cháu T. từ chỗ này sang chỗ khác, kéo từ tầng 2 nhà nạn nhân sang mái nhà bên cạnh rồi cố thủ đưa ra các yêu sách. Toàn bộ quá trình này, con dao vẫn kề trên cổ nạn nhân.
Trong quá trình bị khống chế, cháu T. hoảng sợ, kêu khóc van xin nhưng Tuấn nhất quyết không tha. Khi đó, lực lượng chức năng tìm mọi cách thuyết phục Tuấn thả bé gái ra và đồng ý đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Lực lượng chức năng cũng tính toán phương án, tìm cơ hội để giải cứu nạn nhân.
Được đáp ứng yêu cầu về tiền và phương tiện để trốn đi, đối tượng Tuấn dần bình tâm lại, đưa bé T. xuống đất để nhận xe.
Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây Tuấn nhận xe máy, rời con dao khỏi cổ bé gái, lập tức, cán bộ Công an Bắc Ninh đã khống chế đối tượng để đồng đội giằng cháu bé ra khỏi tay hắn, rồi ôm cháu chạy ra xa.
Các tổ công tác đã được bố trí sẵn ập đến, bắt giữ Tuấn, không để hắn có cơ hội dùng dao chống trả. Được biết, khi Tuấn dẫn cháu T. từ tầng 2 xuống khu vực hè trước nhà, mặc dù rất hoảng sợ nhưng cháu T. đã bình tĩnh, không khóc lóc, ngoan ngoãn nghe theo đối tượng. Chính việc này cũng đã khiến đối tượng không manh động, tạo điều kiện để lực lượng công an giải cứu thành công.
Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với chính quyền TX Quế Võ đã động viên, tặng quà, khen thưởng cháu T. có tinh thần dũng cảm, đã bình tĩnh phối hợp cùng lực lượng công an.
Sau khi bị bắt giữ và lấy lời khai ban đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định: Đối tượng Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng) từng có 3 tiền án. Cụ thể, Tuấn có 2 lần phạm tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Trước khi gây án ở TX Quế Võ, Tuấn đã vào Trạm Y tế phường Cổ Thành, TP Chí Linh, Hải Dương để gây hấn, khi ra ngoài Tuấn gặp anh Trần Mạnh Cường (22 tuổi, trú phường Cổ Thành, TP Chí Linh) đang trên đường đi làm.
Tuấn đã đạp đổ xe, sau đó kề dao vào cổ, bắt anh Cường chở đi trốn. Đối tượng nói đang bị đuổi, yêu cầu anh Cường chở về hướng Bắc Ninh.
Khi đi đến khu vực phường Việt Hùng, TX Quế Võ, phát hiện xe tuần tra của Công an phường nên anh Cường đã lái xe về phía tổ công tác và tri hô.
Thấy vậy, đối tượng bỏ chạy vào quán ăn đêm của chị Nguyễn Thị Cảnh (48 tuổi, trú ở phường Việt Hùng). Vào quán, đối tượng Tuấn tiếp tục cầm dao đe dọa và lấy chiếc xe máy của khách đang ăn đêm tại đây. Sau khi lấy xe, Tuấn bỏ chạy, Công an phường Việt Hùng truy đuổi nhưng đối tượng tẩu thoát và gây ra vụ việc khống chế bé gái 9 tuổi ở phường Phượng Mao.
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load