Tết nhất là dịp cả nhà quây quần bên nhau nhưng tôi lại không biết nên làm gì với màn đoàn tụ của gia đình mình
Đêm giao thừa, không khí ấm áp tràn ngập khắp nơi. Gia đình tôi cũng đang quây quần bên mâm cỗ, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng pháo nổ. Với một người đàn ông có tuổi thơ kém may mắn như tôi, việc có gia đình vui vẻ và có một công việc ổn định chính là hạnh phúc lớn nhất.
Ấy thế mà năm nay, niềm vui này đột ngột bị xen ngang theo cách tôi không ngờ đến. Sau khi cúng giao thừa xong, tôi bất ngờ thấy điện thoại báo ting ting, số dư tài khoản tăng lên 7 tỷ đồng.
Với vợ chồng tôi, những người làm ăn bình thường thì con số này quá lớn, khiến tôi nhìn mà tái mặt, không thể tin vào mắt mình. “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Liệu đây có phải là một trò đùa? Chẳng lẽ năm mới vừa đến mà mình đã bị lừa đảo ư?…” tất cả đều là những câu hỏi cháy bỏng trong lòng tôi.
(Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Trong lúc 2 vợ chồng tôi đang rối bời vì số tiền từ trên trời rơi xuống này thì nhà có khách. Thắc mắc không biết ai sẽ là người xông đất nhà mình nên tôi vội vàng mở cửa. Đó là một người phụ nữ đã lớn tuổi, dù ánh mắt lộ rõ sự xao động nửa lo lắng nửa kỳ vọng nhưng từ bà vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Tôi không nhận ra, đang định hỏi có việc gì thì người phụ nữ bất ngờ lên tiếng: “Con! Con đấy ư? Đã lớn thế này rồi… Vất vả mãi cuối cùng mẹ cũng tìm được con” . Chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng tôi nghe như sét đánh bên tai và nhanh chóng nhận ra đối phương là ai.
Đó chính là mẹ tôi.
Bà là người sinh ra tôi và cũng là người bỏ mặc tôi cho bố để đi theo tiếng gọi tình yêu với người đàn ông khác. Năm đó tôi còn nhỏ nên ký ức về mẹ chỉ là những mảnh ghép rời rạc và mờ nhạt. Mấy chục năm trôi qua, mẹ chưa từng một lần về tìm lại hay ngó ngàng xem đứa con do bà dứt ruột đẻ ra đang sống chết thế nào.
Như lẽ thường tình, hành động của bà khiến tôi khó chấp nhận. Khi lớn lên, tôi thường nói với mọi người rằng mình mồ côi mẹ, chỉ còn bố.
Giờ đây, đứng trước mặt mẹ, tôi không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào. Ngược lại, mẹ tôi lại xúc động, bà run run nói: “Những năm vừa qua cho mẹ xin lỗi… Mẹ luôn hối hận vì quyết định khi đó, vì đã không ở bên con và cho con gia đình đủ đầy như bao người” .
Thấy tôi cứ ngây người ra và để mẹ đứng trước ngưỡng cửa, vợ tôi vội vàng nhắc khéo cả hai vào trong. Tôi chưa quen gọi mẹ và vẫn giận dữ nên lãnh đạm nói: “Tôi biết dì là ai nhưng nhất thời chưa thể xưng hô như trước đây nên xin phép gọi dì là dì. Bây giờ dì cứ vào nhà rồi nói chuyện tiếp”.
Sau khi vào nhà, chúng tôi nói thêm một số chuyện nhưng không khí khá gượng
Bỗng dưng mẹ tôi nói: “C chuyện này chắc con cũng đang thắc mắc. Số tiền 7 tỷ đồng mới về tài khoản của con là do mẹ chuyển. Cách đây không lâu mẹ về gặp lại bố con để tìm cách liên lạc với con nên có được số tài khoản từ đó.
Mẹ biết có đưa bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp lại được quãng thời gian đã qua và không cần số tiền đó thì con vẫn sống tốt. Nhưng đó là tất cả những gì mẹ có thể làm, mong con có thể để mẹ ở cạnh con cháu trong quãng đời còn lại. Mẹ cũng không thể sống được bao lâu nữa, mong con hãy đồng ý với nguyện vọng này”.
(Ảnh minh họa)
Mẹ càng nói tôi càng không thể tin vào tai mình. Những câu chuyện trong quá khứ cũng lần lượt hiện ra. Tôi từng ao ước được gọi mẹ, được mẹ đón khi tan học, được mẹ nấu cho những bữa cơm ngon lành và nóng hổi. Tôi cũng từng mong mẹ sẽ đi hỏi vợ cho tôi trong ngày trọng đại như mẹ mấy thằng bạn thân. Trong quãng thời gian khó khăn và tồi tệ nhất, tôi khao khát được sà vào lòng mẹ. Nhưng những lúc đó mẹ ở đâu?
Sau một hồi im lặng, tôi nói: “Tôi không cần tiền. Dì bỏ rơi tôi rồi giờ quay về với số tiền đó thì có ích gì? Tiền có thể mua được thời gian hay chữa lành cho những tổn thương mà tôi phải trải qua không?”.
Đến đây, mẹ tôi bật khóc thành tiếng, vừa nấc vừa nói: “Mẹ biết mẹ sai rồi…”.
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc giữa hai luồng cảm xúc trái ngược: giận dữ và thương cảm.
Dù gì đi nữa, bà cũng là mẹ của tôi – người đã sinh ra tôi dù không có công nuôi dưỡng. Nhưng tại sao đến bây giờ bà mới chịu xuất hiện? Tại sao không phải trước đây?
Bà tìm gặp tôi sau mấy chục năm xa cách và mang một số tiền lớn như vậy để mua chuộc tôi ư? Hay đó thực sự là điều cuối cùng mẹ có thể làm cho tôi? Tôi nên làm gì với đề nghị của mẹ và với 7 tỷ kia đây?
News
Con dâu xuống ti:ề:n xây cho vợ chồng tôi căn nhà cả tỷ. Ngày c:ú:ng tân gia, tôi đang hóa vàng thì s:ố:c đi:ế:ng
Hôm đó, sau khi cúng nhà mới thì tôi đảm nhận việc hóa vàng. Tôi cẩn thận tách từng xấp vàng mã để đốt thì bất chợt khựng lại. Tôi vẫn nhớ như in ngày con dâu lần đầu về…
“Con trai” Thu Quỳnh chỉ kém “mẹ” 5 tu;ổ;i: Đẹp trai thư sinh, đóng phim 10 năm chưa mua được nhà
Vào vai mẹ con với Thu Quỳnh trong Cha Tôi, Người Ở Lại, Trần Nghĩa nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Khởi sóng trên VTV3 từ 17/2, Cha Tôi, Người Ở Lại nhanh chóng được khán giả yêu thích nhờ…
Thùy Tiên lần này xong thật rồi, đến mức phải xóa sạch bài đăng
Đây chính là động thái mới nhất của Hoa hậu Thuỳ Tiên giữa ồn ào kẹo rau. Mới gây sốt khi được lời mời hợp tác với thương hiệu quốc tế không lâu, Thuỳ Tiên đã dính vào bão thị phi. Theo…
L::ộ đoạn tin nhắn riêng tư của NSND Công Lý và vợ kém 15 t:u:ổi
Cuộc sống hôn nhân của NSND Công Lý và vợ kém 15 tuổi – Ngọc Hà nhận được sự quan tâm. Sau 4 năm điều trị, sức khoẻ của NSND Công Lý dần hồi phục. Cách đây không lâu, “cô…
Chuyện ít biết về ‘con gái’ của Quỳnh Kool
Mới 7 tuổi, ‘con gái’ Quỳnh Kool được nhận xét là cô bé hiểu chuyện, tự lập và được đông đảo khán giả yêu quý. Cherry An Nhiên đang là gương mặt nhí được đông đảo khán giả yêu thích….
“Con gái” Quỳnh Kool nhập viện, tình hình hiện tại ra sao?
“Con gái” Quỳnh Kool khiến dân tình lo lắng khi nhập viện. Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ của sao nhí Cherry An Nhiên đã thông báo về việc con gái phải nhập viện. Theo chia sẻ, Cherry An Nhiên đã…
End of content
No more pages to load