Thái Vũ, nam diễn viên sinh năm 2000 từng học chuyên Địa lý trường Chu Văn An Hà Nội đang gây chú ý với vai Việt trong phim giờ vàng VTV “Cha tôi người ở lại”.

Tôi tự dồn mình vào thế khó
– Có phản hồi nào của khán giả liên quan đến vai diễn khiến Thái Vũ phải lưu tâm trong quá trình phim “Cha tôi người ở lại” phát sóng, đặc biệt là việc so sánh vai Việt của bạn với nhân vật trong bản gốc “Lấy danh nghĩa người nhà” của Trương Tân Thành?
Cha tôi người ở lại vẫn đang quay nên khi phát sóng tôi cũng không có thời gian đọc hết các bình luận nhưng thấy nhiều phản hồi tích cực. Khi phim chưa chiếu, khán giả đặt nhân vật của tôi lên bàn cân với bản gốc còn hiện tại đã bị cuốn theo câu chuyện của bản Việt cũng như 3 anh em Việt – Nguyên và An.
Tôi khá áp lực khi nhận vai Việt bởi nếu so với dàn diễn viên chính vừa ít tuổi lại thiếu kinh nghiệm diễn xuất nhất. Trong khi đó, vai Việt lại khó, tôi phải đóng 2 giai đoạn của nhân vật. Việt cũng là người có hoàn cảnh nhất trong số 3 anh em bởi không có bố mẹ ruột ở bên cạnh và lúc nào cũng cảm giác mình là gánh nặng của gia đình mới.
Khi bấm máy tôi được đạo diễn Vũ Trường Khoa giải tỏa tâm lý với lời nhắn muốn nhân vật gần gũi với Việt Nam hơn. Tôi cũng để nhân vật của mình tự nhiên nhất và gần gũi với đời thường cũng như lứa tuổi của mình.
– Có cảnh phim nào làm khó Thái Vũ và bằng cách nào để nhân vật Việt có màu sắc riêng khác với bản gốc?
Ngay từ đầu tôi đã xác định nhân vật sẽ không làm giống bản gốc. Khi biết ông Bình – bố Việt là một nghệ sĩ chèo giải nghệ, tôi đề xuất với đạo diễn cho nhân vật của mình chơi đàn Nguyệt giống người bố nuôi mà mình sống cùng từ nhỏ. Vì thế, vai diễn đã khó nhưng tôi lại tự tạo ra thử thách khác cho mình là phải biết chơi đàn Nguyệt. Phân đoạn khó nhất với tôi là khi Việt đệm đàn cho ông Bình và vừa khóc vừa thể hiện nội tâm qua tiếng đàn lúc sắp phải chia tay bố nuôi.
– Trong “Cha tôi người ở lại” bạn đóng anh của Ngọc Huyền trong khi ngoài đời lại kém cô ấy 3 tuổi. Ngoài đời bạn gọi Huyền là chị nhưng lên phim lại xưng anh, điều này có gây khó khăn cho Thái Vũ trong quá trình diễn xuất?
Tôi và Huyền lại là 2 nhân vật kết nối với nhau nhiều nhất nên không có gì khó khăn. Dù Huyền hơn 3 tuổi nhưng lại có sự vô tư, hồn nhiên còn tôi lại là người hướng nội và chín chắn hơn. Vì thế, bình thường khi gặp nhau Huyền đã gọi tôi là anh còn tôi tin cô ấy là em mình. Dù Trần Nghĩa hơn 7 tuổi nhưng tôi lại luôn coi anh ấy ngang tầm tuổi mình. Thực ra trong quá trình đóng phim chúng tôi không hề quan tâm tới vấn đề tuổi tác chỉ nghĩ đến việc hóa thân vào nhân vật.
Cả nhà sốc khi tôi theo nghệ thuật
– Sau vai phụ trong “Hành trình công lý” và phim điện ảnh “Lật mặt 7”, Thái Vũ đã được giao vai chính trong “Cha tôi người ở lại”. Bạn dự định tập trung làm diễn viên, mẫu ảnh hay theo đuổi cả nghề luật sư mà mình theo học?
Tôi may mắn khi đã có bước tiến khá nhanh trong 2 năm. Tôi thấy mình đang đứng trước những cơ hội lớn và xác định sẽ theo nghệ thuật một cách nghiêm túc. Tôi vẫn có dự định học lên tiếp nhưng chưa phải hiện tại.
– Thái Vũ còn sống tốt bằng chụp ảnh quảng cáo, làm mẫu ảnh và thu nhập làm mẫu của bạn có thể lên tới 70 triệu tháng?
Thông tin đó không đúng. Tôi vẫn nhận lời đi chụp quảng cáo bên cạnh việc chính là đóng phim vì mấy tháng qua ngày nào cũng phải đi quay nên không có thời gian làm việc khác.
– Cát-xê vai chính cũng khác hẳn chứ?
Tôi không quan trọng vấn đề cát-sê nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Khi đóng vai chính cũng mang tới cho tôi nhiều cơ hội mới và lời mời casting cũng nhiều hơn.
– Thái Vũ có nhiều fan vì học giỏi lại có ngoại hình hấp dẫn, danh tiếng nữa, nếu nói bạn đang không yêu ai có vẻ vô lý quá….
Hiện tôi chưa có người yêu, chính xác là đang ế (cười). Tôi biết trong ngành diễn có sự cạnh tranh rất lớn nên trân trọng mọi cơ hội đến với mình. Khi nhận cơ hội lớn, tôi luôn hết mình với nó. Ví dụ thời gian này ngoài đi quay, đêm về tôi lại tập đàn và bóng rổ để phục vụ cho vai diễn. Tôi có quá nhiều nỗi bận tâm nên sẽ gác lại chuyện yêu đương. Yêu là cái duyên nên lúc nào đến mình sẽ không thể cản hay cưỡng cầu được. Nếu tôi có người yêu chắc chắn mọi người sẽ biết.
– Anh có tiêu chuẩn nào cho cô gái mình thích?
Từ trước đến nay tôi không có gu bạn gái cụ thể, quan trọng nhất là phải hợp tính cách với mình. Hồi cấp 3 tôi chủ yếu cảm nắng là chính còn lên đại học, đi làm tôi gần như không có thời gian cho việc yêu đương.
Học cấp 3 tôi giống Nguyên bây giờ, không khác gì mọt sách. Tôi học chuyên Địa lý trường Chu Văn An Hà Nội, được giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia rồi vào thẳng đại học vì bảng điểm xuất sắc. Lúc đó thì duyên nghề diễn đến. Tôi không phải con nhà nòi, 3 đời không có ai theo nghề diễn viên nên khi tôi theo nghệ thuật cả nhà sốc.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load