Trở lại thăm tượng sáp của mẹ Phi Nhung, Đức Hiếu bật khóc nói hết bí mật tâm sự tận đáy lòոg, hoá ra con đã giàu kín bấy lâu nay
Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và cả những giọng ca trẻ yêu thích dòng nhạc dân ca, trữ tình.
Trong số đó, Phạm Đức Hiếu không theo đuổi đam mê ca hát như: Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung… nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Phạm Đức Hiếu (đội mũ – pv) là một trong số những con nuôi của Phi Nhung.
Được biết cậu bé thuộc thế hệ 10x này mồ côi cha sớm, mẹ ruột bị mắc bệnh tâm thần nên cậu từng bị bỏ rơi ở một bãi biển lúc còn nhỏ tuổi. Để chống chọi với tuổi thơ không may mắn, Đức Hiếu phải đi lang thang, ai cho đi ăn đó.
Trong một chuyến thiện nguyện, Phi Nhung và một sư cô đã gặp được cậu bé và quyết định đưa về chăm sóc. Có thời gian, Đức Hiếu được sinh sống và tu tại chùa. Đến độ tuổi khôn lớn, cậu bé được đi học và sống gần giọng ca “Bông điên điển”.
Theo bật mí trước đây của Phi Nhung, con trai nuôi của cô ngoan ngoãn, hiếu thảo nhưng từng khá nhút nhát, ngại tiếp xúc với những ai không quen biết và đám đông. Nhờ tình yêu thương và bảo ban của mọi người trong gia đình cô, Đức Hiếu dần cởi mở, vui vẻ hơn.
Không phân biệt con nuôi bình thường hay nổi tiếng, cậu bé này được Phi Nhung dạy dỗ về sự lễ phép, tự lập trong cuộc sống và được học hành, đi chơi… như các anh chị em.
Tháng 6/2021, khi thấy mẹ nuôi cùng Hồ Văn Cường vướng ồn ào chuyện ứng xử, tiền bạc, Đức Hiếu đã lên tiếng bênh vực cả hai. Theo cảm nhận của cậu bé, Phi Nhung là người nghiêm khắc nhưng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các con.
Đức Hiếu luôn mang ơn và cảm thấy hạnh phúc vì sự tâm lý, chỉ bảo của mẹ nuôi. Còn về phía Hồ Văn Cường, cậu bé thường xuyên tiếp xúc và mong cộng đồng mạng hãy nhẹ nhàng để quán quân “Vietnam Idol Kids 2016” có thể tập trung cho việc học tập, thi tốt nghiệp THPT cho thật tốt.
Suốt thời gian Phi Nhung nằm viện vì nhiễm Covid-19, Đức Hiếu luôn cầu nguyện và mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ. Lúc nữ ca sĩ 7x qua đời, cậu bé đã vô cùng hụt hẫng, đau buồn.
Cuối tháng 10 vừa qua, Đức Hiêu đón sinh nhật nhưng thiếu vắng mẹ nuôi. Cậu bé bày tỏ rằng: “Năm qua thật tồi tệ đối với tôi. Tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật, không còn là đứa trẻ con nữa. Chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan, hạnh phúc hơn.
Cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con. Con sẽ cố gắng học tập, làm người tốt. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, trưởng thành và thành công hơn trong năm nay”.
Hiện tại ngoài duy trì việc học tập, những lúc rảnh rỗi, Đức Hiếu thường phụ giúp người thân một số công việc tại các quán chay của mẹ nuôi đã quá cố.
Hình ảnh kỉ niệm của Phi Nhung và Đức Hiếu.
News
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng, số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay nắm chặt chiếc phong bì chứa 100 triệu đồng – số tiền tiết kiệm cuối cùng của hai vợ chồng. Mẹ chồng nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn…
End of content
No more pages to load