Hai nam diễn viên bằng tuổi nhưng đảm nhận hai vai diễn ở hai thế hệ khác nhau trong phim “Cha tôi, người ở lại”
Cha tôi, người ở lại đã lên sóng khung giờ mới lúc 20h trên VTV3 được 9 tập và ngày càng cuốn hút người xem vào câu chuyện phim hấp dẫn, giàu cảm xúc. Ngoài nội dung phim, những chi tiết thú vị hậu trường, bên lề cũng được khán giả rất quan tâm.
Trong phim, diễn viên Trung Ruồi đảm nhận nhân vật Chiến – một người bác. Nam diễn viên dí dỏm chia sẻ: “Mình và Trần Nghĩa bằng tuổi, đều sinh năm con gà. Ấy thế mà trong phim Cha tôi, người ở lại, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã cho mình đóng hẳn vai bác, tầm tuổi bố của Nghĩa, còn Nghĩa thì đóng vai một cậu học sinh cấp ba”.
Ngoài ra, trong phim, Trung Ruồi còn vào vai anh trai của NSƯT Kiều Anh (vai Quyên), trong khi ở ngoài đời, Trung Ruồi kém đàn chị một giáp.
“Thật tội nghiệp cho tôi lắm lắm!” – Trung Ruồi hài hước bày tỏ.
Trần Nghĩa (32 tuổi) trong tạo hình học sinh cấp 3.
Trung Ruồi (32 tuổi) trong tạo hình vai bác ruột của Việt (Thái Vũ), tương đương tầm tuổi bố của Nguyên (Trần Nghĩa)
Bên cạnh đó, diễn viên Thu Quỳnh cũng từng tiết lộ rằng cô chỉ hơn Trần Nghĩa 4-5 tuổi nhưng trong Cha tôi, người ở lại, cô cũng phải hóa thân vào vai mẹ của Nguyên (Trần Nghĩa). Bởi vậy tạo hình nhân vật bà Liên của cô không chỉ được chú ý tới kiểu tóc, mà phong cách trang điểm, phong cách ăn mặc cũng được ekip thực hiện cho phù hợp vai một bà mẹ của học sinh cấp 3.
Chia sẻ về điều này, Thu Quỳnh cho biết vai diễn của cô rất ngắn nhưng cô lại gặp nhiều áp lực, trong đó áp lực lớn nhất với cô chính là Trần Nghĩa. “Chưa phim nào khi bước tới phim trường, tôi cầu mong mọi người khen tôi già như phim này. Mỗi lần đạo diễn Vũ Trường Khoa nghe thấy ai khen tôi trẻ, anh sẽ nghĩ ra cách khiến tôi già hơn…” – nữ diễn viên chia sẻ.
Trần Nghĩa vào vai con của Thu Quỳnh
Thu Quỳnh có tạo hình một phụ huynh học sinh cấp 3.
Tuy sự thật tuổi tác ở ngoài đời khác xa nhân vật trên phim nhưng các diễn viên đều cho thấy khả năng hóa thân, nhập vai trọn vẹn của mình hoàn toàn chinh phục người xem.
Quên đi khoảng cách tuổi tác thực ngoài đời, Trung Ruồi, dù bằng tuổi Trần Nghĩa, vẫn thể hiện thuyết phục hình ảnh một người đàn ông trung niên từng trải nhưng thiếu sự sâu sắc và tinh tế. Thu Quỳnh ghi dấu ấn mạnh mẽ với diễn xuất nội tâm sâu sắc, thể hiện trọn vẹn những giằng xé, ăn năn của một bà mẹ bỏ con đi biền biệt 10 năm. Trong khi Trần Nghĩa giữ được nét trẻ trung, hiền lành của nhân vật Nguyên.
Sự hóa thân nhân vật một cách tự nhiên đó không chỉ đến từ tạo hình mà còn từ phong thái, ánh mắt, giọng nói – tất cả đều góp phần tạo nên sự chân thực cho bộ phim. Chính điều đó đã giúp Cha tôi, người ở lại không chỉ chạm đến cảm xúc mà còn khẳng định tài năng diễn xuất của dàn diễn viên.
News
Ngày cưới diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, đúng lúc này một chiếc xe sang đỗ trước cửa nhà hàng, mang theo 1 l:ẵng hoa ta:ng
Lan và Thắng từng là một cặp đôi đẹp trong mắt bạn bè thời đại học. Năm năm bên nhau, từ những ngày ôn thi căng thẳng, những buổi hẹn hò giản dị ở quán nước ven đường, đến những…
Thương vợ tăng ca ở công ty tôi mua đồ ăn tối tới, nhưng khi vừa đến cửa thì thấy bố vợ đèo cô ấy vào nhà nghỉ
Hùng và Linh yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Hùng, một chàng trai hiền lành, ít nói, đã bị cuốn hút bởi nụ cười rạng rỡ và tính cách sôi nổi của Linh….
U40 tôi cầm cố nhà để cứu người yêu chưa một lần gặp mặt
Tôi tên là Phong, 32 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Sài Gòn – tài sản duy nhất bố mẹ để lại trước khi qua đời. Cuộc sống của tôi bình lặng, làm nhân viên…
“Người ta biết lựa cơm gắp mắm, em cứ khéo thu vén là ổn thôi” nhưng cô ấy chỉ bĩu môi, quay đi
Tôi và Thảo lấy nhau được gần chục năm, cuộc sống cũng bình thường như bao cặp vợ chồng khác ở thành phố. Tôi làm công nhân viên chức, lương tháng hơn chục triệu, đều đặn đưa cho vợ 5…
Mọi chuyện sẽ không v:ỡ l:ở nếu như hôm tới dọn nhà cũ của bố tôi phát hiện tờ giấy dưới kệ tủ
Ngày giỗ đầu của bố, cả gia đình tụ họp tại ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Không khí trầm lắng, mùi hương khói nghi ngút từ bàn thờ hòa quyện với tiếng xì xào của mấy anh em. Bố…
Gần nửa năm trôi qua, anh gửi hồ sơ khắp nơi, từ công ty lớn đến startup, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu hoặc im lặng.
Hà Nội những ngày đầu tháng Ba, trời vẫn còn se lạnh, nhưng cái lạnh chẳng thấm tháp gì so với sự nặng nề trong lòng Trung. Anh vừa bước qua tuổi 40, từng là một nhân viên văn phòng…
End of content
No more pages to load