Thấy mẹ chồng hắt hủi con dâu quý mến người ngoài, tôi muốn ly hôn khi biết thân phận giữa hai người họ
Sự ưu ái bất thường của mẹ chồng đối với người khác khiến con dâu muốn ly hôn.
Tôi về làm dâu nhà chồng, có ăn hỏi, cưới xin đàng hoàng đầy đủ mọi lễ nghĩa. Nhưng không hiểu sao, mẹ chồng lại luôn giữ ác cảm với con dâu, đón rước tôi hẳn hoi mà lại đối xử như vậy. Từ lúc yêu, cho tới khi cưới, tôi không có bất cứ một điều gì sơ xuất khiến mẹ chồng thiếu hài lòng. Gia cảnh nhà tôi cũng đâu đến mức khó khăn, tôi cũng xinh xắn, có học thức đàng hoàng.
Biết là mẹ chồng không ưa, tôi cố gắng để lảng tránh, ít khi xuất hiện trước mặt để bà đỡ phải bực tức khi thấy con dâu. Mọi công việc nhà tôi đều hoàn thành tốt, chủ động mọi việc. Chồng và bố chồng luôn khen ngợi, duy chỉ mẹ chồng là tiết kiệm cả những lời ghi nhận con dâu. Nhiều khi cũng thấy tủi thân lắm, nhưng tôi tự an ủi mình là được sống bên người chồng mà mình yêu cũng là mãn nguyện rồi.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là trong khi ghét bỏ con dâu, mẹ chồng tôi lại có phần quý mến người ngoài. Đó là người bạn nữ của chồng tôi, cô ta kém chồng tôi 2 tuổi, cả hai học cùng trường hồi còn phổ thông. Mẹ chồng tôi quý người đó đến mức còn nhận là con nuôi, gặp nhau là vui mừng lắm, xưng hô mẹ – con.
Nhiều khi tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng tôi lại làm vậy, bà còn không ngần ngại chê bai thẳng thừng con dâu trước mặt khách. Tôi bẽ mặt lắm, mẹ chồng chê tôi vụng về, kém nhan sắc, không bằng một góc của cô ta. Vì phép lịch sự nên tôi cũng đành coi như không nghe thấy, dù sao đó cũng là khách quý của mẹ chồng tôi.
Bị mẹ chồng ghét, con dâu sốc nặng khi biết rõ sự thật. Ảnh minh họa
Mọi thắc mắc của tôi rồi cũng đã sáng tỏ. Một lần tôi tình cờ nghe được cô ta than vãn với mẹ chồng tôi: “Hồi trước mẹ mà mạnh mẽ hơn, chắc con đã là con dâu của mẹ rồi. Con đi du học, mẹ mà cho anh ấy đi học cùng con thì hai đứa con đã nên duyên vợ chồng rồi. Yêu nhau mà xa nhau lâu ngày như thế, có người yêu khác cũng là bất đắc dĩ thôi“.
Tôi nghe xong mà sốc, tôi không nghĩ cô ta lại chính là người yêu cũ của chồng tôi. Mẹ chồng tôi cũng rất quý mến cô ta, luôn tiếc nuối cô con dâu “hụt” nhà giàu. Tôi cũng đã hiểu vì sao mà dù cố gắng đến đâu thì mẹ chồng cũng không một lần yêu mến. Mẹ chồng phũ phàng, hắt hủi con dâu vì trong lòng bà đã coi người khác là con dâu của mình.
Mang chuyện này thắc mắc với chồng, anh ấy không những an ủi vợ, lại quay sang mắng: “Chuyện đã là quá khứ rồi, em đào bới ra làm gì. Việc mẹ anh yêu ai, quý mến ai là việc của mẹ, anh không thể cấm cản được. Anh với cô ta rất yêu nhau, nhưng mọi thứ đã qua, anh cưới em rồi, em còn băn khoăn điều gì?”.
Tôi không buồn về quá khứ của chồng, tôi thất vọng vì chồng đã không thành thật với tôi, anh ấy chưa từng nói đã yêu ai. Và mẹ chồng tôi nữa, hàng ngày tôi bị đối xử lạnh nhạt, o ép nhưng lại thể hiện rõ quý mến người yêu cũ của con trai. Tôi có không quan tâm thì vẫn hiện hữu trước mắt cảnh tượng đáng buồn đó.
Bị chồng quay sang trách ngược, tôi cũng buồn lắm, tôi giận dỗi và không nói chuyện với chồng suốt một tuần. Anh ấy cũng không buồn bận tâm tới cảm xúc của tôi, coi mọi thứ là bình thường, trong khi tôi suy sụp. Tôi lo sợ chồng ngoại tình với người cũ và nghĩ nhiều về ly hôn, tôi không muốn sống cảnh bị mẹ chồng ghét, còn chồng thì che giấu chuyện quá khứ.
Tôi phải làm gì để được mẹ chồng tôn trọng và ngừng diễn cảnh yêu thương con dâu “hụt” để làm tổn thương con dâu? Tôi có nên yêu chồng ra ngoài ở riêng, hoặc là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!
News
“Hố t:ử thần” nu:ốt ng/ười ở Bắc Kạn: Diện tích ngày càng mở rộng, đu dây xuống kiếm nhưng không thấy gì ngoài…
“Hố t;ử thần” trên Quốc lộ 3B tiếp tục sụt lún, miệng hố mở rộng hơn lúc ban đầu, mực nước dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sáng 4/6, bà Hoàng Thị…
Ngày tôi đính hôn, chú hàng xóm liền tặng món quà trị giá 3 tỷ không rõ lý do, nhà trai bức xúc mang trầu cau về
Nói xong, chồng tương lai của tôi tức giận ra về, còn bố của anh ấy trách bố mẹ tôi không biết dạy dỗ con gái khiến 2 gia đình mất mặt. Sau đó, nhà trai mang trầu cau về,…
L;;ột ga giường của mẹ chồng đi giặt, con dâu ch:;;ết đứng với bí mật đằng sau 33 tờ giấy mỏng
Trong một buổi sáng yên bình tại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, Linh, cô con dâu mới về làm dâu được vài tháng, quyết định dọn dẹp phòng mẹ chồng để thể hiện sự chu đáo. Bà Hạnh, mẹ…
“Nhìn mẹ cô dâu kìa, ng:;hèo mà bày đặt làm thông gia với nhà này”
Tại một làng quê nhỏ ở miền Trung Việt Nam, chị Lan, một người mẹ nghèo nuôi con gái một mình suốt 20 năm, chuẩn bị cho ngày cưới của con gái mình, bé Hương, với Minh – con trai…
Trong túi chị chỉ còn vỏn vẹn 20 nghìn đồng, không đủ để mua sữa cho đứa con trai 5 tuổi đang sốt cao ở nhà
Trong một buổi chiều mưa tầm tã tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn, chị Hoa, một người mẹ đơn thân 38 tuổi, lặng lẽ bước vào siêu thị mini gần nhà. Với chiếc áo mưa sờn…
Mỗi lần con bé ngây thơ chỉ vào những người đàn ông trên phố và hỏi: “Mẹ ơi, đó có phải bố con không?”, tim tôi lại nhói đau
Lan, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, sống cùng cô con gái nhỏ Minh Anh trong một căn hộ chật chội ở Sài Gòn. Minh Anh, mới 5 tuổi, hồn nhiên nhưng hay hỏi về bố. Mỗi lần con…
End of content
No more pages to load